Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
10/6/11
680
47
28
rời hồ tuyền lâm, em đi thẳng mà không ra đèo pren, chạy vòng vòng, mây đen kéo tới, mưa... thì măc áo mưa :)
rồi cũng về lại dalat, hết mưa, tiếp tục đi chùa tiếp
điểm kế tiếp là thiền viện vạn hạnh, em thì chưa đi, ông bà thì đi rồi
IMG_7175-739572.jpg


IMG_7176-743342.jpg


IMG_7177-746470.jpg


lúc này, gần 12 giờ
ông thì
IMG_7179-753183.jpg


bà thì
IMG_7180-756994.jpg


em thì

IMG_7181-760167.jpg


xem trên web thì em biết gần đây có quán chay Thanh Tịnh, chạy vòng vòng chùa tìm không ra, lại gặp cổng chùa này, Linh Giác,ngoài kế hoạch ngũ Linh, thế là em vào luôn, chuyện ăn trưa, để sau vậy (ông đã đồng ý)
IMG_7211-711714.jpg


chạy vào rồi, lại gặp bảng này, em bối zối,... vào tất!!! :)
IMG_7181b-737799.jpg


chắc đúng giờ ngọ, chùa đóng cửa, hình như chùa ở ĐL đều vậy, không lẻ đến đây rồi về không sao??? chộp cái này

IMG_7183-743571.jpg


phía trước là

IMG_7182-740691.jpg


lạy phật xong thì.... lên xe 2B :)

IMG_7184-745951.jpg


đi ra 1 hồi mới thấy

IMG_7184b-748984.jpg


IMG_7184c-752081.jpg


thấy hé cửa, thế là vô luôn

IMG_7186-754502.jpg


IMG_7187-757942.jpg


IMG_7188-760978.jpg


chánh điện thì đóng... cưa luôn

IMG_7189-763573.jpg


tùy duyên thôi, chổ nào ok thì chụp thôi

IMG_7204-700230.jpg


IMG_7190-766425.jpg


IMG_7191-769731.jpg


phía sau, có tượng quan âm rất lớn

IMG_7192-773714.jpg


nếu đứng gần đảnh lễ, phải.... ngước nhìn :)

IMG_7194-777976.jpg


em phải ra xa xa

IMG_7199-787945.jpg


mới có được tấm này

IMG_7200-789512.jpg


IMG_7201-791187.jpg


IMG_7197-784450.jpg


mục tiêu của em thà chụp nhiều hơn là bỏ sót..
IMG_7198-785920.jpg


IMG_7202-793422.jpg


IMG_7203-796649.jpg


xong rồi em ra phía ngoài bên phải, cái tháp này chắc là của vị tổ đầu tiên của chùa (em chỉ đón vì không thấy ai hết)
IMG_7205-702593.jpg


IMG_7206-705023.jpg

Giờ thì em đoán là chùa Linh GIác đang xây mới, chổ cũ thì vẫn giữ , đặt tên Linh Giác 1, chùa mới xây thì lại là... Linh Giác :cool:
bây giờ thì rời chùa, tìm cái bỏ bụng cái đã
IMG_7181a-chua%2Blinh%2Bgiac-734572.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/6/11
680
47
28
...bây giờ thì em thật sự đói bụng, định tìm đại quán nào ăn cho xong, kẹt cái là đường phù đổng thiên vương này bán rất nhiều món ăn, toàn là đồ mặn thôi. Chạy ra, gặp ngã 3, em quẹo trái về lại KS, định vô ăn mặn cho rồi, nhìn xa, thấy quán này, hên ghê, đúng lịch trình đã định luôn

IMG_7211b-com%2Bchay-799383.jpg


IMG_7211c-702831.jpg


IMG_7211d-706172.jpg


thực đơn ở đây thì 2 trang, em quên chỉ chụp 1 trang thôi, ăn rất vừa miệng, để hết Menu này, chắc phải liên tục 6-7 ngày quá :)

