Chuyện lạ có thật!Chuyện là thế này các bác ạ ! đoàn công an quận em đi du lịch Vũng Tàu, em thì ko phải bên CA mà bên truyền hình đi chung. 1 xe 15 chổ biển xanh ( có bảng CA TP ..., xe này khỏi lo nghĩ về xxx ), 1 xe 25 chỗ thuê có tài xế. Trên xe thuê toàn CA CSGT các trưởng phó phòng ... đoạn từ VT về SG qua khỏi cao tốc LT - DG thì xe thuê bị xxx chặn lại, phạt lỗi lấn làn và đề nghị phạt 1.5 triệu. Anh tài xế lên xe hỏi ý kiến thì đc kêu là thôi đưa 500 rồi đi. xxx ở đó nói chạy khoảng 1 km ghé đưa cho trạm ở đó 200 nữa, tổng cộng là 700, nghe các bác CA nói định xuống xin xỏ đưa thẻ ngành ... nhưng sợ liên lụy mang tiếng này nọ. Thôi thì đành mất 700 các bác ạ, tội anh tài xế !
PS : Ko biết nếu các bác trên xe xuống xin thì đc đi ko ạ ??
CA quận mà có Trưởng Phó Phòng hả bác ??? quận nào vậy bác ? nếu trên xe có các vị ấy e nghĩ tài xế xử lý tình huống kiểu khác k phải tốn gạo theo kiểu chỉ đạo khách trên xeChuyện là thế này các bác ạ ! đoàn công an quận em đi du lịch Vũng Tàu, em thì ko phải bên CA mà bên truyền hình đi chung. 1 xe 15 chổ biển xanh ( có bảng CA TP ..., xe này khỏi lo nghĩ về xxx ), 1 xe 25 chỗ thuê có tài xế. Trên xe thuê toàn CA CSGT các trưởng phó phòng ... đoạn từ VT về SG qua khỏi cao tốc LT - DG thì xe thuê bị xxx chặn lại, phạt lỗi lấn làn và đề nghị phạt 1.5 triệu. Anh tài xế lên xe hỏi ý kiến thì đc kêu là thôi đưa 500 rồi đi. xxx ở đó nói chạy khoảng 1 km ghé đưa cho trạm ở đó 200 nữa, tổng cộng là 700, nghe các bác CA nói định xuống xin xỏ đưa thẻ ngành ... nhưng sợ liên lụy mang tiếng này nọ. Thôi thì đành mất 700 các bác ạ, tội anh tài xế !
PS : Ko biết nếu các bác trên xe xuống xin thì đc đi ko ạ ??
Tài xế vi phạm tài xế chịu...mấy xx ngồi trên xe có vi phạm gì đaau?
Phải bám theo chiếc biển số xanh nên nói vậy cũng không đúng hix....tội nghiệp bác tài thoai coi như từ thiện 1,5 ngày công
Không xin được nhé
Người trong nghành nó cũng ăn cuả nhau là chuyện bình thường
Trong nghành vơi nhau Nó cũng không thương nó huống chi là người ngoài.
Đúng đó bác tụi xxx chỉ sợ xếp trực tiếp thôi, chuyện là vầy minh di 2 bánh bi bắn tốc độ liền gọi trợ giúp thì nghe xxx bên này trả lời nẩy giờ tôi đòi ktra giấy tờ mà ổng không chịu cho xem giấy tờ,nghe vậy mình đưa hết giấy tờ xe cho xxx xem thế là nó kêu xxx bên cạnh lập biên bản , mình lại gọi trợ giúp thì ít phút sau trợ giúp gọi lại báo rằng nó lập biên bản rồi ko xin đươc. Bó tay . Sau này nó thanh minh thanh nga rằng lập biên bản rồi không thay đổi được thế là huề cả làng.
Mất dạy quá bác nhờ, lỗi 150k mà hù 1triệu bảyEm cũng từng bị như bác tài trên, xe 7 chổ 5 "hành khách". Ngã ba 3-2/ Cao Thắng có biển cấm rẽ trái theo giờ, do khuất xe buýt bên trong + có xe 7 chổ chạy trước rẽ nên em rẽ theo vào lúc giờ cấm. Chạy đến ngã 4 Cao Thắng/Điện Biên Phủ, xxx chạy mô tô cặp hông gõ kính tấp vô lề. xxx hù em lỗi này phạt 1t7 + giam bằng 30 ngày, em năn nỉ một lúc thì "hành khách" trên xe thấy lâu quá bước xuống. Em thấy "hành khách" móc bóp và rút ra cái gì đó (không phải bánh mì) đưa cho xxx xem, xem xong xxx trả lại và thòng theo một câu: "Nãy giờ không chịu nói sớm".
Bác coi lại Cái quyền trợ giúp của bác quá bèo nhèo, không phát huy được tác dụng... Nên phản ứng ngược...Đúng đó bác tụi xxx chỉ sợ xếp trực tiếp thôi, chuyện là vầy minh di 2 bánh bi bắn tốc độ liền gọi trợ giúp thì nghe xxx bên này trả lời nẩy giờ tôi đòi ktra giấy tờ mà ổng không chịu cho xem giấy tờ,nghe vậy mình đưa hết giấy tờ xe cho xxx xem thế là nó kêu xxx bên cạnh lập biên bản , mình lại gọi trợ giúp thì ít phút sau trợ giúp gọi lại báo rằng nó lập biên bản rồi ko xin đươc. Bó tay . Sau này nó thanh minh thanh nga rằng lập biên bản rồi không thay đổi được thế là huề cả làng.
mình cũng nghĩ như bác.Bác coi lại Cái quyền trợ giúp của bác quá bèo nhèo, không phát huy được tác dụng... Nên phản ứng ngược...