Hạng D
18/10/10
1.263
346
83
Em cập nhật một số thông tin sơ bộ từ bác quản lý đảo Cao Minh:
- Đi đường 768 rẽ qua dường 767 một tí là tới.
- Gởi xe bên bờ bên này, đi thuyền qua đảo
- Giữ xe nghe e không nghe nhắc đến phí, chỉ cần bồi dưỡng cho người giữ chừng 100.000 đ.
- Phí đi thuyền ra đảo, ngủ lại đêm (ngủ mùng, tập thể) 150.000 đ/người , trẻ em từ 10 tuổi tính 1/2
- Không có điện. Nếu yêu cầu điện máy phát 300.000đ/ giờ.
- Lửa trại : lớn 500 k, nhỏ 400k, (củi tự lượm thỉ không biết cho đốt hạn mức mấy kg )
- Ăn uống (phải chuyển $ trước 2 hôm để chuẩn bị):được khuyến cáo các món nướng : Gà ta 400.000 đ/con. đà điểu 400k/ kg. Cá lóc (quên giá) v.vv...
- Đi thuyền dạo quanh đảo: không biết phí bao nhiêu, bồi dưỡng nhân viên chừng 150-200-
- Em quên hỏi vấn đề nước uống. và văn nghệ, xem bác cao minh hát có phải mua vé không nữa ??

Bà cả em sau khi nắm thông tin thì nhất định không cho F1 đi vì 1 sô lý do lý trấu như sau:
- Không có điện. - Mùa này trời nóng, F1 ngủ không được sẽ rất quấy.
- Tổ chức tiệc nướng chỉ hợp cho người lớn, còn F1 không hợp.
- Tìm nước nóng pha sữa khó.

Danh sác các bác có thể tham gia:
1- Lép 2L- 1 N
2- Hienkts - 1L (standby- hên xui- )
3- Sweety (chưa confirm)
4- Tuansteel (chưa confirm)
(Các bác khác như hoangnhimgia, zinger, hungbienhoa, burảtino chắc khó mà tham gia được đợt off này vì các bác bận quá)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
18/10/10
1.263
346
83
Chương trình sơ bộ như sau:
14h: xuất phát đi Vĩnh Cửu theo hướng cầu Hóa An - Biên Hòa- đường 768
16h: tới bến đò
16.30: Nhận chỗ ở, tắm rửa, đi dạo quanh đảo, có thể nhảy xuống tắm lần 1
18h: Ngắm hòang hôn, chụp hình, ngâm thơ gì đó
18.30-19.30: Tiệc nướng
20h: Văn nghệ cùng Cao Minh, sau đó là SHTD.

Hôm sau:
- Sáng dậy sớm uống trà, đón bình minh, dùng điểm tâm.
- Chụp hình BVMT
- Đi thuyền quanh đảo.
- Câu cá
- Tắm hồ đợt 2.
- Ăn trưa xong rồi về.
- Ghé biên hòa đấu bò hoặc lẩu dê với 2 đấu sĩ Biên hòa.

Em xin hết.
 
Hạng D
25/1/11
1.174
270
83
nguyen van qua -q12
Tình hình là bà cả không chịu đi rùi, em thử chốn đi 1 mình có được không xẽ báo bác sau.
Theo em nêu có thể thay đổi đi Hồ tràm, hồ cốc,lagi...vũng tàu gì đó có lẽ nhiều người tham gia hơn.
 
