Ở Quy Nhơn còn có món "tiết canh chim sẻ".- Từ Măng Đen nên quay ngược lại Pleiku, rồi theo QI19 qua Quy Nhơn. Năm ngoái em đi, thì chỉ có vài đoạn từ MangYang là xấu. Qua đến An Khê thì đường củng khá ổn rồi.
- Bác đi chơi mà, cứ từ từ...qua khỏi đèo An Khê nhớ ghé ăn bì cuốn ngay dưới chân đèo. Đến Quy Nhơn thì nhớ tìm bánh hỏi lòng heo. Mấy món này là đặc sản đó.
Có bác (lâu lắm rồi) được một mem OS ở Quy Nhơn dẫn đi ăn ở ngã ba Diêu Trì.
Nếu đủ kiên nhẫn anh search lại coi.