Chi Hội Trưởng FFC
14/9/09
5.177
2.103
113
Chết cha! Mình hết chai thứ 3 rùi...chuẩn bị tinh thần tới chai thứ 4 sau buổi tối này đây...híc..híc..
 
Hạng D
11/1/11
2.597
2
38
em từ chai số 3 giờ muốn nhảy về chai số 2 để có sức khỏe nhảy về luôn chai số 1, để cố gắng hội ngộ với bác Tuan
 
Hạng B2
28/5/12
111
0
0
haha ai củng phải có lúc dùng chai thứ 4 , tôi dùng rồi hồi trước lo làm quá quên ăn bị suy dinh nhược cơ thể fải vô nước biển + đạm
 
Hạng C
26/8/11
500
16
18
buồn quá - hồi xưa thời chiến tranh làm gì em có cái thứ nhất đâu vậy mà đến cái thứ 3 rồi đó