10/5/17
1.589
1.357
118
Tuần rồi em có đi Đà Lạt, đoạn Đồng Nai thường xuyên gặp cảnh này.
Chắc cũng có nhiều Bác nóng trong người bị CSGT vẩy vào xử lý rồi nhỉ.
Theo em, gặp tình huống này thì nên chuyển sự tập trung vào việc khác để hạ hỏa. Chứ cứ mà lò dò theo đít nó thì dễ nổi máu lên vượt lắm.
 
Chỉnh sửa cuối:
10/5/17
1.589
1.357
118
Nay đi Đà Lạt ớn quá Bác ạ, em mất hơn 8 tiếng lái xe từ Củ Chi đi Đà Lạt và ngược lại. Dù đã né ngày cuối tuần rồi. :(
 
Hạng C
20/6/17
655
1.116
93
46
Đã rất lâu rồi mình không đi Đà Lạt băng QL20 nữa, toàn là đi đường đèo Tà Pứa lên thôi.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng B2
28/4/16
471
6.573
93
48
Đã rất lâu rồi mình không đi Đà Lạt băng QL20 nữa, toàn là đi đường đèo Tà Pứa lên thôi.
Đám csgt DN thì mất dạy và ăn bẩn nổi tiếng rồi. Bác la lên là mốt tụi nó chạy qua làm tiền đó. Tốt nhất là nên xóa sổ đồng nai, đổi tên nó thành thép nai hay đất nai gì đó chắc sẽ đỡ hơn.