Đường này cho chạy 80km/h giống như Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, QL22, thế mấy đường này xe hư, bể vỏ anh dừng ở đâu
PVĐ đoạn cho chạy 80km/h có đến 4 + 2 làn xe (nói cho gon) + dãy phân cách trồng cây --> hư xe, tấp làn phải, khách lên lề hoặc dãy phân cách ngồi vô tư. Đoạn cho chạy 60km/h thì không có lươn cứng giữa các làn, xe hư thì tấp lề cũng không vấn đề gì! VVK nhỏ hơn nhưng cũng còn lề, lươn tấp vào, khác với đoạn dẫn trên cao này.
Bữa nào xe 45 chỗ hư, dừng giữa đường dẫn này (đoạn trên cao, không lề. Trời nắng, ~40 khách xuống xe, trong khi chờ sửa không biết đi đâu, đứng đâu, các bác sẽ thấy sự so sánh trên là khập khiễng
Chỉnh sửa cuối: