- Status
- Không mở trả lời sau này.
đẹp quá, bác Iến Vi đi đã ghê. Khi nào em mới có dịp đây...MÀ sao k dời qua mục Lang Thang châu Á cho bà con cùng chiêm ngưỡng và phấn đấu. Post riêng trong này thấy hơi cục bộ đó nha bồ tèo...
@nquynh: cảm ơn bác! Nghe thông tin từ báo đài vậy cũng ấm lòng chút chứ thực tế suốt chục năm qua tòan nằm dưới quyền quản lý của TQ, chơi thì cho chơi chung nhưng nó hắt hơi sổ mũi thì tịt luôn cái điểm thăm viếng này.
@chauli: thịt cá bia bọt hổng mời thì thôi, ko rảnh suốt ngày bắt ăn rau đâu nhá
@dawmgoodman: thiệt tình vì hội OSFC chuẩn bị đi xiên Vịt nên chuyến đi của em vừa là công việc vừa là "tiền trạm" chỗ chơi cho hội, bởi vậy em chỉ post trong nhà cũng có lí do của nó bác ui. Nếu phù hợp hơn thì nhờ mod nào đó move ra box du lịch cũng được.
@chauli: thịt cá bia bọt hổng mời thì thôi, ko rảnh suốt ngày bắt ăn rau đâu nhá

@dawmgoodman: thiệt tình vì hội OSFC chuẩn bị đi xiên Vịt nên chuyến đi của em vừa là công việc vừa là "tiền trạm" chỗ chơi cho hội, bởi vậy em chỉ post trong nhà cũng có lí do của nó bác ui. Nếu phù hợp hơn thì nhờ mod nào đó move ra box du lịch cũng được.
Hình đẹp quá anh IV ơi, chuyến này kg đi XV biết bao giờ e mới được đến đó
Hổng di dược thì chạy xuống Cần thơ anh cho xem album dỡ ghiền nè.
Mi :vậy rùi tính sao có di hay ko?
Chauli:thiệt hông vậy?dừng gạt anh nhe.
T_T N nói:Đúng là từ trước tới giờ biết Thác này chỉ qua tranh ảnh, nay hãnh diện cái là có được đb đến tận nơi, tận mắt và tận hưởng tất tần tật ... phong cảnh, vẻ đẹp của nơi này, sướng!!!IV4705 nói:Cả bọn bày đồ ăn uống ra bãi cỏ vừa ăn vừa ngắm thác, một số kéo nhau đi tắm dưới dòng nước mát lạnh![]()
Đẹp quá IV ui! nhìn thấy cái phỉnh đất trống, lại thèm cắm lều ghê nơi...![]()
Nói như Chauli được đấy "nhất định phải đến đây dù chỉ 1 lần"
Mi :vậy rùi tính sao có di hay ko?
Chauli:thiệt hông vậy?dừng gạt anh nhe.
@3banh: đang tính option đi thêm nè daika 
Buổi tối ở Mèo Vạc, rất ngạc nhiên khi khách sạn nơi đây lại vô cùng đẹp và đầy đủ tiện nghi như 4 sao, khăn tắm trắng muốt thơm phức, TH cáp có cả HTV
. Quán ăn gần đó là 1 bà chủ gốc người H'mong luôn miệng khó chịu quát tháo như kiểu "miến chửi Nguyễn Du" nhưng đồ ăn chế biến thì ngon tuyệt dù chỉ là những món thông thường như rau xào, canh măng chua hay gà rán. Bọn em phần vì đói, phần vì lạ miệng nên đánh chén sạch sẽ sau khi đưa cay với nhau bằng vài chén rượu ngô. Ra về bà chủ còn dặn mấy anh em nội bộ "sáng mai các chú đừng ăn gì nhé, nhớ đến quán mình đãi ăn sáng
".
Tối về phòng em trùm chăn dỗ giấc ngủ dù cảm giác bồng bềnh lơ lửng vì mấy con đèo vẫn còn rất khó chịu, trước đó không quên dặn cả đòan sạc đầy pin camera và kiểm tra thẻ nhớ để chuẩn bị cho ngày hôm sau chinh phục ngọn đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ để đến với cao nguyên đá Đồng Văn....
Buổi tối ở Mèo Vạc, rất ngạc nhiên khi khách sạn nơi đây lại vô cùng đẹp và đầy đủ tiện nghi như 4 sao, khăn tắm trắng muốt thơm phức, TH cáp có cả HTV

