Chuẩn không cần chỉnhMDH nói:chuyện này em thấy bình thường MÀ
ở VN mình là vậy đó không chỉ riêng ĐN mà các tĩnh khác cũng thế bởi vì thượng tầng đã tạo cho họ như thế
Moá, em mới vừa về đây, xót xe bà mịa lun, ồ gà toàn tập, có mấy đoạn có G tâng xốc đít. Xái gión bỏ mạ. Em xin Thề đoé đi đà lạtt cho tới khi đường làm xong.
Nhụt mặt là có cái thu phí ngay đoạn đấy mà cũng thu hơn chục năm gòi, đoé bít bọn dog xxx đấy thu làm gì mà đề đường nó tè le thế lày.
Nhụt mặt là có cái thu phí ngay đoạn đấy mà cũng thu hơn chục năm gòi, đoé bít bọn dog xxx đấy thu làm gì mà đề đường nó tè le thế lày.
Cách đây vài ngày em có đi Phan Thiết. Tới ngả ba Dầu Giây em đi lane ngoài, cũng bị kẹt như bác bbvan. Thấy có nhiều bác chạy lane trong, phóng đi ào ào. Nhìn mặt đường lane trong thì có hình mủi tên nên em nghỉ là cho phép các phương tiện trộn lane theo hướng. Tuy nhiên, đường kẻ chia hai lane lại là đường liên tục nên em không dám cán qua. Các bác có thấy bản trộn lane gần đó không?bbvan nói:- Ở khu vực ngã ba Dầu Dây, các bác GTCC nên nghiên cứu phân thêm một làn nữa cho xe hơi và xe tải để giải tỏa bớt lượng xe ùn lại chờ đèn đỏ; hiện nay thì làn bên trong rất rộng chỉ dành cho xe máy trong khi bên ngoài chỉ có mỗi một làn cho xe hơi xe tải sắp hàng qua ngã ba Dầu Dây. Mất gần 20 phút để sắp hàng qua ngã ba này !
Last edited by a moderator:
Bữa em chạy về NT, dân Đồng Nai đi 2B phải nói đa số rất ẩu, phóng qua đường y như đường không có ai, 2 B lấn lane ô tô nhìu vô kể!
nhất là đoạn Chợ Sặt - Hố Nai, 2b băng sang đường rất ẩu, các bác nhớ cẩn trọngnkhuynh nói:Bữa em chạy về NT, dân Đồng Nai đi 2B phải nói đa số rất ẩu, phóng qua đường y như đường không có ai, 2 B lấn lane ô tô nhìu vô kể!