- Status
- Không mở trả lời sau này.
Cầu Pá Uôn trên con đường mới hòan thành gần đây tránh đọan đèo Pha Đin
Dọc đường đèo thỉnh thỏang xuất hiện vài chỗ sạt đầy bùn trơn nhẫy, có lúc chứng kiến tận mắt cả tảng đá khổng lồ lăn ầm ầm trên núi xuống rung rinh cả 1 khúc mặt đường, nó cuốn phăng 1 đọan taluy phòng hộ xuống dưới con vực sâu hun hút bên dưới
khiến cả đòan nơm nớp rón rén vừa đi vừa ngó chừng đỉnh núi, chẳng còn tâm trí thưởng ngọan phong cảnh hay chụp ảnh gì nữa.
Thật hú vía khi cũng vượt qua những đọan nguy hiểm. Bọn em dừng chân ăn trưa tại đây
Có ai biết "hàng khủng" thế này là gì chưa? Dưa leo trồng ở vùng này đấy, ngon ơi là ngon!
Dưa leo bóp gỏi với măng ớt ngâm chua nhậu kèm với đùi bê thì hết ý


Dọc đường đèo thỉnh thỏang xuất hiện vài chỗ sạt đầy bùn trơn nhẫy, có lúc chứng kiến tận mắt cả tảng đá khổng lồ lăn ầm ầm trên núi xuống rung rinh cả 1 khúc mặt đường, nó cuốn phăng 1 đọan taluy phòng hộ xuống dưới con vực sâu hun hút bên dưới

Thật hú vía khi cũng vượt qua những đọan nguy hiểm. Bọn em dừng chân ăn trưa tại đây

Có ai biết "hàng khủng" thế này là gì chưa? Dưa leo trồng ở vùng này đấy, ngon ơi là ngon!


Dưa leo bóp gỏi với măng ớt ngâm chua nhậu kèm với đùi bê thì hết ý

Con đường dẫn tới huyện Tuần Giáo. Suốt dọc đường hầu như chỉ gặp người Thái, đặc biệt phụ nữ Thái "chân dài" với dáng dong dỏng cao và làn da trắng, mái tóc xõa dài chấm gót (con gái) hoặc búi ngược thành 1 tòa tháp cao nghễu nghện trên đầu. Không ai nhịn được cười khi các cô búi tóc ra đường chạy xe máy đội mũ bảo hiểm cách đỉnh đầu vài phân, tiếc là cái thẻ nhớ của em không hiểu sao lại bị mất mấy tấm hình ấy rồi




Thôn bản người Thái với những ngôi nhà sàn quen thuộc. Có lẽ không dân tộc nào tử tế hiếu khách như người Thái khi bạn có thể vào bất cứ ngôi nhà nào dọc đường mà vẫn được gia đình đón tiếp trà nước với sự xởi lởi hiếu khách và ân cần thăm hỏi với nụ cười thường trực trên môi dù họ chẳng biết mình là ai hay từ đâu đến






Cái này ngoài Bắc kiu bằng dưa gang bác IV ơi.... Nó y chang dưa leo trong Nam, chỉ khác là thịt giòn hơn và to hơn.

trungnghia nói:Cái này ngoài Bắc kiu bằng dưa gang bác IV ơi.... Nó y chang dưa leo trong Nam, chỉ khác là thịt giòn hơn và to hơn.
![]()
Hehe... người địa phương ở đây vẫn gọi là dưa chuột nhé. Em ăn vẫn đúng là mùi vị dưa chuột không lẫn vào đâu được.
- Status
- Không mở trả lời sau này.