Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
10/6/11
680
47
28
một hồi nữa, khách mới bắt đầu vô đông
DSC00251-736830.JPG

do đi tối, đến đây sớm quá, gia đình em chưa ai ăn sáng, đành ăn mì gói tại đây vậy
DSC00255-740783.JPG


dì của em nè :)
DSC00256-741942.JPG



Lúc này, em phê quá, nhắm mắt 1 hồi khỏe rồi mới tắm biển.., ít hình cho tới khi em tắm, ăn trưa thì có ông quay phim rồi

Phần ăn trưa đơn giản tại đây, cá gì em không nhớ tên,

DSC00257-743595.JPG

DSC00258-744625.JPG


DSC00259-746296.JPG

 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Sai khi tắm biển, ngũ trưa tí, khoảng 12 giờ trưa từ bãi dài, em đi thẳng vô nha trang qua đường đèo gì đó rồi đi qua đèo khánh vĩnh luôn, phải công nhận captiva số tự động, khi lên đèo em cảm giác mạnh hơn innova, lên đèo mà em kéo 60-65km thấy nhẹ nhàng gì đâu :) , sau này về mới biết là xxx dalat hay bắt lỗi lấn tuyến cũng như bùm chéo... hên cho em, không hề chi!!!
Về tới đàlạt khoảng 4 giờ, nhận phòng xong cũng còn sớm, em làm 1 giấc cho tới chiều rồi ăn cơm tối luôn
DSC00260-747085.JPG


ba em
DSC00261-747989.JPG

ăn xong thì trời cũng mưa lăm răm, em làm biếng quá, về nhà ngủ hết, chuẩn bị sức cho buổi ngày mai (do có việc phải về nhà sớm..)



 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Sáng hôm sau, vệ sinh cá nhân xong thì mọi người ăn sáng, trả tiền KS rồi dọt... đi thiền viện Trúc Lâm, (đi nhiều rồi vẫn đi lại) :)
Do trước đây đi TVTL = fortuner máy dầu, bị kẹt khúc này, hết hồn phải thắng, vô số 1 mới lên nổi, lần này em chạy từ từ canh từ xa, không thấy ai, em dọt lên ngọt xớt
DSC00262-748644.JPG

DSC00265-752765.JPG

DSC00266-754133.JPG


Bận về, đi xe riêng có khác, muốn ghé đâu thì ghé, em ghé chổ này
DSC00267-756424.JPG

DSC00268-757847.JPG



về HCM sớm, khoảng 4 giờ,... em phải chở vợ em về nhà từ nhà bà ngoại, kết thúc chuyến đi vui vẻ
Total tour 2 ngày 2 đêm gần 900km (chính xác theo gmap là 892km).
Mục tiêu chính lần này là để ông bà cởi ngựa xem hoa (ngồi xe ngắm đèo), kết quả ai cũng thích và trầm trồ sự hùng vĩ của con đèo.
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Lịch sử đau thương

