Chặng 4 Cao Bằng - Mèo Vạc (257km)
Mèo Vạc là 1 huyện núi đá vùng cao của tỉnh Hà Giang. Phía đông và phía bắc giáp với Trung Quốc, phía tây giáp với 2 huyện Đồng Văn và Yên Minh, phía nam giáp huyện Bảo Lâm thuộc Cao Bằng. Mèo Vạc có diện tích tự nhiên 573km2 với dân số khoảng hơn 58.000 người gồm các dân tộc Kinh, H'mong, Dao, Dáy, Lô Lô trong đó người H'mong chiếm đại đa số đến gần 80%. Nằm trong vùng khí hậu khắc nghiệt, rét và khô hanh kéo dài từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, địa hình lại bị chia cắt bởi núi non trùng điệp hiểm trở. Trong 2 cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung thì Mèo Vạc cùng với các huyện Yên Minh, Đồng Văn, Vị Xuyên bị thiệt hại rất nặng nề...
Ngay từ sáng sớm cả đòan đã khăn gói gọn gàng, ai cũng cố ăn sáng với khẩu phần nhiều hơn một chút do dự báo quãng đường hơn 250km di chuyển lên vùng cao sẽ xấu và khó khăn hơn. Lộ trình hôm nay sẽ bám theo QL34 leo dốc lần lượt qua các huyện Nguyên Bình - Tĩnh Túc - Bảo Lạc - Bảo Lâm - Khâu Vai đến Mèo Vạc.
Ngay sau bữa ăn sáng, cả đòan khẩn trương khởi hành. Vừa ra khỏi thành phố đã được tỉnh Cao Bằng bịn rịn chia tay bằng con đường gần 60km vặn vẹo qua những ngọn núi với nhiều đọan như thế này
Sau bữa tiệc massage miễn phí, mọi người ai nấy ê ẩm hết người. Nhưng "chả sợ mấy"

, có hề hấn gì đâu so với cái háo hức của nhiều thành viên khi được đặt chân lên những vùng đất cao & hoang sơ nhất của VN.
Sau vài giờ ù cả 2 tai vì trèo đèo
, trước mắt hiện ra là khu vực huyện Tĩnh Túc - nơi có mỏ thiếc thiên nhiên khổng lồ đang được khai thác
(được biết dân ở đây hầu hết đều đi làm tại mỏ thiếc, số ít còn lại thì làm nông và chăn nuôi)