Hạng B2
1/10/12
329
22
18
Honda.Accord nói:
Bắn tốc độ mà không có hình thì oan quá.
- Theo em khi đối thoại với XXX các bác cứ quay phim lại (XXX rất ngại đứng trước ống kính.)
- Khi đứng đó quay phim hay chụp hình bất đắc dĩ, XXX không làm ăn gì được với các xe khác nên sẽ cho đi nhanh thôi.

[link]http://www.youtube.com/watch?v=QDAZStADGF0[/link]

Dung lam nhu vay , coi chung bi giang ho xu do . Quay phim , chup hinh xxx la khong nen dau , phong vien con bi an don nua do .
 
F1 confirmed
Hạng D
30/6/04
1.425
371
83
HCMC
[/quote]
Dung lam nhu vay , coi chung bi giang ho xu do . Quay phim , chup hinh xxx la khong nen dau , phong vien con bi an don nua do .
[/quote]

Bác này chắc là xxx rồi. Vàng thật đâu sợ lửa? "Vàng " dỏm thì sợ són đái...
 
Hạng D
21/6/11
1.053
4.695
113
40
bbvan nói:
Vài cảm nhận của tôi qua chuyến đi chơi cuối năm qua Đồng Nai:
- Có vẻ như câu thần chú hay khẩu quyết của CSGT là cứ đòi kiểm tra giấy tờ trước cái đã, khi gặn hỏi lỗi gì mà chặn xe và đòi kiểm tra giấy tờ thì mới báo là vượt tốc độ. Đòi xem hình thì chỉ cho nghe bộ đàm báo, bảo là khi đến hạn xử lý sẽ cho xem hình. Các bác cho hỏi là mình không cho xem giấy tờ cho đến khi xem được hình có được không? <span style=""color: #0000ff;"">Họ phải cho bác xem</span>
- Khi ký biên bản, tôi đòi ghi ý kiến là "không có hình chứng minh quá tố độ khi ký biên bản" thì CSGT không cho, chỉ cho ghi là “yêu cầu có hình khi xử lý”. Không biết là CSGT họ sợ cái gì ở chỗ này vậy nhỉ ? <span style=""color: #0000ff;"">Sao lại không cho ghi vì đấy là ý kiến của bác chứ có phải của xxx đâu, xxx sợ cái việc không cho bác xem hình trên kia đấy thôi. lần sau muốn viết gì bác cứ lẳng lặng mà viết vô</span><span style=""color: #0000ff;""> </span><span style=""color: #0000ff;"">rồi ký </span>
 
Hạng B1
4/1/13
89
0
0
32
Dung lam nhu vay , coi chung bi giang ho xu do . Quay phim , chup hinh xxx la khong nen dau , phong vien con bi an don nua do .
[/quote]

Bác này chắc là xxx rồi. Vàng thật đâu sợ lửa? "Vàng " dỏm thì sợ són đái...
[/quote]
Chính tà đều ko đc thì phải giải quyết sao bác.
 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
40
Bình Dương
Em cũng sợ XXX ĐN lắm. Không biết ngày nghĩ mấy XXX tranh thủ ra đứng đường để hốt khách du lịch hay sao mà nhiều không đếm xuể. Hôm em đi đoạn Trảng Bom-Dầu Giây gặp 4-5 trạm XXX liên tục. Né mãi cứ bò bò sau đít mấy anh xe tải đi 20-30 mà số AT thì cứ đạp thắng liên tục. Khó chịu trong người lú ra phải nhìn coi có XXX không, thấy không có nên chuyển ra vượt mấy anh tải rồi lại vào. Thế mà đi được hơn 1km nữa liền có 1 top XXX sử dụng bộ đàm vẫy vào. Phải nói là mấy anh làm việc chăm chỉ chu đáo thật.Thật đáng sợ.
Quê em ở Chơn Thành( BP) từ chỗ ở Ngã Tư Miếu Ông Cù (BD) về nhà ông bà 65km. Nữa tháng về 1 lần chỉ hết 70phút. Ra đường vivu vừa chạy vừa nghe nhạc ngắm cảnh, đường lớn cứ bon bon 90-100 chưa hề thấy XXX chặn lại bao giờ.:p:p:p
 
