Hạng C
26/9/12
504
641
93
Chính kiến của em là không thể dễ dàng chấp thuận được. Bác Nai phải in ra một tờ A4, đưa tổ trưởng Khu phố và CA khu vực xác nhận, sau đó ngày 12/10 đến sớm, có kèm theo ít "quà" gửi Ban điều "hàng" của PC để giải quyết. Em sẽ ghé sớm để vận động hành lang dùm.
Tuy nhiên không nên off cà phê vì có người rất ngại cà phê hóa chất
Ở xứ của em thì Bộ trưởng bộ ăn nhậu có luật là vào 3 ly, ra 7 ly. Bác nai vừa vào vừa ra nên phải là 10 ly mới được, he he
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
Về nguyên tắc thì việc xin ra là việc của Pác,còn duyệt hay không là chuyện của hội.
Hình như chưa thấy hội duyệt cái đơn xin ra của Pac !
Vì vậy đề nghị Pac làm cái đơn xin hủy cái "đơn xin hủy cái đơn xin ra" đi Pac.
Vậy là Pac yên tâm đi off
Cám ơn tấm thịnh tình chỉ dẫn và bảo ban của bác.
Nếu hội chưa duyệt cái đơn xin ra thì ...
Do mình lỡ nộp cái " Đơn xin hủy cái đơn xin ra" nên theo ý bác bây giờ mình phải nộp 1 cái đơn " Đơn xin hủy cái đơn "Đơn xin hủy cái đơn xin ra"
Hả bác?
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
Chính kiến của em là không thể dễ dàng chấp thuận được. Bác Nai phải in ra một tờ A4, đưa tổ trưởng Khu phố và CA khu vực xác nhận, sau đó ngày 12/10 đến sớm, có kèm theo ít "quà" gửi Ban điều "hàng" của PC để giải quyết. Em sẽ ghé sớm để vận động hành lang dùm. Còn không thì thực hiện theo ý kiến của bác Tuyên sau đây:
Em có làm tờ đơn đưa tổ trưởng Khu phố và CA khu vực xác nhận, nhưng họ bảo Hội này tên ngộ ghê, họ chưa nghe lần nào. Còn hỏi ngược lại mình, Hội này sử dụng tên nước ngoài, có yếu tố nước ngoài. Có đảng phái liên quan đến chính trị không?
Có wuậy wọ, phá làng phá xóm không?
Mình chẳng biết trả lời sao nữa?
Thế là họ không chứng các bác ạ.
 
Hạng D
10/3/06
1.727
346
83
Em có làm tờ đơn đưa tổ trưởng Khu phố và CA khu vực xác nhận, nhưng họ bảo Hội này tên ngộ ghê, họ chưa nghe lần nào. Còn hỏi ngược lại mình, Hội này sử dụng tên nước ngoài, có yếu tố nước ngoài. Có đảng phái liên quan đến chính trị không?
Có wuậy wọ, phá làng phá xóm không?
Mình chẳng biết trả lời sao nữa?
Thế là họ không chứng các bác ạ.
Vậy theo phương án của bác Tuyên thôi
 
Hạng C
6/4/14
915
2.086
93
Cám ơn tấm thịnh tình chỉ dẫn và bảo ban của bác.
Nếu hội chưa duyệt cái đơn xin ra thì ...
Do mình lỡ nộp cái " Đơn xin hủy cái đơn xin ra" nên theo ý bác bây giờ mình phải nộp 1 cái đơn " Đơn xin hủy cái đơn "Đơn xin hủy cái đơn xin ra"
Hả bác?
Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói:Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói...chạy thôi
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
Vậy OK off nhẹ đi. Bác Tâm + bácTuyên cho thời gian và địa điểm để AE làm nhè nhẹ 1 cái.
 
Hạng B2
23/2/12
452
62
28
HâUOTE="Tam Bình, post: 9274697, member: 134343"]Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói:Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói: Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nhỏ, có một ngôi chùa trên tận đỉnh núi cao. Trong chùa có một ông sư trụ trì già lắm rồi và một chú tiểu còn rất trẻ. Một ngày kia ông sư trụ trì gọi chú tiểu lại và nói...chạy thôi[/QUOTE]
Hây dzà.....em cũng rãnh thiệt, đọc từ trên xuống dưới hết luôn mới ghê chứ.