Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
22/6/15
3.761
20.278
113
"hai cấy dôn đần chắc trữa cươi, ôn u trốt cúi, mụ lọi trấp bả". :3dngacnhien: Há há há ui chời ui ! tiếng việt tui còn hỏng hiểu mà tui toàn đòi học tiếng ăng lê tiếng mẽo. :(
Tui đưa cho bác gú gồ tran sờ lết dịch da tiếng ăng lê.
Sure beats lunch beam two laughed, bowed to flow through the tumor, she was exploring the humor baits
Ối mẹ ơi tui nhũn não nổ não cmn luôn dồi :3dgian:
Từ địa phương thì anh gù sao biết được mà tra chi cho mệt.
câu đó nghĩa nó vậy nè.
Hai vợ chồng đánh nhau giữa sân, ông sưng đầu gối, bà gảy bắp vế.

Dư Âm chế nà.
anh như con chó, em như con mèo hai con cắn nhau.
em như tàu chiến, anh như pháo binh hai bên bắn nhau...
Ha ha ha....
--------------------------------------

bơm dùm khu đông
http://cafeland.vn/tin-tuc/nhieu-ong-lon-bat-dong-san-don-luc-do-ve-khu-dong-61930.html
 
  • Like
Reactions: LeeNgoc and HIRO
Hạng C
17/6/16
786
542
93
trunghainastone.com
Từ địa phương thì anh gù sao biết được mà tra chi cho mệt.
câu đó nghĩa nó vậy nè.
Hai vợ chồng đánh nhau giữa sân, ông sưng đầu gối, bà gảy bắp vế.

Dư Âm chế nà.
anh như con chó, em như con mèo hai con cắn nhau.
em như tàu chiến, anh như pháo binh hai bên bắn nhau...
Ha ha ha....
--------------------------------------

bơm dùm khu đông
http://cafeland.vn/tin-tuc/nhieu-ong-lon-bat-dong-san-don-luc-do-ve-khu-dong-61930.html
Ênh ni cù lẹ ngài quê choa?
 
  • Like
Reactions: LeeNgoc
Hạng B2
15/4/16
224
2.736
93
48
Em vừa xem lại cái bản đồ tuyến Mê Chô số 1 trên bài bào hôm trước, bổng nhiên nhận ra cái bất hợp lý chổ đoạn cuối từ bên Thủ Đức sang quận 9 vào Depot. Bản đồ nó vẽ cái góc gần 90 độ luôn. :eek: Liệu có tin được không ta.

ban_do.jpg
 
  • Like
Reactions: pheo@
Hạng D
22/6/15
3.761
20.278
113
Em vừa xem lại cái bản đồ tuyến Mê Chô số 1 trên bài bào hôm trước, bổng nhiên nhận ra cái bất hợp lý chổ đoạn cuối từ bên Thủ Đức sang quận 9 vào Depot. Bản đồ nó vẽ cái góc gần 90 độ luôn. :eek: Liệu có tin được không ta.

ban_do.jpg
Hình vẽ tào lao, không 90 đô, mà cũng xem xem, theo hình vẽ thì cũng chừng gần 100 độ, mà gấp khúc vậy chạy khúc cua đó có mà lật ray rơi tõm xuống đường àh.

( àh, bất ngờ luôn bác Hiro, bữa phèo nghe... có ông nào hát Diễm tiếng nhật hay quá chừng, hay hơn phèo nhiều, phèo nghe mà ngẫn ngơ... chắc lần sau phèo không dám múa mép luôn. Ha ha ha )
 
  • Like
Reactions: HIRO and seaniceBr
Tập Lái
2/8/16
38
625
83
Em vừa xem lại cái bản đồ tuyến Mê Chô số 1 trên bài bào hôm trước, bổng nhiên nhận ra cái bất hợp lý chổ đoạn cuối từ bên Thủ Đức sang quận 9 vào Depot. Bản đồ nó vẽ cái góc gần 90 độ luôn. :eek: Liệu có tin được không ta.

ban_do.jpg
Tào lao bác nhỉ, hôm trước bác Ba và mấy bác đã xác nhận là chỗ chuyển làn đây mà Dropped Pin https://goo.gl/maps/MafuttDtBRE2
Trên thực tế cũng nhìn thấy mấy mố của nó trên bản đồ, tuy nhiên điểm cuối e k rõ là như vị trí vẽ k
 
Hạng D
22/6/15
3.761
20.278
113
Tào lao bác nhỉ, hôm trước bác Ba và mấy bác đã xác nhận là chỗ chuyển làn đây mà Dropped Pin https://goo.gl/maps/MafuttDtBRE2
Trên thực tế cũng nhìn thấy mấy mố của nó trên bản đồ, tuy nhiên điểm cuối e k rõ là như vị trí vẽ k
Điểm cuối nó làm trụ chạy uốn lượn từ XLHN vào phía cuối cái bến xe miền đông ấy, mấy trụ khúc đó phèo thấy nó hạ thấp dần, pjeof thấy có dãy nhà người ta sau đó sát với mấy trụ cuối. Không biết sau này vận hành họ chịu đựng ở đươcj không, nếu là phèo chắc phèo lo bán gấp. Thấy kinh lắm!
 
