Club/Khoe Xe Drift cùng Susu

Chi Hội Trưởng SubaruFC
15/6/06
2.729
1.581
113
Hậu trường..đá văng nát cửa...thảm thiệt!!:(

1779192_10201405248438878_1034900666_n.jpg

 
Hạng C
3/9/07
550
2.200
93
Kombat nói:
Tiếp

12216197184_1a0e42a1bb_c.jpg



12216367616_dc8889669f_c.jpg


12215995153_588b1bf556_c.jpg


12217008374_04f1e271ed_c.jpg


12217012904_e9e13db0b1_c.jpg


12216799733_3db646f961_c.jpg


12215757915_5f22137c5c_c.jpg


12216143654_3102c68f9a_b.jpg


12215714155_da6d6bdea5_c.jpg


12216107844_91c9d04434_c.jpg


Hết! chộp 75 tấm lọc đc chắc 10 tấm :D
Tuyệt vời. Đúng là chất chơi người dơi luôn, mấy ai như bác Kombat dám để bé yêu mình lăn lộn để có những shot hình ấn tượng vầy chứ :) Màu xe với đường hơi tối nên chưa làm nổi bật em Susu cho lắm. Em nghĩ kiếm cung đường cát hay đất nào đó drift hay test cũng đỡ xót và em nó lên màu tương phản cũng ngon hơn.
 
Chi Hội Trưởng SubaruFC
15/6/06
2.729
1.581
113
Tội con Susu drift mún cháy xe...

Drift cùng Susu

 
T
TamPhan
Guest
Tâp tành drift xe nüa ta! Nhìn Sti thèm quá anh Tuân Kombat öi!!!
Biêt bg có money mua xe này đây???
Hy vøng đén lúc Sti 2015 ra mình trúng só...hihi
 
DP confirmed
Hạng D
29/11/04
1.325
510
83
Thật tuyệt vời Kombat ơi, you are number #1
080402cool_prv.gif

 
Hạng C
31/7/06
582
460
63
Quận 2
www.balloningmedia.com.vn
xe vip 88 tại PQ
Drift cùng Susu


Hai em tí hon này không biết drift nên phượt về Hà Tiên - Phú Quốc, xuyên qua lục tỉnh Nam bộ Mekong Delta, các đoạn đường dường như quá hiền lành với những chiếc xe tí hon, kiểu giết gà không cần dao mổ trâu, những em địa hình như XV, Forester, chân dài outback, tribeca... biết tìm đường nào chinh phục nhỉ, vì trừ offroad ra thì đường xấu VN cũng chỉ ở mức này mà thôi
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/6/05
727
92
28
tinhyeumauxanh
www.facebook.com
em chưa được drift mà chỉ lội ruộng cày cuốc trong mấy ngày qua cũng thấy yêu con xe bé bỏng của mình, dù hơi xót xa nhưng chân k dài nên phải cố gắng. Em xin ké bác kombat tí vì không biết drift dù xem youtube dạy chán rồi mà k làm được, thế nên tết em đi theo quan chức của hội về thăm quê anh 3 ngày mùng 3 với tổng chiều dài khứ hồi theo odo là 910km để luyện tập trước khi xuyên việt ra gặp bác SF ngoài thủ đô vì có hẹn với bác đó mà tết này chưa đủ sức.

Xe quan chức bao đường nên em ké theo, bào từ SG đi Hà Tiên chỉ vài tiếng, biển xanh cát trắng hiện ra quên cả những đoạn đường cực xóc, ổ gà ổ voi, bay cầu như phim.., nói chung là chiếc legacy và sti trắng lướt như hai chiếc lá thật nhẹ nhàng, rồi lên phà Thạnh Thới ra Phú Quốc. Ngoài đảo mới thực sự là những con lộ đất gọi là đường cho oai vì không thể xấu hơn, lồi lõm, chắp vá, dốc cao..mà vẫn không thể làm khó hai con xe nhỏ, đường xấu đi chậm nên tốn xăng, đi mấy ngày 170km thì legacy tốn 520k vnd, sti uống 550k vnd, tính ra khoảng 3,000vnd/km - 3,300vnd/km, đó là đường xấu và mức độ ăn xăng cao nhất có thể, chức còn chạy cao tốc chắc chỉ ngang taxi mà thôi. Vấn đề là em ngồi sti mãi thấy quen, đến khi xin ké legacy một vòng thì sao êm quá, đường đất mấp mô mà như sti đi đường nhựa, không biết xe bác kombat thế nào. Nghe nói xe bác SF sau khi sơn mâm vàng xinh đẹp xong vẫn chưa chinh phục những cung đường nhiều cảm xúc thì phải, nếu đúng thì mời bác SF mang xe ra Phú quốc ôm cua với tốc độ cao đường đẹp hay vào rừng hoặc tắm biển trên những đường xóc liên tục sẽ cảm giác mạnh. Nếu bác SF mang xe vào đi PQ, em sẽ hẹn bác hội trưởng, bác kombat và các anh em sg có thời gian tiễn bác ra tới thủ đô chinh phục tây bắc, em đi về mà cứ thầm mơ ngày đó.

Ngày hôm qua Phú Quốc đã kết nối điện lưới quốc gia, sắp tới Vincom sẽ xây một khu kiểu Vinpearl nha trang ở đây, các bác tranh thủ đi sớm khi PQ còn nét thơ ngây chứ đến khi các đại gia nhảy vào biến rừng thành resort thì chỉ còn đường nhựa. Hiện giờ các bãi tắm vẫn sạch đẹp, cát trắng nước trong, không rác, những bãi dài hàng km không bóng người thật hấp dẫn, em còn thử dịch vụ mát xa ngay trên biển, cát và nước ngay chân mình, khung cảnh đó chắc khó nơi massage nào có được, tiếc em không chụp hình vì nhiều khách nữ topless sợ họ hiểu nhầm ý, keke nhưng em chắc bác nào đã thử thì không thể nào quên, giá chỉ 100k vnd/40min.

vài dòng update ké thớt của bác kombat, mong bác kombat thông cảm vì em ngại tạo thread riêng khi viết về xe mình vì mình chưa biết gì về nàng, vẫn đang tìm hiểu và chinh phục. Hôm nào gặp bác kombat em xin mời bác ly cafe tạ lỗi sau nhé.
 
Last edited by a moderator: