hay mình kéo cheer girl tới tập thử lun đi bác, mấy em nhỏ sẽ không để mắt tới mình đâu........ lúc đó mấy em nó dòm chổ khác rùi, mình tự nhiên mà dào thui....



Em đã liên lạc với số đt đó rồi. có tin nhắn confirm từ số đó luuôn. Để bữa nay em tranh thủ tới đó sớmhuygb nói:Bác Tuấn đã liên lạc với chỗ sân bóng chưa vậy. Mấy khu quân đội buồn buồn ko cho vào là chuyện thuờng. Bác hỏi kỹ nhé, đừng để anh em cầu thủ đến đứng tần ngần truớc cổng thì khổ.
Chỗ cổng barie có 2 chú bộ đội đứng gác. Kế bên là lối đi cho xe gắn máy có 1 chú mặc quần đùi áo số ngồi chân cao chân thấp điểm mặt các các cầu thủ. Em không rõ có phải chú đó không. Bên cổng này thấy có vẻ khó khăn hơn bên khu sân A41 (Chảo Lửa, Phương Đô...)tuan13a1 nói:Em đã liên lạc với số đt đó rồi. có tin nhắn confirm từ số đó luuôn. Để bữa nay em tranh thủ tới đó sớmhuygb nói:Bác Tuấn đã liên lạc với chỗ sân bóng chưa vậy. Mấy khu quân đội buồn buồn ko cho vào là chuyện thuờng. Bác hỏi kỹ nhé, đừng để anh em cầu thủ đến đứng tần ngần truớc cổng thì khổ.
quanphuong nói:Gần tới ngày tranh giải rồi nên bác Huy làm công tác tư tưởng với đội quân xanh là chỉ tập giao hữu thôi không hơn thua làm gì để giữ chưn giữ cẳng cho cầu thủ, máu quá là tăng xông luôn á.
Chúng ta sẽ cố gắng giữ đúng phong độ và thử sức ở điều kiện thời tiết thật để chuẩn bị tốt cho Giải. Đám quân xanh cũng kêu trời luôn, sao lại chọn cái giờ phơi lúa mà ép bọn nó ra sân. Em phải khích tướng: sợ đen da thì để mình mua khẩu trang, găng tay tặng các bạnthanhhienvo79 nói:như vậy sẽ có lý do đổ thừa bác ạh, em thấy cứ bình thường cho nó máu..........quanphuong nói:Gần tới ngày tranh giải rồi nên bác Huy làm công tác tư tưởng với đội quân xanh là chỉ tập giao hữu thôi không hơn thua làm gì để giữ chưn giữ cẳng cho cầu thủ, máu quá là tăng xông luôn á.![]()
![]()