đường ông nội để lại nên đâu cần dòm, hôm trước em đi vào hẽm bị 1 ông từ trong hẽm nhỏ(1mét,bị khuất)lủi ra chơi 1 phát móp đèn sương mù,
còn đòi bắt đền mình nữa chứ, em la lên móp đầu sữa lại cả chục triệu, thế là ổng xuống nước,hỏi này nọ,
thôi thì xui ko ai muốn nên bỏ, về lấy máy sấy đẩy miếng nhựa bị móp ra bị trầy,sợn lại hết 1 mớ, hiccc
còn đòi bắt đền mình nữa chứ, em la lên móp đầu sữa lại cả chục triệu, thế là ổng xuống nước,hỏi này nọ,
thôi thì xui ko ai muốn nên bỏ, về lấy máy sấy đẩy miếng nhựa bị móp ra bị trầy,sợn lại hết 1 mớ, hiccc
Cả một gia đình đi kiếm sống hay kiếm "cái gì khác" trên đường ?Coi thường mạng sống của mình quá.
Vừa đi vừa tám bá vai bá cổ kiểu này thì "tuyệt lộ" chẳng bao xa!Cái này vừa chán sống vừa làm hại người khác
Đến mấy chổ khuất này sao bác khg dùng còi! Tôi cứ tin tin trước cho chắc ăn, ai chủi kệ! Có tai nạn rồi phiên phức lắm. Chán nhất là ngỏ hẹp mà mấy ba rẽ trái cứ lấn ôm sát bbeen hướng ngược lạiđường ông nội để lại nên đâu cần dòm, hôm trước em đi vào hẽm bị 1 ông từ trong hẽm nhỏ(1mét,bị khuất)lủi ra chơi 1 phát móp đèn sương mù,
còn đòi bắt đền mình nữa chứ, em la lên móp đầu sữa lại cả chục triệu, thế là ổng xuống nước,hỏi này nọ,
thôi thì xui ko ai muốn nên bỏ, về lấy máy sấy đẩy miếng nhựa bị móp ra bị trầy,sợn lại hết 1 mớ, hiccc
bán bún nên đầu chứa toàn búnCả một gia đình đi kiếm sống hay kiếm "cái gì khác" trên đường ?