Tại bác không đi đúng giờ cao điểm nên không hình dung nó kẹt thế nào tại điểm này, tất cả xe của Gò Vấp, Tân Bình tụ về ngay ngã giao này nên lượng xe vô cùng lớn. Bình thường trong giờ cao điểm thì xe đi thẳng cắt ngang xe rẽ trái nên làm 1 mớ hỗn độn chỗ này.
Sẽ có người bảo là sao không để đèn đỏ/xanh để phân luồng, xin thưa là không được vì 2 cái đèn cách nhau mấy chục mét thì càng kẹt thêm kẹt chứ không giải quyết được. Chỉ còn 1 cách giải quyết là không cho giao cắt nhau giữa 2 luồng xe thì sẽ giảm được kẹt xe. Giờ kẹt nặng nhất là buổi sáng nên trước kia hạn chế đi thẳng tới 12h thôi, sau 1 thời gian thì cả buổi chiều vẫn kẹt nên ngta thay đổi thành tới tối trễ mới được đi thẳng. Nói chung cũng vì kẹt xe nên mới phải làm thế mặc dù con đường phía trước rộng thênh thang.
Có 1 giải pháp tiếp tục đi thẳng là phải đi đường vòng vào hẻm khi vừa qua Đào Duy Anh được 1 đoạn, rẽ trái để vòng lại đường Hoàng Minh Giám. Ai cũng có thể chọn cách này để cùng giảm kẹt xe.
Còn chuyện xxx kiếm ăn thì...ai biểu không chú ý biển báo khi lưu thông thì chịu thôi, ở đâu cũng vậy, không làm gì sai thì không có gì phải sợ cả