IMG_7212-709175.jpg


cái này của em cơm chiên xá xíu

IMG_7214-717378.jpg


cái này thì của ông ba, cơm thập cẩm

IMG_7215-720595.jpg


em đây
IMG_7216-end%2Bcom%2Bchay-724155.jpg


vừa ăn vừa tâm sự thì biết chủ quán gốc ở Sóc Trăng, lên đây KD thêm, cả nhà chủ quán đều chay trường, họ rất vui khi nghe mình tìm chổ ăn chay không thấy lại thấy được quán này, kế là ăn chay có lợi cho sức khỏe (nhiều hóa chất quá), sau đó thì nhu cầu tâm linh
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
v/v tìm nhà hàng chay, về nhà, lục trên web thì em biết thêm: có nhiều nơi tại đàlạt bán đồ ăn chay lắm , tha hồ mà ăn, khỏi lo ngán nhé các bác

nha%2Bhang%2Bchay%2Bdalat-715515.jpg


Tham khảo thêm các link khác
http://www.vietnamanchay.com/2011/01/thuong-thuc-nha-hang-chay-en-lat-chay.html

Thưởng Thức Nhà Hàng Chay: Đến Đà Lạt … ăn chay
thucanchay.jpg
Các món chay Đà Lạt - Veg food in Đà Lạt Đà Lạt is a picturesque town in central-southern Việt Nam, known for its fresh produce and fresh air, among other wonderful things. It's a popular place for vacation with romantic hills and pine trees. If you ever visit Việt Nam, Đà Lạt is probably a must-see. This article is about some vegetarian restaurants there. You can tell from the pictures, these veg dishes simply look oh so savory!

Đến Đà Lạt … ăn chay

Nguồn: Discover Dalat


Bạn đã ăn chay chưa? Với tôi chỉ đơn thuần với suy nghĩ là “ ăn chay là không ăn thịt ”. Khi tôi bước chân vào nhà hàng chay cảm giác thật thanh tịnh, không gian đậm màu sắc và âm hưởng Phật giáo, bất ngờ khi lại thấy món chay lại nhiều món đến thế, khi thưởng thức quên mất là mình đang ăn chay vì hương vị rất giống món ăn thật. Ăn chay không chỉ đơn thuần dừng lại ở sự tịnh tâm. Thức ăn chay không chỉ ngon miệng mà còn đem lại sự thư giãn hoàn toàn cho tâm hồn, tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống nhiệm mầu.

Món chay nguyên liệu chủ yếu là rau - củ - quả, mà Đà Lạt thì rất thuận lợi cho việc chế biến món ăn chay. Tiêu chuẩn của một món ăn ngon là nguyên liệu phải tươi ngon thì Đà Lạt – Lâm Đồng luôn đáp ứng được điều đó. Món chay ngày nay được chế biến rất nhiều món khác nhau. Nước mắm được thay thế bằng nước tương. Ngày nay có thêm xì dầu, tầu vị yểu, nước chấm thực vật, và một số chế phẩm lấy từ đạm thực vật để thay thế cho đạm động vật trong khẩu phần thức ăn. Mì căn lấy từ bột mì, phù chúc lấy từ đỗ tương. Món ăn chay rất phong phú ngay từ cả những cái tên do người chế biến đặt ra...



Món ăn chay tuy là loại ẩm thực nguồn gốc từ tôn giáo, nhưng những món ăn này lại rất phù hợp với việc ăn kiêng trong khi điều trị một số bệnh. Người ta thường cảm thấy thèm món chay khi chán thịt cá. Khi có nhu cầu thưởng thức ẩm thực chay, ở Đà Lạt không thiếu địa chỉ cho bạn lựa chọn. Có thể là nhà hàng chay Từ Hạnh trên đường Hoàng Văn Thụ, nhà hàng Nhật Liên đường Huỳnh Thúc Kháng, tiệm Hương Sen đường Trương Công Định, tiệm Âu Lạc đường Phan Đình Phùng.

Nhà hàng chay Từ Hạnh: 9B Hoàng Văn Thụ, P5, Đà Lạt
Quán chay Nichiren (Nhật Liên): 17 Huỳnh Thúc Kháng, Đà Lạt
Cơm chay Hương Sen: 46 Trương Công Định, Đà Lạt
Nhà hàng chay Âu Lạc: 3 Bùi Thị Xuân, Đà Lạt
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/6/11
680
47
28
link khác nữa
http://suckhoedoisong.vn/2012224113425374p0c15/am-thuc-chay-pho-nui.htm

<h1>Ẩm thực chay phố Núi</h1> Thứ Bảy, 25/02/2012 07:50
Hòa mình trong khí trời se lạnh trên phố núi yên ắng sương mờ lãng mạn, chậm rãi thưởng thức các món ăn chay, ắt bạn sẽ thấy tâm mình thật “tịnh” và gần gũi với thiên nhiên. Nhiều người biết về Ðà Lạt là một thành phố của thông xanh, sương mờ, thành phố ngàn hoa… Nhưng chắc rằng, nhiều người chưa biết Ðà Lạt còn cuốn hút bởi các món chay rất thi vị…

Mon-chay-hap-dan-cac-ban-tre.jpg
Món chay ngày càng hấp dẫn các bạn trẻ.

