- Status
- Không mở trả lời sau này.
Từ trên cao em tạm biệt Quản Bạ
Có nhìn thấy gì không? Cặp "núi đôi" của Quản Bạ ở dưới xa xa..
Zoom lại gần tí, cả hai to tròn đều đặn như nhau
Cặp núi đôi ở trên là những tấm cuối cùng về Đông Bắc! Cả đòan lại rồng rắn hạ độ cao bằng những đọan đèo chót vót để về trung tâm thành phố Hà Giang. Lúc này đã khá mệt mỏi và bội thực với núi đèo nên em chẳng buồn chụp nữa, phần còn lại của cao nguyên đá xin để OSFC đến và tự khám phá nhé
Sau bữa cơm tối tại Hà Giang, cả đòan chóang váng khi nghe tin VTV thông báo có áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển và dần mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc và có thể vào bờ trong vòng 24 - 48g tới
. Chết con rùi
, hướng Tây Bắc có Sapa với ruộng bậc thang bạt ngàn đang vào mùa lúa rộ chín vàng
. Thế này thì làm sao đây, lại chỉ biết hồi hộp cầu khấn cho con thăm được nốt cái đọan Sapa đã ông trời ơi
Giấc ngủ đêm cứ đến chập chờn, phần vì quá mệt vì lắc lư với độ cao từ Đồng Văn, phần vì hồi hộp với ngày mai không biết thời tiết, phong cảnh, đường sá sẽ ra sao...


Có nhìn thấy gì không? Cặp "núi đôi" của Quản Bạ ở dưới xa xa..

Zoom lại gần tí, cả hai to tròn đều đặn như nhau



Cặp núi đôi ở trên là những tấm cuối cùng về Đông Bắc! Cả đòan lại rồng rắn hạ độ cao bằng những đọan đèo chót vót để về trung tâm thành phố Hà Giang. Lúc này đã khá mệt mỏi và bội thực với núi đèo nên em chẳng buồn chụp nữa, phần còn lại của cao nguyên đá xin để OSFC đến và tự khám phá nhé
Sau bữa cơm tối tại Hà Giang, cả đòan chóang váng khi nghe tin VTV thông báo có áp thấp nhiệt đới đang hình thành trên biển và dần mạnh lên thành bão, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc và có thể vào bờ trong vòng 24 - 48g tới







Giấc ngủ đêm cứ đến chập chờn, phần vì quá mệt vì lắc lư với độ cao từ Đồng Văn, phần vì hồi hộp với ngày mai không biết thời tiết, phong cảnh, đường sá sẽ ra sao...

DuyTran nói:
Ủa vậy hả, để em sửa dáng lại cái coi...


@TTN: thiệt ra là em hơi sợ nên quất chân trong chân ngoài cho chắc cú. Cứ nhìn cái bờ vực thẳng đứng dưới kia thì biết, sau dãy taluy thì thăm thẳm bên dưới lại có gió ngang giật từng cơn (lỡ xui rủi trượt chân lăn xuống thì đb nhận hổng ra em luôn
). Tấm sau thò 2 chân ra ngoài có vẻ hiên ngang tí nhưng tay vẫn nắm chặt hàng rào thôi


