Chi Hội Trưởng P.O.C
Newbie_SG nói:
Bao giờ em dành dụm được đủ tiền thì lại quay lại Bimmer, cảm giác lái của nó thật là ... sướng. Mặc dù xe em rất còi, 525i 1995 nhưng em thích nó hơn tất cả các xe sedan hiệu khác, đời 200x, tất nhiên trừ Merc, lái Merc thì cũng sướng như lái Bimmer vậy

Ủa bác đổi qua Ford rồi ah ? Làm con 318 , 325 đi cho đã .
 
Hạng D
13/9/09
3.006
10.477
113
52
haobui nói:
Ủa bác đổi qua Ford rồi ah ? Làm con 318 , 325 đi cho đã .


Do vợ cả em thích ngồi xe cao (SUV) mà không thích sedan nên em lấy đại chiếc ESC chạy tạm vài năm. Kể ra thì gần 30K cũng mua được Bimmer 318, 325 chừng 4-5-6 tuổi, đi cực thích nhưng mà đành chiều bà cả vậy.
 
Hạng B2
21/7/09
284
179
43
Al Khalik nói:
Kính thưa các bác, chả là sau bao đêm "chằn chọc", em đi đến q định là đổi con Toyota Ỉn thiếu cá tính sang BMW, em rất kết 2 chú 318i và 325i (E46). Các bác giúp em vài vấn đề sau:
- Giá của 2 chú này.
- Vấn đề bảo dưỡng, bảo trì có khó khăn không ạ ? Có hay hỏng vặt ko ạ ? Vì em nghe nói 2 em này cũng hơi nắng mưa thất thường).
Các bác giúp em với ạ !

Xí quên, Ỉn em đời 11/2007. Cho ra đi thì gom về khoảng bao nhiêu vậy mí bác ?
 
Hạng C
10/5/06
750
400
83
Hamvuiti nói:
hoadat nói:
Ví như: cô gái quê sử dụng nước hoa miss saigon sáng ăn gói mì tôm..Còn gái saigon thì chanel No.5 ăn sáng ở New wold chẳng hạn...:D

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Em lại thích gái quê hơn gái SG. ( nghĩa đen nhá !
24.gif
)