Lên Ðà Lạt… ăn chay
Cũng giống như đức tính của chủ nhân thành phố sương mờ này, Đà Lạt không ồn ào, sôi động mà khiêm nhường, kín đáo, nhẹ nhàng. Bởi không “ồn ào” với cái cách quảng cáo, chèo kéo du khách (thường thấy ở các thành phố khác) nên nếu không để ý (hay không được người bản địa tư vấn), bạn sẽ rất khó tìm được một quán ăn chay đúng kiểu trên thành phố Đà Lạt.

Nhiều du khách, nhất là ở các thành phố lớn đến Đà Lạt chỉ để…ngủ và ăn rau! Thoát khỏi cái nóng bức, ngột ngạt của lối sống đô thị công nghiệp ngược xuôi, hối hả làm con người ta mệt mỏi, về Đà Lạt để an dưỡng, nghỉ ngơi là phương pháp lựa chọn khá lý tưởng. Đà Lạt với khí hậu mát mẻ quanh năm lại có nhiều rau xanh là hai thứ “đặc sản” được du khách yêu mến nhất!

Mon-chayChan-ga-nng.jpg
Món chay chân gà nướng.

Du lịch, tham quan, nghỉ dưỡng Ðà Lạt đang mở ra với nhiều tiềm năng, thế mạnh, trong đó, nhu cầu ẩm thực chay cũng đang là nguồn thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước. Nếu được quan tâm đầu tư, thông tin quảng bá và tăng cường kiểm tra đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chắc rằng ẩm thực chay sẽ góp phần đáng kể mời gọi du khách tìm đến với Ðà Lạt.
Trong những năm gần đây, ngoài số người ăn chay trường, xuất hiện xu hướng ngày càng nhiều người ngán ăn thịt chả và những thức ăn chứa nhiều dầu mỡ mà thường chọn các thức ăn được chế biến từ rau, củ, quả và ăn chay. Ngay những cư dân bản địa, vào ngày đầu tháng hay ngày rằm (âm lịch) thường đưa người thân hoặc cả gia đình đến các quán ăn chay hay nhà hàng chay để “đổi khẩu vị”. Nắm bắt thị hiếu và xu thế này, ở thành phố Đà Lạt dần hình thành và hoạt động có hiệu quả hàng chục nhà hàng chay và khoảng vài chục quán ăn chay lớn nhỏ có mặt ở hầu hết các phường, xã; trên các đường phố của phố núi này.

Các nhà hàng trước nay khá nổi tiếng và trở thành địa chỉ quen thuộc đối với du khách xa gần mỗi khi tìm đến Đà Lạt, kể cả người địa phương. Vòng qua một số cửa hàng, tiệm kinh doanh thức ăn chay ở Đà Lạt, các chủ nhà hàng này đều vui vẻ cho biết, mỗi ngày, từng nhà hàng đón từ 100 - 200 khách trong và ngoài tỉnh (có cả khách nước ngoài) đến ăn uống thưởng thức; thu nhập của các nhà hàng này khá cao và ổn định.

Chủ nhân các nhà hàng, quán chay còn cho biết thêm, các đoàn khách ở xa trước khi đến Đà Lạt tham quan thường điện thoại đặt bàn, báo số lượng người ăn; đặc biệt trong các ngày lễ, ngày rằm, mồng một… Các nhà hàng ẩm thực chay đông gấp hai, gấp ba. Ngoài số người ăn chay trường, người lớn tuổi, ngày càng nhiều bạn trẻ trong độ tuổi thanh niên, học sinh, sinh viên cũng yêu thích ẩm thực chay…
Cm-va-nhng-thc-n-chay.jpg
Mâm cỗ chay được bày biện đẹp mắt.

