Sai rùi bác ơi . Cái này là bọn trộm bẻ gương rồi nó gắn cho cái gương xe máy vào thôi . Có bài báo nào em đọc rùi và có hình này chú thích nữaBác chủ xe này bị bẻ gương nhiều lần, chịu không nổi nên lắp gương xe máy cho yên...
![]()
Dân xứ mình đi xe hơi thật là khổ. Nhìn qua hàng xóm như Cam, Thái hay TQ, xe hơi đậu đầy ngoài đường cả ngày lẫn đêm có làm sao đâu...
Mua xe thì sợ cò lái dắt mũi; bảo trì sửa chữa thì sợ thợ vẽ vời; ra đường thì sợ cướp ngày cướp đêm; chạy xe thì sợ các chú các thím phóng bừa đi ẩu; dừng đỗ thì vừa khó, vừa khổ, vừa sợ trộm cắp... rồi còn xăng dầu tăng giá, thuế phí các thể loại...
Mua xe thì sợ cò lái dắt mũi; bảo trì sửa chữa thì sợ thợ vẽ vời; ra đường thì sợ cướp ngày cướp đêm; chạy xe thì sợ các chú các thím phóng bừa đi ẩu; dừng đỗ thì vừa khó, vừa khổ, vừa sợ trộm cắp... rồi còn xăng dầu tăng giá, thuế phí các thể loại...
Dân xứ mình đi xe hơi thật là khổ. Nhìn qua hàng xóm như Cam, Thái hay TQ, xe hơi đậu đầy ngoài đường cả ngày lẫn đêm có làm sao đâu...
Mua xe thì sợ cò lái dắt mũi; bảo trì sửa chữa thì sợ thợ vẽ vời; ra đường thì sợ cướp ngày cướp đêm; chạy xe thì sợ các chú các thím phóng bừa đi ẩu; dừng đỗ thì vừa khó, vừa khổ, vừa sợ trộm cắp... rồi còn xăng dầu tăng giá, thuế phí các thể loại...
Khổ quá đi chứ, hihihi
Gương fake thì cũng vẫn bị mất như thường bác ạ, vì tụi trộm đâu có thời gian nhòm ngó xem gương bác là hàng xịn hay hàng fake đâuHiện giờ các dòng xe tầm trung đổ lên giải pháp vẫn là xài gương fake
Giải pháp an toàn nhất là ko đi xe tầm trung đổ lên nữa, đi xe cỏ thôi
Bởi vậy đi đến đâu e quan tâm chổ để xe trước tiên, đến khi vào trong ăn uống hay làm gì cũng đỡ lo mặc dù là xe cỏ. Tụi vặt gương ko phân biệt xe đâu nhé, chỉ cần thấy gương còn mới là vặt.