dặn người than coi chừng bọn nó (sân bay) vì bánh mì mà làm khó này kiaVì người thân của em sau 40 năm mới về Việt Nam nên em phải đến chờ và đón Bác ạ. Thanks Bác
Chuẩn nè bác chủ!Bác không phải lên xuống gì cả, đừng nghe mấy anh ở trên phán! Bác đi đón người ở NN về, thì sảnh đón ở tầng trệt, ngay bãi đậu xe nhìn vào luôn. Bác chạy đng Trường Sơn hướng ga QT, nhớ đi đúng làn có mũi tên đi thẳng nhé, qua đèn xanh thì xi nhan sang lane trái chạy 1 khúc quẹo ngay vào cổng bãi xe, tới barie thì nhấn cái nút để lấy vé, nó mở barie cho bác vô, trong đó có chỉ dẫn nơi đậu xe 4-7 chỗ, 16 chỗ ... bác cứ chạy vào sát nhà ga, kiếm ô trống mà đậu để khi đón người nhà không phải đi bộ xa. Xong thì bỏ xe đấy đi bộ vào sảnh đón ngó bảng thông tin chuyến bay đến mà chờ. Đến sớm thì lên lầu 1 dạo chơi, ngồi cà phê. Xe đẩy hành lý đẩy ra được tận xe nhé.(Nếu trời mưa thì bác chạy xe vào đón ngay sảnh, nhưng chỉ đc dừng 3 phút.)
Đón xg đi ra khỏi bãi theo hướng đối diện cổng vào, đưa vé nó tính tiền 15 ngàn, hoặc hơn nếu bác đậu lâu. Cầm biên lai phí gửi xe đi tiếp ra trạm thu phí cổng ngoài đưa cho nó, đỡ phải mất thêm 10 ngàn phí ra cổng.
Ga Quốc tế Tân Sơn Nhất lầu 2 là ga Đi, Trệt là Ga Đến
Bác theo biển báo và vạch trên đường Trường Sơn chạy thẳng vào cổng Sân bay (có hàng rào cửa sắt kéo) thì bên trái có lối vào chổ đỗ xe (không chạy lên cầu vượt vào ga Đi), tìm chổ đỗ xe rồi đi bộ băng qua là ngay Ga Đến (Vạch người đi bộ dẫn lối đến ngay ga Đến)
Bác lừa em, ngồi ê đít luôn chả thấy được chân dài nào.Bác có mặt ngay giờ mb đáp là ok. Chờ 30-45p mới ra tới ngoài. Ngắm chân dài chân ngắn lăn xăn háo hức hóng ngoại kiều cũng là 1 cái thú vị
Từ hồi có cái nhà để xe mới hôm qua em mới có cơ hội ghé thăm phi trường quốc nội, biển báo loằng ngoằng ghê làm em cứ phải chạy tà tà coi đường, sao cái chỗ rẽ trái vào parking và đi thẳng là vào nhà ga nó không cắm giúp cái biển có 2 mũi tên như hay gặp ngoài đường không, cho nó quen, dễ hiểu 