Ẩm thực chay thúc đẩy du lịch Ðà Lạt
Với khí hậu đặc trưng quanh năm mát lạnh, đất đỏ bazan phù hợp cho các loại rau, củ, quả thích nghi và phát triển, Đà Lạt là nơi sản xuất nhiều loại rau xanh, hoa quả được cả nước biết đến. Điều này rất thuận lợi cho việc chế biến các món ăn từ các loại cây nông sản này.

Nguyên liệu tận dụng tại chỗ (do các nhà vườn cung cấp) không phải mất tiền vận chuyển, được thoải mái chọn lựa loại tươi ngon, giá cả phải chăng…, rất lý tưởng cho các nhà hàng, tiệm kinh doanh đồ ăn chay. Món ăn chay được chế biến chính từ rau, củ, quả và qua bàn tay tài nghệ của những đầu bếp giỏi trở thành các món khoái khẩu cho những người yêu thích loại ẩm thực này.
Mon-chay-ca-keo-kho-t.jpg
Món chay cá kèo kho tộ.

Các nhà hàng chay lớn đã chế biến trên 100 món chay các loại, “thừa sức” phục vụ yêu cầu đa dạng của mọi giới thực khách. Trong thực đơn ở các nhà hàng chay Đà Lạt, từ những món ăn mang dáng dấp dân dã như: rau củ kho tộ, nấm chưng, canh chuối đậu, đậu hũ chiên chao, đậu hũ kho tương bắc… cho đến các món cao cấp mang phong cách Tây tạo cảm giác sảng khoái, tao nhã nhưng đều có nguồn gốc Đà Lạt: súp cà rốt, súp bắp non, gỏi miến, rau củ nướng, ớt Đà Lạt nhồi nấm, các loại lẩu nấm, cải thảo và các loại cơm chay được ăn với các món được chế biến rất giống các món mặn: cá kèo kho tộ, chân gà chiên bơ, canh hoa chuối sốt cà chua; rau xào thập cẩm…
Món ăn chay rất phù hợp đối với những người ăn kiêng và trong khi điều trị một số bệnh. Người ta thường cảm thấy thèm món chay khi chán thịt cá và những thức ăn quá dư thừa đạm không có lợi cho sức khỏe, nhất là đối với những người thừa cân hay mang một số bệnh có liên quan đến chế độ ăn uống.

Mon-cm-chay-n-vi-rau-canh-u-h.jpg

Trong cuộc sống hiện nay, trước xu thế con người hàng ngày chịu quá nhiều “áp lực” bởi những buổi tiệc tùng, những cuộc nhậu nhẹt bù khú liên miên… dẫn đến “ngấy” thịt cá muốn tìm cảm giác thư thái, tĩnh tại, gần gũi với thiên nhiên cây cỏ thì chính không gian yên tĩnh, ấm cúng, dễ chịu của các quán chay Đà Lạt với những món ăn từ rau xanh, củ, quả sẽ giúp họ lấy lại sự cân bằng!

Đây cũng là điều dễ hiểu, trả lời cho câu hỏi chung: tại sao hiện nay, một số khu du lịch, nhà hàng miệt vườn với các món ăn dân dã rất hút khách so với những nhà hàng sang trọng ở các thành phố lớn? Ẩm thực chay ngoài dễ tiêu hóa, rất bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe còn giúp cho con người có cảm giác thư thái và tâm lý… tĩnh tâm!


Ghi chépHồng Thanh


http://baolamdong.vn/dulich/201108/Kham-pha-am-thuc-chay-o-pho-nui-da-Lat-2065176/

Khám phá ẩm thực chay ở phố núi Đà Lạt
Cập nhật lúc 15:24, Thứ Tư, 10/08/2011 (GMT+7)
Với không ít du khách, khi đến phố núi Đà Lạt, giữa không gian ít ồn ào và nhịp sống chậm trôi, việc tìm đến phong cách ẩm thực nhẹ nhàng với các loại rau củ trong các món ăn chay cũng là một cách để gần hơn với thiên nhiên, tăng cường sức khỏe suốt kỳ nghỉ dưỡng.




images655830_chay12.jpg
Những món ăn chay đậm màu rau củ
Nhà hàng Hoa Sen (số 62 đường Phan Đình Phùng) ra đời từ hai năm nay. Từ khi có sự xuất hiện của điểm ẩm thực chay này, nhiều đoàn du khách đến với Đà Lạt đã dành thời gian ghé đến thưởng thức. Không gian thoáng đãng, cách bày trí gọn gàng, phong cách phục vụ chu đáo với trên 100 món ẩm thực chay đã hấp dẫn thực khách.

