Em đã lên lịch cho hè 2018 từ Sài Gòn đi Đà Nẵng luôn rồi nè bác. Nhưng lịch trình em dài hơi hơn hơn bác chủCác bác lên lịch ăn chơi sớm nhỉ, giờ mới tháng 9 mừ![]()
Lên để book KS chứ không thôi tới gần mới book thì nó chém chết
Khuyên bác khỏi cần book phòng ốc gì cho rách việc, mấy ngày Tết những nơi đó vắng như chùa Bà Đanh vào khách sạn nào chả được. Em xiên Vịt bao nhiêu lần cứ xông thẳng vào KS to nhất mà chơi, giá thì lấy agoda ra mà đàm phán (mấy ngày đó KS cũng chả bán được nên giá vẫn thế, không đàm phán được thấp hơn hoặc bằng giá Agoda thì mua của Agoda trước mặt nó luôn). Khó khăn chút ở Đà Nẵng nên đặt trước thôi.
Xe gửi ra như thế nào bác? Xe nhà mà giao cho người khác chạy ra liệu có đảm bảo không he!?Làm chi cho khổ vậy.cứ đi máy bay ra Quảng Bình.xe gửi dv ra.xong chạy tà tà vô vừa đi vừa du lịch.e nghĩ gửi chiếc xe ra cũng mắc hơn tiền xăng chạy ra ngoài đó chút mà khoẻ hơn.đi du lich chứ đâu phải đi hành xác
Gửi xe ra rồi lại gửi xe vào hả cụ? Thời gian gửi mất 3 ngày trước và 3 ngày sau và vé máy bay nữa.Làm chi cho khổ vậy.cứ đi máy bay ra Quảng Bình.xe gửi dv ra.xong chạy tà tà vô vừa đi vừa du lịch.e nghĩ gửi chiếc xe ra cũng mắc hơn tiền xăng chạy ra ngoài đó chút mà khoẻ hơn.đi du lich chứ đâu phải đi hành xác
Nếu tiền bạc không thành vấn đề thì phi máy bay ra Quảng Bình, thuê xe đến Qui Nhơn theo đúng lịch trình rồi bay máy bay vào (Ơ mà 4 lớn 2 nhỡ một bé cũng bộn tiền máy bay và thuê xe.)
Tàu hỏa, 7tr ra đến Hà Nội, hơn nửa đường chắc 4-5 chai.Xe gửi ra như thế nào bác? Xe nhà mà giao cho người khác chạy ra liệu có đảm bảo không he!?
Xưa TQ chưa qua thì ks k sao, chứ giờ tết a đi Huế và Đà Nẵng thì ks k có phòng đâu bác ơi ?Khuyên bác khỏi cần book phòng ốc gì cho rách việc, mấy ngày Tết những nơi đó vắng như chùa Bà Đanh vào khách sạn nào chả được. Em xiên Vịt bao nhiêu lần cứ xông thẳng vào KS to nhất mà chơi, giá thì lấy agoda ra mà đàm phán (mấy ngày đó KS cũng chả bán được nên giá vẫn thế, không đàm phán được thấp hơn hoặc bằng giá Agoda thì mua của Agoda trước mặt nó luôn). Khó khăn chút ở Đà Nẵng nên đặt trước thôi.
Còn chuyện gởi xe ra thì mất cái thú vui của nó. Lái xe tà tà mà vui nhưng lịch trình bác chủ thêm 1 ngày nữa ok
Bác ấy có một đêm ở Huế với một đêm ở Đà Nẵng/Hội An thôi nên em bảo đặt khách sạn trước là chỗ này okie, chỗ khác khỏi vì Tết càng không có khách. Lái xe ra rẻ hơn nhiều chứ 7 người đi máy bay hết nhiều tiền và khó đặt vé trong dịp Tết. Thú vui lái xe thì chả có đâu (lần đầu thì còn hăng và vui chứ đi vài lần rồi thì chán chết vì mệt, với lại vẫn lái thời gian còn lại đấy thôi).Xưa TQ chưa qua thì ks k sao, chứ giờ tết a đi Huế và Đà Nẵng thì ks k có phòng đâu bác ơi ?
Còn chuyện gởi xe ra thì mất cái thú vui của nó. Lái xe tà tà mà vui nhưng lịch trình bác chủ thêm 1 ngày nữa ok
Ngày 1 chạy hơi bị ác, vẫn ok nếu đường sá ổn. Góp ý bác là đang mùa mưa bão ở miền Trung nên phải đợi đến lúc hết mùa bão lũ (gần tết tây ) mới bit đc tình hình đường sá hư hỏng sau bão lũ ra sao thì căn giờ ngày 1 mới ổn.. Kinh nghiệm về Trung ăn Tết năm ngoái của em.. đường từ Phú yên trở ra hư nát do bão nên đi rất chậm..
Ngoài ra bác nên dằn thêm vài chai tiền xxx đề phòng dọc đường nếu bác chưa đi tuyến này lần nào.. chỉ là đề phòng thôi chứ nếu lái cẩn thận thì ko sao..
Ngoài ra bác nên dằn thêm vài chai tiền xxx đề phòng dọc đường nếu bác chưa đi tuyến này lần nào.. chỉ là đề phòng thôi chứ nếu lái cẩn thận thì ko sao..