Last edited by a moderator:
TOY
Hạng D
25/3/08
2.857
39
48
Mẹo đi đường Đồng Nai dành cho các bác nhé:
- Không vượt phải (đặc biệt từ ngã 3 Trị An tới thị trấn Trảng Bom).
- Chạy đúng tốc độ, các nơi có biển hạn chế tốc độ đa số đều có xxx canh me.
- Đi đường tránh từ Trảng Bom để tránh QL1 và một đoạn QL 20 (tránh qua tới Gia Kiệm, ra đến đây đường tương đối dễ đi) đường tránh, thoáng, rộng và không có xxx, tuy nhiên mấy ngày gần đây nghe phản ánh có nhóm dàn cảnh gây tai nạn để làm tiền (bác F1 có lập thớt cũng trong chuyên mục này) tuy nhiên em vẫn đi đường này thường xuyên, em nghĩ đi ban ngày ok.
- Đặc biệt lưu ý những nơi cắm biển 30 - 40
Đồng Nai: Đường "xá" - CSGT
Đồng Nai: Đường "xá" - CSGT

- QL 20 ngay trước trạm thu phí Định Quán đi về Tân Phú có bảng cấm vượt nhưng lại không có bảng hết cấm vượt, điều đáng nói là đoạn này cho chạy tốc độ 80, qua cánh rừng Giá tỵ, anh em hay chạy nhanh và vượt (vì không để ý bảng cấm ngay trước trạm thu phí) thêm là đường vắng và vạch phân làn ngắt quãng (nhưng lại có bảng cấm vượt :mad:) lợi dụng điều này xxx hay đứng ở chỗ rừng giá tỵ để bắt xe vượt
Đồng Nai: Đường "xá" - CSGT
Đồng Nai: Đường "xá" - CSGT
cho nên nhiều bác bị bắt ở đây mà không hiểu tại sao, đến khi biết lỗi vượt tại nơi cấm vượt thì mới ngớ ra :mad:
Đồng Nai: Đường "xá" - CSGT

em minh họa tấm hình nơi xxx hay đứng tại rừng giá tỵ
Đồng Nai: Đường "xá" - CSGT

Còn trước trạm này là biển cấm vượt
Đồng Nai: Đường "xá" - CSGT

Nói chung đường QL20 rất xuống cấp, các bác đi Đà Lạt nên đi theo QL1 ra Phan Thiết và theo QL 28 - đèo Gia Bắc - Di Linh - TP.Đà Lạt thì dễ đi hơn.
 
Hạng B2
6/5/12
126
54
28
bbvan

Vài cảm nhận của tôi qua chuyến đi chơi cuối năm qua Đồng Nai:
- Có vẻ như câu thần chú hay khẩu quyết của CSGT là cứ đòi kiểm tra giấy tờ trước cái đã, khi gặn hỏi lỗi gì mà chặn xe và đòi kiểm tra giấy tờ thì mới báo là vượt tốc độ. Đòi xem hình thì chỉ cho nghe bộ đàm báo, bảo là khi đến hạn xử lý sẽ cho xem hình. Các bác cho hỏi là mình không cho xem giấy tờ cho đến khi xem được hình có được không?
<span style=""color: #0000ff;"">Họ phải cho bác xem</span>


@ tlt
Họ khăng khăng không cho xem, bác ạ.
Họ khăng khăng là hôm xử lý sẽ có ảnh, khăng khăng là thiết bị của họ chính xác - đã kiểm định, còn bảo là rất có thể đồng hồ tốc độ của xe có thể có sai số chứ súng thì không J

- Khi ký biên bản, tôi đòi ghi ý kiến là "không có hình chứng minh quá tố độ khi ký biên bản" thì CSGT không cho, chỉ cho ghi là “yêu cầu có hình khi xử lý”. Không biết là CSGT họ sợ cái gì ở chỗ này vậy nhỉ ? <span style=""color: #0000ff;"">Sao lại không cho ghi vì đấy là ý kiến của bác chứ có phải của xxx đâu, xxx sợ cái việc không cho bác xem hình trên kia đấy thôi. lần sau muốn viết gì bác cứ lẳng lặng mà viết vô rồi ký</span>

@ tlt

Viên đại úy CSGT (tôi biết chức vụ dựa vào biên bản) hờm tay sẵn giữ tờ biên bản, khi thấy tôi đưa viết đến chỗ ghi ý kiến thì hắn cảnh giác ngay, tôi chỉ viết được vài chữ cái thì hắn giựt ngay tờ biên bản lại, hùa nhau bảo là biên bản nhà nước không cho phép ghi ý kiến cá nhân (hic).

Để hôm lên xử lý, tôi phản ánh tiếp về việc họ không cho xem ảnh và không cho ghi ý kiến.
 
Hạng B2
10/5/09
480
22
18
Sài Gòn
Trường hợp mình bỏ luôn bằng đang bị giữ, báo mất có làm lại bằng mới được không các bác? Chi phí bao nhiêu?