Tour cà mau-bạc liêu 24/01/2012
Như mọi khi, em hay khởi hành buổi tối để tranh thủ thời gian cũng như đường vắng
Lần này cũng vậy, em khởi hành tối mùng 2 tết 2012 (24/01/2012), điểm đến của em là Cà Mau-bac liêu-sóc trăng-cần thơ-hcm
Điểm khác là lần này em đi đủ chổ trên chiếc innova màu đen
Dọc đường, nghỉ WC 1 lần gần cần thơ, sau đó em thẳng tiến theo đường mới Quản Lộ-Phụng Hiệp để đến cà mau
Có thề thời điểm này là Tết cộng với đêm khuya, đường rất vắng... lâu lâu chỉ có 1 chiếc 4 chổ chạy đối diện và 1 chiếc taxi ML chạy cùng chiều với em...
Điều lạ là dọc đường tối thui, không có đèn, (đường này phải nói: cầu là... nhiều nhất VN quá), vậy mà em vẫn thấy nhiều nam, nữ ngồi nói chuyện ngay cầu hoặc lề đường...
Đường quá vắng, không thấy bảng báo khu dân cư, thế là em quất 80km, điều này dễ gây chủ quan và em đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng!!!
Ít xe, em cũng không chăm chú đường xá kỹ (2 bên đường là ruộng lúa), và chuyện đã xảy ra: lúc này gần 2-3 giờ sáng, chợt thấy bóng người ngang đường từ trái qua, theo phản xạ "dỏm" của em, em lách qua phải, quá tay, xe lao vào cọc xi măng ven đường (cái này mà không lấy ra thì chui xuống ruộng ngay), hình như là em làm liên tiếp 5-6 cọc, không nhớ nữa :) mỗi cọc cách nhau hình như 5-10 mét gì đó, lại theo phản xạ "dỏm" nữa em lấy hết qua trái, xe lao ra đường phía trái, lúc này may là không có xe ngược chiều (trước đó có vài chiếc 2B lưu thông, hên ghê!!!), đường thì nhỏ, xe thì nhanh, chao, hình như innova không có hệ thống cân bằng hay sao đó, xe chao,... lúc này thì em chỉ biết đạp thắng và lấy lái qua phải....
Kết quả thảm hại: xe lật, quay 3 vòng.. lúc đó em chỉ nghe tiếng cạ của kim loại xuống mặt đường (bây giờ nghĩ lại vẫn còn ớn cảm giác này) và nghe rầm... rầm,.. rầm, kính hậu bể, xe em lộn 3 vòng.... lúc này em chỉ nghĩ có ...chết, mà không chỉ có em, còn có những người khác nữa chứ,... hoảng sợ...
Phía ngoài thì trời tối thui, không có ai, không nhà dân,...
Khi bị lật, xe nằm nghiêng mà không nằm ngửa, đầu quay hướng về phía ngược lại
DSC01192-782738.JPG


 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Nhờ thói quen đeo seatbelt em bị treo lòng thòng trên ghế
Những người phía sau thì đang ngủ không biết gì cho tới khi.. xe lật :)
Ông kế bên em thì rất lẹ (nói chuyện với em dọc đường) , bò ra theo cửa sổ bên phụ, nhìn lại thấy mắc cười, lổ chút xíu vậy mà ông bò ra dể dàng :)
080402cool_prv.gif

người khác thì la: cháy xe rồi, nóng quá nóng quá... thật là bó tay trước tình huống này, ai cũng bị kẹt trong xe, không lẻ mọi người chết cháy hết sao ta, bất lực...
Lúc đó, em tháo dây belt ra, em rớt xuống, (do thời điểm này xảy ra nhiều vụ cháy xe cho nên trước khi đi, em có đem theo bình PCCC), kính lái thì bị rổ rổ..nhưng vẫn dính như có chất keo... em liền lấy bình PCCC mà đập mạnh vào kính lái để có đường mà ra, dùng hết sức, đập nhiều lần, vậy mà kính lái không bể thành những miếng li ti như em đã gặp trên đường, nó như cao su vậy đó, bó tay, mệt quá, em lấy chân đạp cũng không ăn thua, lúc này tay em chảy máu, chân cũng vậy do kính bể cắt... lúc này em mới nhìn lên cửa sổ bên tài mới hay là nó bị bể hồi nào... em leo ra dể ợt, thiệt là thiếu suy nghĩ, mất bình tĩnh quá đi...
Phía sau thì mọi người leo lên ra theo cửa sổ sau cùng, có ông hổ trợ phía ngoài, từ từ rồi cũng ra ngoài bình an.
Kết quả là ông bị chảy máu phía trán
Bà thì bị phỏng chân (nóng quá la lên cháy cháy... :) ) do... bình thủy đem theo, không phải do xe cháy :)
Em thì bị kính làm đứt tay ngón tay út, nhìn thấy ghê luôn, bắp chuối thì chảy máu rỉ rả...
Sau khi leo ra, kiểm tra lại, mọi người thế cũng là bình an rồi, coi như qua bước 1
Xử lý hậu kỳ:
Nhìn xe các bác cũng thấy nó lật, chiếm gần hết chiều ngược lại, lúc đầu xe còn bình thì còn đèn, Khi vừa xảy ra tai nạn, nhiều xe 2B không biết ở đâu toàn thanh niên tới xem rồi vào nhìn trong xe, nhìn đồ đạc em dời phía ngoài, họ hỏi đủ thứ, em nói là ok không ai bị gì hết, 1 hồi họ mới bỏ đi, sợ .. cướp gần chết.
Sau đó vài chiếc 4B cũng qua hỏi thăm, em ok, họ bye bye... giữa đồng không mông quạnh, im lặng đáng sợ, muổi thì khỏi phải nói, nó lỳ lắm, dí theo mình mà cắn, hút... sợ muổi bạc liêu-cà mau thiệt!!!

