Tất cả các loại phương tiện đều có những ưu, nhược điểm riêng về giá tiền, chi phí sử dụng, sự tiện dụng, sự an toàn, hình ảnh ... ai cũng có quyền cân nhắc những điều đó và biết mình cần cái gì, cái gì phù hợp với mình mà lựa chọn. Chả bao giờ có công bằng tuyệt đối cả. Em xin hết ạ.
Em chỉ cần như vầy: Khi va quẹt, tai nạn thì phải công bằng. Đằng này anh 4b phải chiệu thiệt thòi hơn 2b, trong khi lỗi có thể do 2b
Ơ, thế các bác thấy như vậy là công bằng à? E cũng bất ngờ khi có bác khuyên e đi xe máy. Hài thật.
E nói vui thế này, các bác vào quán gọi bát phở, bác trả tiền trước. Chủ quán phở nó mang ra 1 bát, rồi đưa cho thằng mắt toét bàn bên cạnh ăn. Thằng đó ăn xong cho bác húp phần nước thừa.
Có bác húp xong còn phủi đít cười đi ra.
Đến lạ các bác.
E nói vui thế này, các bác vào quán gọi bát phở, bác trả tiền trước. Chủ quán phở nó mang ra 1 bát, rồi đưa cho thằng mắt toét bàn bên cạnh ăn. Thằng đó ăn xong cho bác húp phần nước thừa.
Có bác húp xong còn phủi đít cười đi ra.
Đến lạ các bác.
Trước đây có bác Phạm Bằng hay đóng hài kịch với anh Công Lý. Mà bác Phạm Bằng hy sinh rồi nên bác chủ không thể ghép bác ấy với anh Công Lý để được một cụm từ Công Bằng được! Vậy nên chúng ta chỉ có: Công Lý là diễn viên hài!
Đòi làm cái gì cho mệt nhỉ, triều đại nào rồi cũng có niên hạn sừ dụng hết. Quay ngược về lich sử biết bao vương triều buổi ban đầu đấu tranh diệt cường bá quan lại tham ô và truất ngôi vua đem lại hạnh phúc cho muôn dân, sau khi ổn định thì lập ra chính sách này chính sách kia và xuất hiện nhiều loại thuế...thế là hết niên hạn rồi lớp khác lên kịch bản nó cũng như củ dân vui mừng hạnh phúc rồi thời gian sau dân oán khóc than...
Hoàn toàn không liên quan gì xe ô tô và xe máy dù chỉ là ví dụ vui. Còn anh thấy bất công xe ô tô sao anh ko đi xe máy. Growth up, man. Tôi cũng như anh, cũng háo hức mua xe rồi nhận ra bất công. Bán xe đi lại xe máy thôi. Có gì đâu mà than ở cái xứ lừa nàyƠ, thế các bác thấy như vậy là công bằng à? E cũng bất ngờ khi có bác khuyên e đi xe máy. Hài thật.
E nói vui thế này, các bác vào quán gọi bát phở, bác trả tiền trước. Chủ quán phở nó mang ra 1 bát, rồi đưa cho thằng mắt toét bàn bên cạnh ăn. Thằng đó ăn xong cho bác húp phần nước thừa.
Có bác húp xong còn phủi đít cười đi ra.
Đến lạ các bác.
Ghê quá, em sợ cái anh công lý hay công lý phạm bằng gì đó, em chỉ thích công ngủ thôiĐòi làm cái gì cho mệt nhỉ, triều đại nào rồi cũng có niên hạn sừ dụng hết. Quay ngược về lich sử biết bao vương triều buổi ban đầu đấu tranh diệt cường bá quan lại tham ô và truất ngôi vua đem lại hạnh phúc cho muôn dân, sau khi ổn định thì lập ra chính sách này chính sách kia và xuất hiện nhiều loại thuế...thế là hết niên hạn rồi lớp khác lên kịch bản nó cũng như củ dân vui mừng hạnh phúc rồi thời gian sau dân oán khóc than...
Bạn đòi công công ở đâu khi trong cuộc sống vốn không công bằng. Nên tốt nhất hãy tập quen dần với điều đó.