Thảo Luận Chung Đồng Tháp có gì hay?

Hạng B2
13/3/11
250
8.028
93
Em là dân Đồng Tháp đây, nếu bác về Đồng Tháp để xem cảnh lạ quê người thì được, chứ bác háo hức kiểu như đi Vũng Tàu, Đà lạt thì em e rằng bác sẽ bị thất vọng. Đồng Tháp chẳng có gì là hấp dẫn cả, nói đi Tràm Chim để xem sếu đầu đỏ chứ thực ra không phải ai vô đó cũng gặp con sếu như đi vô sở thú đâu, bác phải ở trong đó từ sáng sớm đến chiều tối mới mong "diện kiến" được mấy con sếu, mà cũng năm khi mưới họa mới gặp được nó, còn vô Xẻo Quít thì coi như chui vô bụi lùm không hơn không kém, "xì phố Cao Lãnh" thì mới 9-10h đêm đã đóng cửa ngủ hết rồi. Nếu bác về ĐT dịp mùa nước nổi ( thiên hạ hay gọi là mùa lũ) thì khả dĩ, vì lúc đó bác sẽ được thấy đồng nước mênh mông ( giống như trong truyện Mùa len trâu của Sơn Nam), bác được ăn chuột đồng nướng, ăn cá linh, bông súng, bông điên điẻn và các loại cá khác, chứ hiện giờ dưới này đang nắng cháy da. Theo em thì bác nên đi thẳng Châu Đốc chơi một ngày rồi trở lại Lai Vung ăn cưới, như vậy có lẽ sẽ vui hơn. Chúc bác có một chuyến đi vui vẻ.
 
Last edited by a moderator:
k3 confirmed
Hạng D
28/7/12
1.836
431
113
Vô Gáo Giồng cách TP Cao Lãnh 10 km ăn nhậu đặc sản cơm lá sen, cá lóc nướng trui, cá rô nướng mật ong, chuột đồng nướng, rắn, ốc hấp tiêu, chim nướng... mua mật ong tràm thứ thiệt về làm quà. Nhậu lai rai tới chiều leo lên đài quan sát coi chim cò bay về tổ.
Về lại TP Cao lãnh ghé thăm khu Lăng mộ Cụ Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Bác Hồ, vừa hoàn thành nhiều công trình độc đáo. Tối đi dạo quanh khu công viên Văn miếu có cái hồ rộng thơ mộng mát mẻ.
Đi hát karaoke có nữ tiếp viên phục vụ từ A đến B rất sướng.
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
me^xehoi nói:
Em là dân Đồng Tháp đây, nếu bác về Đồng Tháp để xem cảnh lạ quê người thì được, chứ bác háo hức kiểu như đi Vũng Tàu, Đà lạt thì em e rằng bác sẽ bị thất vọng. Đồng Tháp chẳng có gì là hấp dẫn cả, nói đi Tràm Chim để xem sếu đầu đỏ chứ thực ra không phải ai vô đó cũng gặp con sếu như đi vô sở thú đâu, bác phải ở trong đó từ sáng sớm đến chiều tối mới mong "diện kiến" được mấy con sếu, mà cũng năm khi mưới họa mới gặp được nó, còn vô Xẻo Quít thì coi như chui vô bụi lùm không hơn không kém, "xì phố Cao Lãnh" thì mới 9-10h đêm đã đóng cửa ngủ hết rồi. Nếu bác về ĐT dịp mùa nước nổi ( thiên hạ hay gọi là mùa lũ) thì khả dĩ, vì lúc đó bác sẽ được thấy đồng nước mênh mông ( giống như trong truyện Mùa len trâu của Sơn Nam), bác được ăn chuột đồng nướng, ăn cá linh, bông súng, bông điên điẻn và các loại cá khác, chứ hiện giờ dưới này đang nắng cháy da. Theo em thì bác nên đi thẳng Châu Đốc chơi một ngày rồi trở lại Lai Vung ăn cưới, như vậy có lẽ sẽ vui hơn. Chúc bác có một chuyến đi vui vẻ.
Chính xác rồi, em cũng dân Lai Vung đây, cách khúc làm nem ngoài QL80 ci vài km nhưng em đã qua Cần Thơ từ năm 2000 nên giờ cũng chỉ thấy ĐT như pác này nói.
 