Chặng 6 Hà Giang - Lào Cai - Sapa (242km)
Nằm ở phía Tây Bắc, thị trấn Sa Pa ở độ cao 1.600m so với mực nước biển cách Tp Lào Cai 38km. Mặc dù phần lớn cư dân Sapa là những người dân tộc thiểu số như H'mong - Dao - Dáy - Tày... nhưng ở thị trấn lại tập trung chủ yếu người Kinh sinh sống bằng dịch vụ du lịch. Trong chiến tranh biên giới Việt Trung, Sapa bị QĐ Trung Quốc tàn phá rất nhiều khi hàng ngàn hecta rừng thông bao phủ thị trấn bị đốt sạch cùng nhiều toà biệt thự cổ do Pháp xây dựng cũng bị phá huỷ. Vào thập niên 90,Sapa được xây dựng tái thiết trở lại.
Sa Pa có khí hậu mang sắc thái ôn đới và cận nhiệt đới với không khí mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình 15 độ C. Mùa đông thường có mây mù bao phủ và lạnh, nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ, đôi khi có tuyết rơi. Sapa là một trong những nơi hiếm hoi của Việt Nam có tuyết.
Phía tây Sapa là dãy Hòang Liên Sơn quanh năm sương giăng mờ mịt vào buổi sáng sớm. Sapa còn sở hữu đỉnh Fansipan cao 3.143m với nhiều loại động, thực vật quý hiếm. Sapa có nhiều cảnh đẹp tự nhiên như thác Bạc cao khoảng 200m, cầu Mây là một di tích lịch sử của người dân tộc, cổng Trời là điểm cao nhất mà đường bộ có thể đi tới để đứng ngắm đỉnh Fansipan, rừng Trúc, động Tả Phìn, bãi đá cổ Sapa nằm trong thung lũng Mường Hoa. Đỉnh Hàm Rồng là nơi trồng rất nhiều loại hoa lan quí hiếm với màu sắc sặc sỡ....
Buổi sáng dậy sớm, việc đầu tiên là nghe ngóng tình hình thời tiết từ Sapa nhưng bên ấy vẫn nắng đẹp. Hú hồn, vậy là tạm yên tâm với lộ trình ngày hôm nay.
Đoàn rời Hà Giang theo QL2 đến tt Việt Quang nối vào TL279 qua tt Yên Bình, đến tt Phố Ràng rẽ theo QL70 thẳng tiến đến Lào Cai. Suốt cung đường này đường tuy hơi nhỏ nhưng khá tốt, nắng vàng khắp nơi chẳng hề có dấu hiệu gì đe dọa từ thiên nhiên cả
Gần đến Lào Cai, phía Tây Bắc welcome đoàn bằng hàng loạt đồi chè xanh ngút mắt..
Thành phố Lào Cai sầm uất với cửa khẩu Hà Khẩu, nơi đôi bờ sông Hồng chia làm 2 thành ranh giới Việt - Trung. Từ cây cầu Cốc Lếu nhìn sang phía bên kia phần đất của Hồ Cẩm Đào.. (không hiểu panel của Biti's bằng tiếng Trung phía xa xa sẽ nâng niu bàn chân ai??
)
Cột mốc chủ quyền thiêng liêng.
Nằm ở phía Tây Bắc, thị trấn Sa Pa ở độ cao 1.600m so với mực nước biển cách Tp Lào Cai 38km. Mặc dù phần lớn cư dân Sapa là những người dân tộc thiểu số như H'mong - Dao - Dáy - Tày... nhưng ở thị trấn lại tập trung chủ yếu người Kinh sinh sống bằng dịch vụ du lịch. Trong chiến tranh biên giới Việt Trung, Sapa bị QĐ Trung Quốc tàn phá rất nhiều khi hàng ngàn hecta rừng thông bao phủ thị trấn bị đốt sạch cùng nhiều toà biệt thự cổ do Pháp xây dựng cũng bị phá huỷ. Vào thập niên 90,Sapa được xây dựng tái thiết trở lại.
Sa Pa có khí hậu mang sắc thái ôn đới và cận nhiệt đới với không khí mát mẻ quanh năm với nhiệt độ trung bình 15 độ C. Mùa đông thường có mây mù bao phủ và lạnh, nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ, đôi khi có tuyết rơi. Sapa là một trong những nơi hiếm hoi của Việt Nam có tuyết.
Phía tây Sapa là dãy Hòang Liên Sơn quanh năm sương giăng mờ mịt vào buổi sáng sớm. Sapa còn sở hữu đỉnh Fansipan cao 3.143m với nhiều loại động, thực vật quý hiếm. Sapa có nhiều cảnh đẹp tự nhiên như thác Bạc cao khoảng 200m, cầu Mây là một di tích lịch sử của người dân tộc, cổng Trời là điểm cao nhất mà đường bộ có thể đi tới để đứng ngắm đỉnh Fansipan, rừng Trúc, động Tả Phìn, bãi đá cổ Sapa nằm trong thung lũng Mường Hoa. Đỉnh Hàm Rồng là nơi trồng rất nhiều loại hoa lan quí hiếm với màu sắc sặc sỡ....
Buổi sáng dậy sớm, việc đầu tiên là nghe ngóng tình hình thời tiết từ Sapa nhưng bên ấy vẫn nắng đẹp. Hú hồn, vậy là tạm yên tâm với lộ trình ngày hôm nay.
Đoàn rời Hà Giang theo QL2 đến tt Việt Quang nối vào TL279 qua tt Yên Bình, đến tt Phố Ràng rẽ theo QL70 thẳng tiến đến Lào Cai. Suốt cung đường này đường tuy hơi nhỏ nhưng khá tốt, nắng vàng khắp nơi chẳng hề có dấu hiệu gì đe dọa từ thiên nhiên cả

Gần đến Lào Cai, phía Tây Bắc welcome đoàn bằng hàng loạt đồi chè xanh ngút mắt..




Thành phố Lào Cai sầm uất với cửa khẩu Hà Khẩu, nơi đôi bờ sông Hồng chia làm 2 thành ranh giới Việt - Trung. Từ cây cầu Cốc Lếu nhìn sang phía bên kia phần đất của Hồ Cẩm Đào.. (không hiểu panel của Biti's bằng tiếng Trung phía xa xa sẽ nâng niu bàn chân ai??





Cột mốc chủ quyền thiêng liêng.

Last edited by a moderator:
Rời Lào Cai để đi nốt 38km lộ trình đến Sapa thơ mộng, mọi người ai cũng phấn khích và háo hức khi dõi mắt theo từng km đường để đi tìm những thửa ruộng bậc thang đầu tiên. Vùng phía ngoài này đồng bào cấy muộn hơn khoảng 3 tuần so với huyện Sapa nên lúa vẫn còn xanh, hi vọng sang tháng 10 nơi đây sẽ chín vàng cho du khách xa gần thưởng ngoạn.






- Status
- Không mở trả lời sau này.