He he De hét thế lần sau vào anh em SG sợ chạy mịa hết .dephuly nói:Theo em là không cần nói thì AE mình cũng vô địch rồi....thắng thua là không cần bàn cãi.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nhìn quân ta đổ bộ vào SG khác mẹ gì giải phóng Miền Nam![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Bác phải thấy kết quả trận thắng vất vả của Cu Dũng-Hào Tuyo với đôi TFC (buổi nhậu tổng kết, ae cũng phải công nhận là đội bạn đánh hay hơn, thua vì không may, thua vì cổ động viên....LOVE SANTA nói:Chiến thắng năm nay làm tiền đề cho các VDV tennis gốc SFC cố gắng tập luyện, dùi mài kinh sử, quần quật hàng giờ trên sân, đổ hàng ngàn lít mồ hôi, tốn hàng triệu tiền gà hoặc vác kiếm đi tứ phương với 1 mục tiêu tích lũy đủ kinh nghiệm và trình độ để sang năm có mặt trong đội tuyển chứ k phải sang năm chỉ đi cổ vũ cho 1 “cao thủ” lạ hoắc khoác áo SFC.
Tất nhiên, yếu tố thành viên tích cực phải đặt lên hàng đầu. Thành viên SFC chưa đủ, phải là TVSFC tích cực nữa.
Bác Kiến quả không hổ là 1 nhà quân sự chiến lược, biết cách khích lệ tinh thần chiến sĩ, nhìn xa trông rộng - gặt được thành quả hôm nay là 1 vấn đề, bảo vệ được thành quả ấy lại là... chuyện phải tính...
Ơ, nhưng mà bác sửa lại chữ ký dùm em - "dòng sông"
Ơ, nhưng mà bác sửa lại chữ ký dùm em - "dòng sông"