Hạng D
6/12/11
1.080
598
128
thang455411 nói:
me^xehoi nói:
Em là dân Đồng Tháp đây, nếu bác về Đồng Tháp để xem cảnh lạ quê người thì được, chứ bác háo hức kiểu như đi Vũng Tàu, Đà lạt thì em e rằng bác sẽ bị thất vọng. Đồng Tháp chẳng có gì là hấp dẫn cả, nói đi Tràm Chim để xem sếu đầu đỏ chứ thực ra không phải ai vô đó cũng gặp con sếu như đi vô sở thú đâu, bác phải ở trong đó từ sáng sớm đến chiều tối mới mong "diện kiến" được mấy con sếu, mà cũng năm khi mưới họa mới gặp được nó, còn vô Xẻo Quít thì coi như chui vô bụi lùm không hơn không kém, "xì phố Cao Lãnh" thì mới 9-10h đêm đã đóng cửa ngủ hết rồi. Nếu bác về ĐT dịp mùa nước nổi ( thiên hạ hay gọi là mùa lũ) thì khả dĩ, vì lúc đó bác sẽ được thấy đồng nước mênh mông ( giống như trong truyện Mùa len trâu của Sơn Nam), bác được ăn chuột đồng nướng, ăn cá linh, bông súng, bông điên điẻn và các loại cá khác, chứ hiện giờ dưới này đang nắng cháy da. Theo em thì bác nên đi thẳng Châu Đốc chơi một ngày rồi trở lại Lai Vung ăn cưới, như vậy có lẽ sẽ vui hơn. Chúc bác có một chuyến đi vui vẻ.
Chính xác rồi, em cũng dân Lai Vung đây, cách khúc làm nem ngoài QL80 ci vài km nhưng em đã qua Cần Thơ từ năm 2000 nên giờ cũng chỉ thấy ĐT như pác này nói.

Hix. Em dân miền tây luôn nhưng thường chỉ Sài Gòn - Tiền Giang - Vĩnh Long - Cần Thơ thôi, các tỉnh khác em chưa có dịp đi.

Cảm ơn bác thang455411 nha. Chắc em chủ nhật xuống dự đám cưới xong dọt về.
 
Hạng B2
23/7/12
181
8
18
cb27.com.vn
Em đang ở Sa Đéc mấy hôm nay rồi đây, buồn lắm bác chủ ơi, sáng đi làm, chiều lủi về khách sạn ngủ, nói cho bác biết là buồn đến mức chán chẳng muốn đi ăn tối, thôi nhào vô OS chém gió còn vui hơn hehehe
 
Hạng D
6/12/11
1.080
598
128
Savvy nói:
Em đang ở Sa Đéc mấy hôm nay rồi đây, buồn lắm bác chủ ơi, sáng đi làm, chiều lủi về khách sạn ngủ, nói cho bác biết là buồn đến mức chán chẳng muốn đi ăn tối, thôi nhào vô OS chém gió còn vui hơn hehehe

Thanks bác.
 
Hạng D
30/9/10
1.166
339
83
Bác có thể ghé Phước Kiển Tự ở Nha Mân tham quan sen nia cho biết, em đính kèm vài hình minh họa , bác coi thêm link dưới cho rõ thêm.
senla2020.jpg

comot02.jpg

Link : http://www.nto.com.vn/BanIn.asp?idn=2055

Phước Kiển Tự - Ngôi chùa có loài sen khổng lồ ở Đồng Tháp

Cột mốc Km 10
NTO - Từ cầu Mỹ Thuận,đi theo tuyến quốc lộ 80 khoảng 18km là đến chợ Nha Mân. Bạn rẽ trái, đi con đường ven sông đến cột mốc Km 10, quẹo phải qua 1 cây cầu gỗ bắc qua sông, sau đó rẽ trái đi thêm khoảng 500m là đến cổng chùa Phước Kiển.

Phước Kiển tự là ngôi chùa nhỏ được thành lập trước thời vua Thiệu Trị, tọa lạc tại xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Vào năm 1966, chùa bị dội bom làm sập hoàn toàn và để lại nhiều hố bom xung quanh. Kiến trúc chùa không có gì đặc sắc, nhưng trong chùa có một loài sen kỳ lạ và hiếm không chỉ ở Việt Nam mà cả các nước Đông Nam Á. Chùa có một ao sen vuông nhỏ phía trước (sen tròn, ao vuông tượng trưng cho trời và đất) và một ao sen khá to ở bên hông chùa. Sư cụ Thích Huệ Từ đã ngoài 70 tuổi, trụ trì chùa Phước Kiển kể cho NTO nghe khá nhiều chuyện về chim hạc quý và rùa thiêng đã từng sống ở chùa một thời gian.



