Bọn xe ben, xe tải với lại mấy xe khách từ ngoài bắc vào là chạy khiếp nhất. Nhất là tụi xe khách ngoài bắc. Có lần em về quê, đang đứng trước nhà chuẩn bị qua đường (nhà em sát QL1A) thì thấy có 1 chiếc xe khách lớn nó chạy hướng SG ra và đang qua mặt xe tải, mặc dù lúc đó có 1 xe khách lớn từ Nha Trang vào, nhưng nó vẫn qua mặt như thường. Chiếc xe CLC Nha trang phải thắng gấp và tấp vào lề nhường đường, và xém tí ủi em, nếu em không nhanh chân nhảy xuống mương thoát nước bên đường. Có lẽ các bác cũng tưởng tưởng ra nó như thế nào, vì đa số xe khách ngoài bắc vào đều là xe hết đát không à, xe người ta thải ra, nó mua về tranh thủ chạy ăn cướp để kiếm tìên. Còn 1 lần. em chứng kiến 3 chiếc đầu kéo Container kéo 3 cái thùng rổng, chạy đua với nhau, chắc phải tầm 100kmh. 2 chiếc trước, 1 chiếc sau. Vì là thùng rỗng nên nó kêu to kinh khủng, làm ai cũng hết hồn. Tụi này không coi ai ra gì nữa, cứ thế mà phóng bạt mạng thôi. Em thấy hình như là tụi nó toàn "đấu trí" với nhau, kiểu như mày không né, tao cũng không xe, xem thằng nào yếu vía hơn, đến khi lại gần thì lách không kịp, thế là 2 xe chập làm 1 thôi. Chỉ tội cho khách đi trên xe và người đi đường, họ chẳng có tội gì ngoài tội ra đường không đúng lúc. Điều đáng nói là có rất nhiều tài xế và phụ xe chạy đường dài là con nghiện. Cứ phê thuốc vào là... Ôi thôi, em chẳng dám nghĩ tới. Gặp mấy thằng điên này, mình né vào cho chắc