Hạng D
19/10/09
4.969
18.794
113
Tel : 0949999684 .
Hoàng Thị nói:
Còn chuyện mấy phòng ở mặt Đào Duy Từ tạt nước xuống mấy em đào phía dưới :D
Mấy cặp núp dưới gốc cây hành sự, đang cao trào tự nhiên nghe 1 đám gào lên : tuột quần nó ra, hiếp nó, giết nó ... chắc té đái tại chỗ :D
:D:D:D:D Cái này bọn em trùm luôn.Phòng em là 401B gần ngay chùa Phật Quan chuyên gia tụng kinh bằng âm ly loa cở lớn.Trưa ngủ nghe mấy cha này tụng nhức cả đầu.Mổi lần chùa có tang chơi nhạc tây,tụi dãy phòng ngoài xếp hàng dưới nhạc trên ca,công an lại giải táng.Còn vợ chồng cải lộn dưới đất tụi nó ở trên cổ vủ tạt nước xuống.
 
Hạng C
13/10/11
812
79.504
93
Hehe, có em, em ko học Bk, ko ở ktx, nhưng ở trọ vơi toàn là dân Bk, chiều nào cũng vô trường Bk đá banh, oánh lộn quài, đá ở sân Phú thọ thì đá ngày nào oánh lộn ngày đó. Em học KT nên dzụ PĐP ko tham gia, vụ Big C thì đã ra trường nên chỉ đứng cổ vũ cho mấy thằng em chọi đá... Vụ vui nhất là 31/12 hàng năm nhậu tưng đem nồi niêu ra gõ banh hết rồi đem tập vở ra đốt thả xuống đầy trời...
 
Hạng B2
15/2/10
287
0
18
34
20.gif
- thời các tiền bối vui quá . Đến hậu bối K08 tụi em thì hiền lắm rồi - nguyên dàn 9x đời đầu chưa có trận nào nổi bật . Xem Tam Quốc nhiều cũng học được vài kĩ năng đánh trận mà chưa dùng . Để bữa nào em dùng thử nha
21.gif


Chắc mùa sau em kiếm tụi LHU đụng thử . Các bác cho em ý kiến nha
21.gif
21.gif
 
Hạng D
6/7/08
4.291
3.072
113
Ờ nghĩ ra thì cũng tự hào

- Học không rớt tín chỉ nào !!!

Chắc em là hàng hiếm trong dân BK nhể
 
Hạng B2
8/8/11
121
46
63
Em nhớ những ngày đói khát, ăn quỵt căn-tin của bác 9 trong KTX (có anh pê-đê), sau này quay lại ổng nói biết hết nhưng vì tội mấy đứa đang tuổi ăn tuổi học nên không truy cứu.
Nhớ lại thương ông già quá chừng, không biết ông còn sống không? 20 năm rồi chứ ít đâu
 
Hạng F
21/3/12
5.004
627
113
Tuổi trẻ của các bác BK thời 9x hào hùng quá. Hồi đó em vô thuê máy tính trong truờng BK để đánh Word mà còn không dám ngó ngang, sợ bị quánh hội đồng. BK ngày đó đoàn kết khiếp:D
 
Hạng C
28/12/06
690
8.093
93
45
Gầm Cầu Ông Lãnh
xelam_xelu nói:
Zero Elevation nói:
xxmagicxx nói:
tahi2010 nói:
xelam_xelu nói:
các bác trong lò điên nặng BK lên CNL đông quá. Các bác cho em hỏi thời 9x đã có tứ đại sát nhân khoa điện chưa ? :D
Thời này chắc bên Cơ Khí có tứ đại sát thủ: Long, Lanh, Lộc, Liễm :D
Cơ Khí có thầy gì dạy "Cơ lưu chất" sát sanh lắm mà? :D

CLC cô Nghĩa, thầy Ẩn, thầy Tống. Thầy Tống này có chiêu trắc nghiệm trúng + điểm, trật - điểm, chống gạch chéo cầu may - cái gì chắc thì làm, hehe.
Em DC94, chắc là hơi hiếm trên OS
Cô Nghĩa đến nhà em chơi hoaì, thấy cô cũng dễ thương lắm mà các bác ? :D
nói về cái sự học ở BK thì đúng là gian nan, hồi năm 1 em vào trường gặp 1 anh khoa Hóa học lại 7 lần toán 1, đến lần thứ 8 mới ra được trường :D, đến năm mình ở lại trường thì nghe đâu trên phòng đào tạo bảo có 1 anh khoa xây dựng-tại chức thi lại 25 lần môn sức bền vật liệu.
Nhắc tới thầy Lại Khắc Liễm là em còn ấn tượng tới giờ , đồ án tốt nghiệp thầy phản biện , mịa ơi thầy giật em te tua như cái mền , hên là em làm phần điều khiển ( điện với khí nén ) thầy Liễm chuyên về cơ nên em cũng đỡ hơn thằng bạn em chỉ vừa điểm đậu , thầy Liễm đã mất cách đây 2,3 năm gì rồi nghe tụi bạn nói là bị tai biến .
Nhắc tới món cơ lưu chất ...em học lại tới lần thứ 4 thi mới đậu :p,
 
A1
14/12/03
2.550
4.660
113
Haizz năm 201 em phải gỡ năm cuốn lịch trên phú Giáo. Có bác nào cùng trại với em hông?
 
Hạng D
21/10/08
3.663
75.746
113
Miền Không Xác Định
cpkhanhhung nói:
Xét cho cùng thì học BK là 1 sự đầu tư ko mang lại hiệu quả cao. Làm anh kỹ thuật cuối cùng vẫn là lính mà thôi và thường là lương thấp. Hồi đó biết học miẹ nó cái Kinh tế hay ngân hàng cho phẻ. Đầu vào dễ hơn, học chắc cũng nhàn hơn, ra trường làm việc trong môi trường sạch sẽ hơn mà lương cao hơn. Em có đứa cháu học ngân hàng ra trường khoảng 10 năm thôi, giờ lương là 50 chai/ tháng. Lại có bà chị bà con bên vợ, 2 vc đều dạy đại học, có 1 thằng con trai học BK ngành cơ khí hàng không. Lần đầu tiên gặp chị thì nghe chị nói: "trong nhà chỉ có mỗi nó là chọn lao động chân tay, bên chị toàn záo cả".
bash.gif
. Nghe mà thấy ghét, phải như cưới vợ lâu rồi là chửi ngay, mới cưới đang honey moon nên phải nhịn.:D
Đúng là thực tế phũ phàng hén :D. Đầu vô thì cực khó, đầu ra cũng không dễ. nhưng ra đời thì không lại mấy anh văn phòng cò lái....Có thể tự hào là số hiếm trường không có tiêu cực trong kết quả học tập. Điểm không bao giờ mua được, nhưng có thể...xin vì thi lại quá nhiều làm thầy cô mủi lòng :D.