Loài sen kỳ lạ này xuất hiện trong ao sen có nguồn gốc từ hố bom từ năm 1992, không biết rõ nguồn gốc từ đâu. Loài sen được nhiều người gọi bằng nhiều cái tên khác nhau như: sen vua, sen nia, sen nong tằm,... bởi người dân ở đây không biết tên thật của sen là gì. Một dạo, các nhà khoa học từ Cần Thơ lên nghiên cứu định lấy giống sen sen quý về trồng ở khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại thành phố Cao Lãnh và khu di tích Bác Tôn bên cù lao Mỹ Hòa Hưng - thành phố Long Xuyên nhưng không được. Có lần còn mang theo cả đất, bùn, nước ao nhưng sen vẫn không sống.

Những lá sen Vua có đường kính hơn 2m ở ao sen lớn bên hông chùa
Năm 1998, ao sen bị khô cạn nước làm chết các loài sen, súng đang sống trong ao. Năm sau khi nước lên, sen lại mọc và nở hoa. Loài sen Vua (NTO lấy theo tên gọi của Sư trụ trì Thích Huệ Từ) có những chiếc lá khổng lồ, to bằng cái nia, vành cong lên cả tấc tay trông rất đẹp mắt. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chắc sẽ có người hồ nghi rằng, bên dưới lá sen khổng lồ kia, chắc có khung thép đỡ nên người mới đứng lên trên được. Điều đặc biệt nhất là lá sen khổng lồ có thể chịu được sức nặng một người khoảng 70kg đứng trên đó mà chỉ làm chao nhẹ mặt nước. Muốn đứng lên lá sen trước tiên phải đặt một cái mâm thiếc mỏng lên lá sen, sau đó bước từ từ xuống ngay tâm lá sen thì sen sẽ không chìm chứ không thể đứng không được vì lá sen rất giòn sẽ bị rách.




Thoạt nhìn, trông sen Vua cũng na ná như hoa súng thường được phóng đại lên hết cỡ. Đường kính lá sen Vua có thể đạt hơn 2m, vào những ngày nước nổi, sen được “uống nước” nhiều nên phát triển rất tốt, có thể đạt đường kính khoảng 3m. Mép lá uốn cong lên khoảng 2cm, trông giống như một cái chậu lớn. Mặt trên lá sen Vua nhẵn bóng, màu lục nhạt. Mặt dưới màu đỏ tươi khi còn non và đỏ sậm khi lá già với những đường gân to vững chắc và có rất nhiều gai nhọn. Chính nhờ bộ gai nhọn như chiếc áo bảo vệ lá sen không bị các động vật sống dưới nước tấn công.

Hoa sen Vua nở rộ khoảng 16 giờ, có màu hồng rất đẹp
Thật may mắn khi NTO đến chùa vào lúc có vài hoa sen đang nở. Hoa sen Vua to và rất đẹp có 2 màu: trước 12giờ trưa có màu trắng, nở rộ khoảng 6 giờ sáng, sau 12 giờ trưa hoa sen đổi sang màu hồng và nở rộ vào khoảng 16 giờ, hoa sen Vua chỉ nở trong thời gian khoảng 3 ngày thì tàn. Sau khi hoa tàn, gương sen rũ xuống, kết hạt trong nước. Hạt sen chỉ to bằng hạt đậu ván, nhưng mọc rất nhanh. Mùa xuân gieo hạt, sau 4 đến 6 tháng đã ra hoa. Hạt sen ăn ngon và cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng. Bộ rễ của sen vua rất phát triển, nhưng không có ngó, nên sen vua không phát triển nhiều như súng. Muốn nhân giống sen Vua phải dùng đến hạt sen. Qua quá trình tìm hiểu một số tư liệu, với quan điểm riêng của NTO thì loài sen Vua ở chùa Phước Kiển thuộc loài sen Victoria Regia Lindl sinh sống nhiều ở khu vực sông Amazon thuộc Nam Mỹ.

Những gai nhọn trên lá sen Vua
Nếu có dịp đến Đồng Tháp, bạn có thể ghé thăm chùa Phước Kiển để được tận mắt chiêm ngưỡng nét đẹp kỳ diệu và hấp dẫn của loài sen Vua. Hiện tại nguồn nước trong ao sen đang bị ô nhiễm đang rất cần sự quan tâm, nghiên cứu để có thể bảo tồn 1 loài sen quý của Việt Nam
Thông tin địa danh:
Địa chỉ: Xã Hòa Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (067) 3625246