Gia đình anh Thái Đạt (du khách thành phố Hồ Chí Minh) sau một ngày đến các điểm vui chơi đã lựa chọn những món ăn mà theo anh thì rất dễ hấp thu, lại có nhiều rau củ đặc trưng của Đà Lạt như: súp hoa sen với các loại cà rốt, súp lơ, cải thảo, hạt sen; hoa chuối sốt cà chua; rau xào thập cẩm; lẩu nấm… Thưởng thức rau củ được chế biến tinh tế trong các món ăn, rời xa những thực phẩm nhiều dầu mỡ gây ngán, nhu cầu thưởng thức ẩm thực chay đang ngày càng tăng và nhiều nhà hàng chay, quán ăn chay có nguồn khách ổn định.

Nhà hàng chay Từ Hạnh (số 9B đường Hoàng Văn Thụ) mỗi ngày đón khoảng từ 100 đến 150 thực khách. Trong thực đơn của nhà hàng, các món chay vừa mang nét dân dã vừa không thiếu những món đặc sắc. Các món ăn như gợi nhớ đến đồng quê mặn mòi: rau củ kho tộ, nấm chưng, canh chuối đậu, đậu hũ chiên chao, đậu hũ kho tương bắc… Thế giới ẩm thực chay đa dạng hơn và không thiếu những món ăn cho các bữa ăn trong ngày: súp cà rốt, súp bắp non, gỏi mía, gỏi miến, rau củ nướng, ớt Đà Lạt nhồi nấm, các loại lẩu và các loại cơm…

Đến nhấm nháp các hương vị này không chỉ có đối tượng thực khách là những người lớn tuổi mà nhiều bạn trẻ cũng đã quen với ẩm thực chay. Ngô Quang Duy - bạn trẻ đang làm việc tại một resort ở Đà Lạt thường mời bạn bè ở xa đến thành phố sử dụng ẩm thực chay. Với đặc tính là dạng thực phẩm hạ nhiệt cho cơ thể, Duy cùng bạn bè có thể thỏa sức nhấm nháp các món ăn chay như một cuộc hội ngộ nhẹ nhàng với thế giới rau củ của Đà Lạt. Với đồ uống, họ có thể sử dụng loại bia được chế biến hoàn toàn từ lúa mạch và không có chất cồn.




images655831_chay11.jpg
Món chay hấp dẫn các bạn trẻ
Các điểm ẩm thực chay xuất hiện với hình ảnh thoáng đãng, lịch sự như đem đến những nét thú vị mới cho người yêu Đà Lạt. Mở cửa phục vụ từ sáng đến chiều tối, các điểm đến này luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ẩm thực của thực khách.

Có khá nhiều câu chuyện xúc động song hành cùng các điểm ẩm thực này. Ông Thái Thúc Hoàng Minh - chủ nhà hàng chay Nhật Liên (số 17 đường Huỳnh Thúc Kháng) cho biết ông mở nhà hàng chay theo tâm niệm của mẹ ông. Cả một đời lam lũ, bà chỉ ước muốn có được một nơi để mọi người có thể đến và ăn những món ăn thanh khiết tại thành phố có các loại rau củ mà nhiều năm bà đã sống. Bởi tâm nguyện đó, nhà hàng Nhật Liên đã được xây dựng và tạo nên một cảm giác bình yên với không gian có nhiều cây xanh và rộn ràng những tiếng chim hót.

Không chỉ du khách, người Đà Lạt cũng có thêm những niềm vui mới khi cùng đi thưởng thức món ăn chay tại những nhà hàng chay quy mô mới mở. Bà Hoàng Kim Thu (sống tại đường Phan Đình Phùng) thường cùng bạn bè dùng các món chay. Quây quần trong bữa ăn vui vẻ, đủ chất dinh dưỡng, đối với bà đây là điều thú vị mà bà muốn duy trì.

Dành cho mình những phút sống chậm lại để chờ đợi bữa ăn chay được chuẩn bị và thưởng thức, vị ngọt, vị thơm, cái thanh khiết của thực phẩm cứ từ từ đi vào cảm nhận để rồi thành thói quen nhiều người…

Hải Yến
 
Hạng B2
18/10/12
383
73
28
50
www.nemotravel.vn
vâng, cám ơn anh :)
Mơ ước cả nhà đc cùng nhau đi du lịch thì em có từ hồi còn cấp 3, ĐH rồi anh, lớn lên mãi đến bi giờ mới có điều kiện tổ chức & bao trọn gói cho ba má mình đi. Nhiều khi nghĩ thấy thương, cha mẹ mình hồi xưa làm gì có điều kiện đc đi nhiều như mình bây giờ...

bienlao nói:
chào em
nhìn chữ ký phía dưới thì khả năng này rất dể thực hiện
Vấn đề là sức khoẻ của 2 bác và cách "phục vụ" của em thế nào thôi
Anh chỉ nhớ câu này:
....
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau.

***thớt này không như phuot.vn, khong có nút tks :D




datphonggiare nói:
Cám ơn chia sẻ của anh, 4rum mình ko có nút Like hay Thank để bấm nhỉ. Em cũng rất thích tạo cơ hội cho ba má đc đi chơi :) Cuối năm này gia đình em cũng làm 1 chuyến ĐL đây, đang rất mong ngóng cho mau tới tháng 1 :)
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Quay lại chuyến đi
Sau khi thỏa mãn nhu cầu của cái bao tử, ai cũng khỏe, bà đề nghị về KS cất đồ, WC, nghĩ ngơi... em ok
Tuy nhiên khi về phòng, nghĩ tí, không phải em, mà ông cũng xung, đòi đi tiếp, em :eek:k, if you want, I afternoon :)

IMG_7383-723875.jpg


lịch trình kế tiếp sẽ là chùa Linh Phước (chùa ve chay)
thực tế thì ai cũng đi chùa này rồi, nhưng ông "xung" cho nên em ok luôn, tưởng là đường tốt như mọi khi, ai dè, đi 1 hồi, đường bụi thấy sợ luôn, họ đang sửa đường, bụi cay mắt, phải híp mắt mà chạy, lo chạy né bụi quá, em không để ý, túi đựng đồ bị giằng quá, chịu không nổi đứt quai, cũng may là không kẹt vô bánh xe, hên gì đâu !!!
đoạn này, không còn tâm trí gì để ngắm, lo chạy, rồi cũng đến nơi
IMG_7220-linh%2Bphuoc-713255.jpg


IMG_7222-718465.jpg


đối diện là

IMG_7221-716354.jpg


IMG_7223-720596.jpg



IMG_7224-722306.jpg


để có tấm này, em phải lên tháp

IMG_7226-728168.jpg


em cũng đi nhiều chùa, có điều lạ tại chùa này là em thấy có ông thấy ngồi giữa chánh điện, y phục rất nghiêm trang, lúc đầu em tưởng là bức tượng, nhìn 1 hồi thấy nhút nhít... mới biết là ông thầy thật!!!, ai đảnh lễ phật, đảnh lễ thầy này luôn, hơi khác lạ so với chùa khác !!!
Do ăn chay no rồi, khi vào WC phía trong, đi ngang em thấy trong đây có bán rất nhiều món chay, nhưng nhìn cách trưng bày, phục vụ,... không pro như quán Thanh Tịnh (sorry, em PR quán này cái) :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/6/11
680
47
28
không biết các bác cảm giác thế nào chứ em đi chùa kiểu này thấy thư giãn hơn nếu đi tour (tour thì họ đi nhiều chổ lắm), không lệ thuộc ai,.. thỏa mãn rồi thì lên đường về lại đàlạt.
Lúc đi thì bà ok, lúc về trời lạnh, chắc là do chạy "long nhong" ngoài đường hơi nhiều, bà "lạnh", cũng may em có mang theo áo lạnh, thế mới biết người lớn tuổi cần chuẩn bị kỹ mọi thứ như thế nào!!!
lần này, phát sinh thêm nhiều chùa ngoài kế hoạch, bận về, trên đường Sương Nguyệt Ánh, em thấy tịnh xá ngọc tín (tại đây), thế là ghé vô luôn :)

