RE: Đòn hy sinh !
Xe tải đang lên đèo, tôi nghĩ tốc độ chắc cũng không cao! Mấy ông xe 49 chạy khiếp lắm, đổ đèo toàn lấn trái. May mà bác tài xe tải chấp nhận hy sinh, chứ không, thằng xe khách mà lao vào, có khi nó cũng văng luôn xuống vực. Lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra!
Xe tải đang lên đèo, tôi nghĩ tốc độ chắc cũng không cao! Mấy ông xe 49 chạy khiếp lắm, đổ đèo toàn lấn trái. May mà bác tài xe tải chấp nhận hy sinh, chứ không, thằng xe khách mà lao vào, có khi nó cũng văng luôn xuống vực. Lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra!
RE: Đòn hy sinh !
Kì 30/4 đi Đà Lạt em cũng bị 1 chiếc benz chở đất bảng đỏ ép , lấn đường, phải đánh lái sang phải , chấp nhận lọt xuống bãi đất đỏ bùn sình nhão nhoẹt . Đường hẹp, cua gắt, khuất tầm nhìn mà nó phóng như bay. Cũng may o bị sa lầy , kì đó mà em o tránh kịp chắc giờ này
Kì 30/4 đi Đà Lạt em cũng bị 1 chiếc benz chở đất bảng đỏ ép , lấn đường, phải đánh lái sang phải , chấp nhận lọt xuống bãi đất đỏ bùn sình nhão nhoẹt . Đường hẹp, cua gắt, khuất tầm nhìn mà nó phóng như bay. Cũng may o bị sa lầy , kì đó mà em o tránh kịp chắc giờ này
RE: Đòn hy sinh !
em thấy chiếc nào mà đổ đèo cũng ngọt hết bác ợ. Quan trọng là ứng xử và gặp may mắn thôi. Dù sao đi nữa những người đi xe khách này cũng được một phen hết hồn[&:], và cầu nguyện cho xe tải mau qua khỏi tai bay vạ gió[8|]Trích đoạn: halogen
xe buýt Đà Lạt - Bảo Lộc loại lớn đổ đèo cũng ngọt lắm, em bị ép mấy lần [&:]