Hạng D
18/10/10
1.263
346
83
tuansteel nói:
Tình hình là bà cả không chịu đi rùi, em thử chốn đi 1 mình có được không xẽ báo bác sau.
Theo em nêu có thể thay đổi đi Hồ tràm, hồ cốc,lagi...vũng tàu gì đó có lẽ nhiều người tham gia hơn.
Hay là tuần này đổi gió gần gần, nhẹ nhẹ thôi các bác. ví dụ như vườn cò hay chỗ này q9
Muốn đi khu du lịch Long Thuận, quận 9 để chèo thuyền và xem cò trên sông, du khách có thể đi xe gắn máy. Cách trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 20 km và nằm sát bên bờ sông Tắc (một nhánh sông Đồng Nai), khu du lịch sinh thái rộng khoảng 3.000 mét vuông này tuy chưa hấp dẫn lắm nhưng thật sự cũng đã "lấy lòng" nhiều bạn trẻ bởi cảnh quan thôn dã và dòng sông rộng hiền hòa. Trên sông, du khách có thể thuê thuyền thúng, thuyền kayak hay một vài phương tiện thể thao dưới nước khác để cùng nhau vui đùa thỏa thích (giá thuê thuyền trung bình từ 20.000 - 30.000đ/giờ).Anh Trường Thọ, một thanh niên trẻ quê ở tỉnh Kiên Giang lên thành phố ở trọ để học nghề nhiếp ảnh cho biết: "Tôi đã từng cùng nhóm bạn du lịch dã ngoại đến nhiều nơi, nhưng tôi thích chèo thuyền ở đây hơn. Ở đây thoáng mát và bốn bề lộng gió, làm cho những người trẻ ham thích vận động như chúng tôi mải mê chơi hoài mà không biết chán".
Khi tập bơi thuyền, đua thuyền thấm mệt, du khách có thể tấp vào làng cá bè để trò chuyện với người dân địa phương hay tha hồ ngắm nhìn những loại cá như cá điêu hồng, cá tai tượng… Khách có thể lên bờ để hát karaoke miễn phí và thưởng thức các món ăn ngon như lẩu cá điêu hồng 70.000đ/lẩu và cá tai tượng chiên xù 70.000đ/con…. Khi ăn đã no nê thì chiếc võng đong đưa sẽ là nơi nghỉ ngơi thích hợp trong lúc đợi chiều về để đi xem cò.
Khoảng từ 17g30 -18g cò mới bay về, nhiều du khách ở thành phố không đủ kiên nhẫn để chờ. Sau 15 phút đi tàu nhỏ (với giá thuê 60.000đ/giờ) hay tàu du lịch với sức chứa hơn 20 người (150.000đ/giờ) sẽ đến một đoạn sông Tắc để neo lại đó ngồi đợi cò về tổ. Vườn cò trên những ngọn cây tre, cây dừa …Chị Nghiêm, một cựu sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin tâm sự: "Thật là những khoảnh khắc tuyệt vời khi được nhìn những cánh cò chấp chới trên nền trời chiều của một vùng quê thanh bình. Những tiếng kêu khàn đục của cò tuy nghe không rõ là ặt ặt, ọt ọt hay ẹp ẹp…nhưng lại là thứ ngôn ngữ biểu cảm tạo nên một bản "hợp xướng" đủ làm cho chúng tôi cảm thấy nao lòng".
Một kinh nghiệm đáng được chia sẻ là khi thuê tàu đi xem cò thì du khách nên mang theo một cây đàn và thức ăn làm sẵn ở nhà hay được đặt từ nhà hàng của khu du lịch (cá tai tượng chiên xù 70.000đ/con, lẩu cá điêu hồng 70.00đ/lẩu). Lý do là nơi đó vắng, không có ai bán đồ ăn thức uống nên khách sẽ dễ bị đói và buồn nếu không có những trò chơi sinh hoạt tập thể hay vui ca hát trên tàu.
Từ TP.HCM, du khách có thể đến khu du lịch Long Thuận bằng cách chạy xe qua cầu Sài Gòn và qua trạm thu phí một đoạn để rẽ vào ngã ba Cát Lái. Tới cầu Giồng Ông Tố , du khách nhớ quẹo trái để vào đường Nguyễn Duy Trinh và sau đó qua ba chiếc cầu nữa là cầu Xây Dựng, cầu Ông Nhiêu và cầu Võ Khế thì quẹo phải để vào đường Long Thuận. Chạy cho tới khi đến cầu Trường Phước, sẽ thấy ngay khu du lịch Long Thuận nằm sát bên chân cầu
 
Hạng D
13/11/11
2.241
725
113
Sài Gòn
Cao Minh Cốc chắc là khó đi rồi, may ra chỉ mấy ông đi thôi, chứ thêm trẻ em và phụ nữ thì hơi phiền phức....ai dzà....Dzụ ăn uống nữa, phải báo trước.....ài dzà.... chắc phải tạm hoản vụ Cao Minh Cốc này quá...
khu du lịch Long Thuận.
Chổ này có vẻ thích hợp cho cuối tuần. sáng đi chiều về. Bác Hienkts xem tình hình thế nào, nếu được tuần này mình qua đây kiếm chút gió Q.2
 
Hạng F
15/11/06
6.383
1.286
113
Tp Hồ Chí Minh
Đổi không khí chút thôi ...:D
Yyy Zz
Anh ở bên này, em ở bên kia,
Đèo Le chia thương nhớ hai nơi.
Thương bên này anh nhìn lên núi,
Nhớ bên kia em ngước trông đèo.
....................................................
 
Hạng C
13/3/12
967
0
0
32
LÉP nói:
Bác 4 dạo này sắp thành Thơ Sỹ ( không phải Thơ lẽ nữa )rùi...:D
Ngoài làm thơ sỹ ra bác tư còn biết thổi kèn nữa đấy
080402cool_prv.gif