Tào lao. Đã uống rượu bia là ko lái xe. Đợi nó tông chết ai r mới gọi là vi phạm à. Nước nta đã uống là dân nta có ý thức ko lái xe. Còn thiên đường có sỉn cắm đầu vẫn chạy vẫn lái bt. Ps: vào đám cứoi bắt dân nhậu cho đầu máu đi về à??? Nghèo uống rựou chạy xe là vô tội. Giàu thì có tội hả?Bác Hoàng Thế Tùng, Khuất Việt Hùng xem lại nên dùng những từ ngữ như răn đe, thẳng tay trừng trị, ma men… đối với đồng chí, đồng bào, ông bà, cha mẹ, anh chị, bạn bè… uống rượu bia trong các đám cưới, đám ma, liên hoan, tổng kết hội nghị , mừng công, sinh nhật, thôi nôi, đầy tháng , đám giỗ… có thích hợp với dân VN hay không? Những từ ngữ trên dùng cho tội phạm, hành vi của những người thiếu văn hóa. Uống rượu bia mà điều khiển phương tiện giao thông mới vi phạm qui định hành chính, chưa gây tai nạn cho người khác không thể nói là vi phạm giao thông. Nếu dùng từ răn đe, thẳng tay trừng trị, ma men vô tình các bác kết tội 50% dân Việt Nam là tội phạm. Tôi thấy có ngày 1 địa bàn nhỏ thôi có vài chục cái đám cưới có đến hàng chục ngàn người uống bia, các bác đến đó mà bắt tội phạm đi. Nếu không làm thì đừng có ban hành tăng phạt lên 10 lần, lâu lâu các bác tổ chức chụp giựt một cái ai xui thì chịu, những người không bị bắt cứ tưởng mình là không phạm tội theo luật giao thông. Không thực hiện được thì nên bỏ đi , đừng nên ban hành Luật để làm trò hề để cho CSGT bắt chẹt những người dân nghèo vô tội. Mấy cái từ đầy tớ dùng cho thượng đế hơi mất dạy quá.
Ước gì bác Nguyễn Văn Linh sống lại để bác có một cuộc cách mạng “Đổi mới tư duy” như năm 1986. Vào thời đó thuế quản lý quá mức chặt chẽ, chặt đến nổi vợ về quê chồngmang được mấy ký gạo cũng bị tịch thu. Mấy chị lấy thịt bò quấn quanh bụng giả mang bầu cũng bị phát hiện. Quản lý chặt như vậy làm cho nền kinh tế kiệt quệ phải nhập cả thức ăn gia súc của Ấn Độ về thay lương thực. Người dân ốm giơ cả xương. Cám ơn bác Nguyễn Văn Linh nhờ có bác mà đất nước phát triển. Bây giờ các vị Hậu bối lại tăng mức phạt thuế, tăng mức phạt giao thông. Biến hành vi hành chính thành hình sự, biến con người vô tội thành tội phạm. Nếu hành vi mà gây thiệt hại cho đất nước cho người khác các bác nâng lên mức tịch thu, tử hình cũng được. Với hành vi hành chính các bác ngồi phòng lạnh vẽ ra để đè đầu đè cổ người dân để thu và bồi dưỡng hết cho các bác, các bác được Nhà nước ưu đãi cho các bác được hưởng nên các bác hình sự hóa luật hành chính thành luật hình sự để tăng mức thu để làm giàu cho các bác Công an, giao thông, các bác định đưa Việt Nam quay lại thời bao cấp. Khoa học công nghệ thì các bác không thấy đề xuất học Tây hay học Tàu, mà các bác cứ đưa giải pháp phạt nặng cho nó giống Tây. Ở Tây muốn làm chính trị phải có tiền, còn ở ta ngược lại là làm chính trị để kiếm tiền. Ở ta toàn là cái luật mang lợi ích nhóm thì nhiều, làm cho đất nước kém phát triển. Các bác vẽ ra cái luật giao thông, nó giống như chụp giật, người nào xui thì chịu. Mỗi ngày một cái địa bàn có hàng chục cái đám cưới có hàng chục ngàn người tham gia, chưa nói các hàng quán . Các bác đến thu xe giam xe 7 ngày đi. Luật giao thông mà giống như cái luật trả thù cá nhân, ban hành thì trên trời, thực thi thì lén lút. Tôi cũng mong các bác nói và làm đi đôi với nhau đừng nên ban hành cái luật làm trò hề, đã làm thì làm cho đồng bộ, không thì thôi. Các bác mà làm đúng như luật các bác ban hành, tôi tin rằng sẽ có nhiều người chết hơn và có nhiều người khổ hơn với đất nước mà đồ tiêu dùng, hàng Tàu chiếm đến 80%.
Mức phạt như vậy chẳng khác gì ăn cướp, nếu thi hành nghiêm túc 100% các đồng chí và đồng bào đều bị phạt. Tôi ủng hộ nâng mức phạt lên 100 lần đối với hành vi đã vi phạm Luật giao thông làm ảnh hưởng đến người khác . Uống rượu bia là phong tục tập quán của người Việt xưa và nay, uống xong đàng hoàng đi về không làm ảnh hưởng đến ai là tốt, các bác dùng từ ngữ giống như tội phạm như răn đe …nghe không lọt lỗ tai. Nếu vậy cha, mẹ, ông , bà, anh, chị, đồng chí, đồng bào… đều là tội phạm vì uống rượu bia trong đám cưới, đám giỗ... Hành vi mà không làm ảnh hưởng đến đời sống, an ninh, chính trị, văn hóa … mà các bác hình sự hóa hành vi hành chính để biến người dân trở thành tội phạm là điều không tốt. Bác nào giám nói tôi không uống rượu bia, không vi phạm qui tắc an toan giao thông? Cái quan trọng đừng làm ảnh hưởng đến ai là được. Dân thì đói nghèo cái gì các bác cũng tăng ?
Công khai quá. làm giàu cho xxx.haiz
[BCOLOR=#ff0000] “Tuy nhiên, giả sử có xảy ra tiêu cực thì nếu có việc thỏa thuận ngầm theo hình thức “cưa đôi” giữa người vi phạm và lực lượng công vụ thì mức xử phạt vẫn đảm bảo cao đủ răn đe người tham gia giao thông” - ông Tùng nói.[/BCOLOR][/QUOTE]
[BCOLOR=#ff0000] “Tuy nhiên, giả sử có xảy ra tiêu cực thì nếu có việc thỏa thuận ngầm theo hình thức “cưa đôi” giữa người vi phạm và lực lượng công vụ thì mức xử phạt vẫn đảm bảo cao đủ răn đe người tham gia giao thông” - ông Tùng nói.[/BCOLOR][/QUOTE]