Hi bác, bác ở căn mấy, cho em số đt em liên hệ cái chỗ anh em tính giá hữu nghĩ nhé. Em cũng cần đóng tủ quần áo, kệ ti vi, giá sách, lót sàn gỗ.ruby1981 nói:Báo cáo các bác, em là 1 trong những người can đảm đó. Nói chung là sống trong bụi bặm, tiếng ồn xây dựng và những sự cố bất ngờ (mất điện, nước từ dưới cống trào ngược lên) nhưng em thấy còn ổn hơn là ở trong nhà trọ chật chội, nóng bức. Hơn nữa, do đang có đội sửa chữa nên cần khắc phục gì báo ban quản lý là có người xuống sửa chữa ngay, nên cũng tiện.mittokhoa nói:dọn vào ở với nhưng quang cảnh chung quanh bề bộn thế ư? các bác ấy thật dũng cảm
Em cũng nghía qua mấy căn có lắp tủ bếp nhôm kính giả gỗ. Đúng là làm giảm giá trị của căn nhà tiền tỷ. Chẳng hiểu chủ đầu tư nghĩ gì nữa vì em thấy gỗ công nghiệp cũng đâu có mắc. Em đóng toàn bộ (tủ bếp, tủ quần áo, kệ tivi, sofa, giá sách) mà cũng 16tr (chắc là do em đóng gỗ ván ép veneer và chỗ anh em nên lấy giá hữu nghị) nhưng từ đó suy ra là giá gỗ công nghiệp cũng đâu quá mắc.
sẵn đây chắc bầu bác chủ thớt làm tổ trưởng dân phố luốn quớ
Mình ở tầng 2.