RE: Đồng hành cùng EURO
"Nóng" chuyện…cá độ
Xem bóng đá và cá độ đã trở thành chuyện "bình thường như cân đường, cân sữa" của nhiều nam sinh viên. Nho nhỏ thì là cốc trà đá, vài điếu thuốc lá, lớn hơn tí nữa là một trận PS (play stasion) thoả thích cho mấy "anh em", hơn nữa thì từ chiếc xe đạp, xe máy ... cả chục triệu đồng cũng cho đi theo trái bóng không tiếc nuối.
Xóm trọ của M những ngày này sôi động hẳn lên với không khí "ăn Euro, ngủ Euro và cả cá độ Euro". Thỉnh thoảng lại có chuông điện thoại, hỏi hôm nay "mày bắt trận nào; cửa trên bao nhiêu cửa dưới bao nhiêu, đồng banh đồng trái như thế nào". Chưa đủ, để tăng không khí "nóng bỏng" ngoài sân cỏ, mấy cậu trong phòng còn tự tổ chức chuyện này với nhau nữa. Mỗi trận trung bình từ 50k-100k, "gọi là tiền uống nước, hút thuốc chơi thôi".
Nguyễn Quốc Khánh, sinh viên ĐH Xây dựng kể: "Tớ có cậu bạn học năm thứ 3 trường ĐH Thuỷ lợi. Chẳng biết thắng thua được bao nhiêu mà tiền lấy ở đâu ra nữa nhưng những ngày này, hầu như trận nào nó cũng "bắt", có hôm vài trăm, có hôm cả triệu bạc".
"Thắng đâu chẳng biết chứ hôm trước, trận Hà Lan - Ý đó, thằng bạn tớ chơi mất đến 3 triệu. Giờ nó như thằng mất hồn ấy, lại còn định "làm lại"(?)- Đ.A, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền than thở." (theo vnn)
Đó là chuyện thiên hạ, còn các bác thì thu hoạch thế nào, có ổn định không, được/mất nhiu

?