  • Like
Reactions: HIRO and seaniceBr
Tập Lái
2/8/16
38
625
83
Điểm cuối nó làm trụ chạy uốn lượn từ XLHN vào phía cuối cái bến xe miền đông ấy, mấy trụ khúc đó phèo thấy nó hạ thấp dần, pjeof thấy có dãy nhà người ta sau đó sát với mấy trụ cuối. Không biết sau này vận hành họ chịu đựng ở đươcj không, nếu là phèo chắc phèo lo bán gấp. Thấy kinh lắm!
Nó hạ thấp sau đó ga ngầm dưới luôn phải k bác, mà e nghe nói nó chạy k ồn lắm, bác phèo sợ tàu trật bánh lao vào nhà luôn mà kinh vậy :p:D
 
Hạng B2
15/4/16
224
2.736
93
48
Hình vẽ tào lao, không 90 đô, mà cũng xem xem, theo hình vẽ thì cũng chừng gần 100 độ, mà gấp khúc vậy chạy khúc cua đó có mà lật ray rơi tõm xuống đường àh.

( àh, bất ngờ luôn bác Hiro, bữa phèo nghe... có ông nào hát Diễm tiếng nhật hay quá chừng, hay hơn phèo nhiều, phèo nghe mà ngẫn ngơ... chắc lần sau phèo không dám múa mép luôn. Ha ha ha )
Bác nghe ông ấy hát ở đâu vậy, không nhẽ mình hát hay tới mức bác phèo khen dữ vậy sao ta. :eek:. Hí hí mắc cỡ qué :3ddanhdan: :3dcuoi:

Mỗi giọng hát đều có nét hay riêng, do người nghe tự cảm nhận. Chưa hẳn ông đó hát bác phèo nghe hay thì tất cả mọi người nghe đều hay. Cho nên bác phèo cứ tự tin hát thôi có gì phải ngại.
Hát nhạc sống nhiều ông hát mình nghe chịu không nổi luôn mà rất tích cực giành hát, thiên hạ vẫn vổ tay tặng hoa ầm ầm đấy.
Bác phèo hứa hôm nào hát tẹng em bài Diễm Nhựt rồi đó nhoen, đừng có mà lấy cớ hát không hay bằng thiên hạ rồi trốn à nhoen. :D
 
  • Like
Reactions: pheo@
Hạng B2
15/4/16
224
2.736
93
48
Điểm cuối nó làm trụ chạy uốn lượn từ XLHN vào phía cuối cái bến xe miền đông ấy, mấy trụ khúc đó phèo thấy nó hạ thấp dần, pjeof thấy có dãy nhà người ta sau đó sát với mấy trụ cuối. Không biết sau này vận hành họ chịu đựng ở đươcj không, nếu là phèo chắc phèo lo bán gấp. Thấy kinh lắm!
Dưới đường ray đâu cho phép xây nhà đâu bác, chắc sẽ giải tỏa.
 
  • Like
Reactions: pheo@
Hạng D
22/6/15
3.761
20.278
113
Bác nghe ông ấy hát ở đâu vậy, không nhẽ mình hát hay tới mức bác phèo khen dữ vậy sao ta. :eek:. Hí hí mắc cỡ qué :3ddanhdan: :3dcuoi:

Mỗi giọng hát đều có nét hay riêng, do người nghe tự cảm nhận. Chưa hẳn ông đó hát bác phèo nghe hay thì tất cả mọi người nghe đều hay. Cho nên bác phèo cứ tự tin hát thôi có gì phải ngại.
Hát nhạc sống nhiều ông hát mình nghe chịu không nổi luôn mà rất tích cực giành hát, thiên hạ vẫn vổ tay tặng hoa ầm ầm đấy.
Bác phèo hứa hôm nào hát tẹng em bài Diễm Nhựt rồi đó nhoen, đừng có mà lấy cớ hát không hay bằng thiên hạ rồi trốn à nhoen. :D
Phèo mà khen là phải hay thôi, bữa đi đám cưới ngồi chung bàn với mấy tay máu me hát hò quen biết...thấy có chả nào lên hát bài " hoa trinh nữ ", ta nói cái bài bolero đó hát dể ợt mà thèn chả hát éo nghe nổi, lạc tông, rớt nhịp tùm lum, làm tụi nhạc công theo muốn đuối, mấy người ngồi bàn phèo họ cười quá chời....bảo hát thế mà cũng lên hát, phèo cầm chén nước mắm chấm...đưa cho người trong bàn bảo lên cho thèn chả uống, người kia lúc đầu không hiểu hỏi chi vậy, phèo bảo cho chả uống nước mắm cho mặn chút, chứ hát nhạt như nước ốc thế nghe không lọt cái lổ nhỉ. Ta nói cả bàn cười rần rần...
há há há...

àh, lỡ nói...nói luôn, phèo có một bản ruột...bài này thuộc dạng khó hát...ta nói mềnh tự hào vì nó...rồi có một lần phèo nghe cha già trên 70t hát, ta nói già chát mà phong cách nhìn rất chuyên nghiệp, hát điêu luyện cứ như ca sĩ chuyên nghiệp í, phèo ...tắt đài luôn.
he he he...
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: HIRO
Status
Không mở trả lời sau này.