Tối về phòng em trùm chăn dỗ giấc ngủ dù cảm giác bồng bềnh lơ lửng vì mấy con đèo vẫn còn rất khó chịu, trước đó không quên dặn cả đòan sạc đầy pin camera và kiểm tra thẻ nhớ để chuẩn bị cho ngày hôm sau chinh phục ngọn đèo Mã Pì Lèng hùng vĩ để đến với cao nguyên đá Đồng Văn....
IV4705 nói:Em thấy lão abcmoto lấp ló, đẹp thía lày mà ở nhà lo vụ Long Biên thì phí lắm nhé
Lấp ló hay dập dòm thì chắc tèo quá...Nhìn cảnh đẹp quá sá, YV cấm gây nghiện nha
Chặng 5 Mèo Vạc - Đồng Văn - Hà Giang (170km)
Đồng Văn là một huyện của tỉnh Hà Giang đồng thời cũng là huyện cực Bắc của Việt Nam, có diện tích 446km2 và dân số khỏang 250.000 người gồm 17 dân tộc khác nhau. Cao nguyên Đồng Văn còn được gọi là cao nguyên đá tai mèo độc đáo vào bậc nhất trải rộng trên 4 huyện Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Đồng Văn vào mùa đông nhiệt độ có lúc xuống đến 1 độ, nhưng mùa hè nóng nhất chỉ khoảng 24 độ. Bầu trời hầu như quanh năm mưa và mù nên ở đây người dân có câu "thấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày" và "đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng". Ðồng Văn có điểm cực Bắc của Việt Nam tại Lũng Cú mà nhiều người cho rằng chưa lên Lũng Cú thì chưa đến Ðồng Văn bởi đây chính là "nóc nhà của Việt Nam", nơi mà "cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời".
Tháng 4/2010, cao nguyên đá Đồng Văn sẽ được UNESCO công nhận là "công viên địa chất toàn cầu" và đây cũng là công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của cả nước.
Đêm hôm trước có mưa to đến sáng nên khi ngủ dậy trời trở nên se lạnh, ý định mang máy đi chụp cảnh họp chợ Mèo Vạc bị phá sản vì vẫn còn mưa. Nhớ lời dặn của bà chủ quán ăn tối hôm trước, bọn em rảo bước qua ăn sáng. Hôm ấy là mùng 1 AL, đang mơ tưởng 1 món gì đó nóng sốt giữa tiết trời lạnh lẽo thì bà chủ đon đả trịnh trọng gọi con gái dọn ra. Cái gì thế này
, 1 bát tiết canh đỏ lòm nằm chềnh ềnh giữa bàn
. Sau khi nghe em ngơ ngác hỏi thăm thì đến lượt bà chủ cũng ngơ ngác "Ơ, mình cứ tưởng các chú dưới xuôi ngày mùng 1 đầu tháng cũng hay ăn món này để lấy may, ở đây hay ăn thế lắm"
. Em đành thóai thác chỉ xin bát mì tôm (lại mì tôm) và 1 cái bánh đậu xanh nhỏ
Đến lúc này mưa cũng tạnh và nắng lên, có thể sẽ là may mắn cho cả đòan khi lát nữa sẽ vượt đèo Mã Pì Lèng trong tiết trời quang đãng đây
Đồng Văn là một huyện của tỉnh Hà Giang đồng thời cũng là huyện cực Bắc của Việt Nam, có diện tích 446km2 và dân số khỏang 250.000 người gồm 17 dân tộc khác nhau. Cao nguyên Đồng Văn còn được gọi là cao nguyên đá tai mèo độc đáo vào bậc nhất trải rộng trên 4 huyện Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Đồng Văn vào mùa đông nhiệt độ có lúc xuống đến 1 độ, nhưng mùa hè nóng nhất chỉ khoảng 24 độ. Bầu trời hầu như quanh năm mưa và mù nên ở đây người dân có câu "thấy nhau trong tầm mắt, gặp nhau mất nửa ngày" và "đất không ba bước bằng, trời không ba ngày nắng". Ðồng Văn có điểm cực Bắc của Việt Nam tại Lũng Cú mà nhiều người cho rằng chưa lên Lũng Cú thì chưa đến Ðồng Văn bởi đây chính là "nóc nhà của Việt Nam", nơi mà "cúi mặt sát đất, ngẩng mặt đụng trời".
Tháng 4/2010, cao nguyên đá Đồng Văn sẽ được UNESCO công nhận là "công viên địa chất toàn cầu" và đây cũng là công viên địa chất toàn cầu đầu tiên của cả nước.
Đêm hôm trước có mưa to đến sáng nên khi ngủ dậy trời trở nên se lạnh, ý định mang máy đi chụp cảnh họp chợ Mèo Vạc bị phá sản vì vẫn còn mưa. Nhớ lời dặn của bà chủ quán ăn tối hôm trước, bọn em rảo bước qua ăn sáng. Hôm ấy là mùng 1 AL, đang mơ tưởng 1 món gì đó nóng sốt giữa tiết trời lạnh lẽo thì bà chủ đon đả trịnh trọng gọi con gái dọn ra. Cái gì thế này



Đến lúc này mưa cũng tạnh và nắng lên, có thể sẽ là may mắn cho cả đòan khi lát nữa sẽ vượt đèo Mã Pì Lèng trong tiết trời quang đãng đây

Last edited by a moderator:
@IV :Trùi ui giờ nì còn ko về cho chị em mình an uống mà còn ở đó 888888888888888.....................Này thì chốc nữa có tiết canh mà an7 đấy........................


abcmoto nói:IV4705 nói:Em thấy lão abcmoto lấp ló, đẹp thía lày mà ở nhà lo vụ Long Biên thì phí lắm nhé
Lấp ló hay dập dòm thì chắc tèo quá...Nhìn cảnh đẹp quá sá, YV cấm gây nghiện nha![]()
Ẹc, em post bài là để lôi kéo các con nghiện mà lị

@rungrinh: đòi ăn rùi ..... cấm than nhé

- Status
- Không mở trả lời sau này.