IMG_7228b%2BTT%2Bngoc%2Btin-741414.jpg


vào trong tí thì mới biết là họ chuẩn bị thời tụng kinh, em không rành vụ này, đảnh lễ xong, làm vài tấm
bên trái
IMG_7236-760522.jpg



bên phải
IMG_7233-751521.jpg



IMG_7234-754737.jpg


em :)
IMG_7235-757996.jpg



ông bà ngồi nghĩ ngơi, vẫn vui vẻ :D

IMG_7230-743812.jpg


**Tịnh xá này có thùng công đức
khi đi ra, nhớ là mình chưa có tấm cổng chùa, thế là bà làm mẫu cho em chộp

IMG_7238-765557.jpg


IMG_7239-767478.jpg


nhân tiện, em bổ sung tí: tịnh xá là: theo phái khất sĩ, có nghĩa là khất thực ngoài đường do tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập, do hiện tại, nhiều người giả danh khất thực, xin tiền nhiều quá, tịnh xá chỉ duy trì việc này vào những ngày rằm lớn, đi gần chùa thôi, theo đoàn
Chùa thì không có ra ngoài khất thực, do phật tử tới cúng dường (tiền bạc, vật phẩm)
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
từ đây về chùa Linh Sơn cũng gần , tí là tới
chi tiết về chùa tại đây

IMG_7240-linh%2Bson-768105.jpg


nhìn dáng dấp chùa này, em thấy giống chùa ngoài bắc, hơi cổ

IMG_7242-774714.jpg


đối diện chánh điện là

IMG_7243-777127.jpg


lắng nghe để hiểu
mắt thương nhìn cuộc đời

câu này, em nhớ thư pháp người ta ghi là:
Lắng nghe để hiểu
Nhìn lại để thương

âu cũng là vận dụng, làm phương tiện thôi mà!!!
IMG_7249-794041.jpg


lúc này, ông bà hơi phê rồi
IMG_7254-707746.jpg


ai cũng.. từ từ mà xuống
IMG_7255-710588.jpg

IMG_7256-713554.jpg


đối diện chùa có lối riêng dành cho đi bộ

IMG_7247-788689.jpg


em mượn tấm này minh họa thêm cho đoạn này
263-Cong%20chua.jpg


55465347.jpg

0e3e3_chualinhson_baothap.jpg


cảnh này, không biết tác giả chụp ở đâu trong chùa LS, đẹp quá, em copy minh hoạ thêm
2012-11-03_191145-735201.jpg


2012-11-03_191114-738350.jpg
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
theo như kế hoạch tham khảo từ web là ngủ linh, thì em đã đi 3 Linh rôi: Linh Phong, Linh Phước, Linh Sơn, bây giờ tới Linh Quang (Linh Ẩn em đã đi chuyến trước rồi, sẽ post sau)

Chùa Linh Quang tại đây
IMG_7259-731605.jpg


IMG_7260-734214.jpg


zoom gần tí

IMG_7263-742625.jpg


đối diện chùa là ngọn đồi
IMG_7262-740723.jpg


IMG_7265-749798.jpg


lúc này thì ông bà đã phê, em đi dạo vậy
IMG_7270-764997.jpg


IMG_7275-779532.jpg


IMG_7277-784666.jpg


IMG_7278-788576.jpg

IMG_7279-791458.jpg
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
em ghi chú là ông bà chỉ phê "chân" thôi, còn đi xe 2B thì vẫn ok :D
tính ra, hôm nay, đi khoảng 60-70km
Có sẵn ĐT, em check thấy gần đây có chùa Liên trì, em làm luôn :D

chùa Liên Trì tại đây
IMG_7280-lien%2Btri-738233.jpg


IMG_7282-743217.jpg


IMG_7283-745766.jpg


lúc này ông phê, bà theo em, vào lễ phật (chùa đã đóng cửa)

IMG_7284-748161.jpg


phía sau chùa
IMG_7285-750738.jpg


phía trước chùa
IMG_7286-752922.jpg


trong chánh điện
IMG_7288-757776.jpg


phải công nhận thời tiết đà lạt rất hay, đi mệt nhưng lên xe ngồi tí, trời mát lành lạnh là khoẻ ra ngay :)
 
Status
Không mở trả lời sau này.