Anh chủ còm cũng rất là bình tĩnh, ít bị người khác kích động. Chạy xe cũng được như vậy thì tốt quá.
e chạy xe cũng vậy thôi, rất tự nhiên chứ chẳng hề vì vội mà vượt ẩu hay đi ẩu đâu, chỉ là đạp ga sâu tí cho nhanh thôi, cái em muốn highlight ở đây chỉ là đối tượng quá bẩn tính, ra đường ai vượt đc cho vượt có sao đâu mà pai khó chịu rồi làm khó nhau...tính đó là bẩn...là nam nhi tiểu nhân...e ko bàn nữa. bản thân em cũng gặp nhiều trường hợp có ý muốn vượt là e tạo điều kiện cho vượt, đặt mình vào hoàn cảnh người khác lúc đó sẽ thoải mái hơn.
Các còm trong thế giới mạng thì cũng muôn hình vạn trạng, có người nói hay mà làm ko hay, có người nói ko nhiều nhưng đủ thấy có giá trị cốt lõi, có người chỉ LIKE phát đủ thấy họ có đầy lòng trắc ẩn, có người xem xong nhếch mép cười khẩy chẳng Like chẳng còm mặc dù ko thấy cũng đủ bik họ chỉ bik quan tâm gia đình và éo cần nói éo cần giải thích hơn thua gì với đời... đủ thể loại vì xh này cũng tạp nham đủ thành phần mà, hehe. e dài dòng vãi ... thôi làm li cafe chúc các cụ otosaigon một ngày vững tay lái...sáng xa vợ, trưa ấp bồ, tối về chăm con, đêm phục vụ vợ...
PS: các chủ đề kiểu này e kiến nghị các admin, ae hội otosaigon khuyến khích năng chia sẻ những video, clip để làm đẹp thêm đường phố, bản thân e cũng sẽ rút kinh nghiệm nếu có gì sai trái, đồi khi bản thân mình thấy ko sao nhưng khi đăng lên sẽ có nhiều cái nhìn và nhận xét khách quan hơn....tham khảo thêm hội otofun ngoài Bắc chủ đề này rất rôm rả và ý nghĩa