Sau đó, hết bình... tối thui, làm sao cảnh báo xe khác???
Do xe không có trang bị đèn pin, em dùng đèn pin của điện thoại (may là điện thoại có chức năng này) cảnh báo cho xe 2B (xe này, buổi tối chạy dữ lắm) (do không đèn cảnh báo, xe đen thui, họ chạy nhanh lủi vô em này thì còn mang họa thêm nữa), , vậy mà có xe không thấy, đến khi lủi vô em, em né, lủi vào cây em làm dấu, lết bánh họ mới thấy xe, quá hên
Cứ như vậy cho đến gần sáng thì mọi việc tạm ổn
Sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, cần giải quyết dứt điểm, nhanh gọn lẹ... và bác jangnhut đã giúp em 1 phần trong việc lo hậu kỳ cho em ỉn này: kéo về SGN
Đến sáng thì hình rỏ thế này
DSC01197-785032.JPG

DSC01201-786639.JPG

DSC01203-790285.JPG


DSC01216-701056.JPG



DSC01209-797271.JPG

Sau khi BB đã lập xong, nhờ sự giúp đỡ của dân xung quanh, cùng nhau lật xe và đẩy vào lề đường, giải phóng mặt bằng cho xe khác qua lại
DSC01219-703907.JPG

DSC01222-706158.JPG

bánh sau bị bể luôn
DSC01223-707795.JPG

bên tài tạm ổn, tài xế thì... ok để viết bài này :)
DSC01228-710768.JPG

rồi thì xe cẩu cũng đến hiện trường, kéo em nó về SGN luôn
Khi xe cẩu đến, em mới biết chiếc ML chạy trước em vài phút đó đã lao xuống ruộng, mọi người trên xe taxi cũng bình an.
Nói chung là rất nhiều chuyện xảy ra và em đã vượt qua "sai lầm nghiêm trọng" này, .... và..thời gian đã làm dịu tất cả!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
18/10/12
383
73
28
51
www.nemotravel.vn
ghê quá bác ơi! Coi mấy khúc trên đang vui vẻ, đọc tới post cuối này em ớn lạnh hết trơn! May mà mọi người trong gia đình bác không ai bị làm sao, tạ ơn trời đất!
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Chào em
Cũng là bài học kinh nghiệm xương máu cho mình thôi, nhìn hình, ai cũng nghĩ.. chết chắc!!!
Chỉ có bài này là "ghê" thôi, các bài sau này (từ từ lục hình) là những bài thư giãn.
Ai nói sao chứ, năm nay là năm tuổi, đúng ngay sao thái bạch, đầu năm đi tong 100tr sửa xe :(
Biết là thái bạch, trước sau gì cũng hao, anh tiếp luôn, rảnh là tranh thủ cùng ông bà làm tiếp việc chu du, kết hợp viếng chùa... :D , sống chết thì do phước và nghiệp, đâu phải ở nhà là không chết?

Mọi vật đều sợ thời gian
Thời gian sợ các vĩ nhân.... (anh lại không là vĩ nhân :D )
Thời gian không chờ ai...

Anh trích từ thơ của "tôn nử hỷ khương":
......
Còn sống thì hãy cứ vui
Cuộc đời như nước chảy mây trôi
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời
.....
Anh cố gắng tạo mọi điều kiện để ông bà vui sống với con cháu, sau này không tiếc nuối.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Chào các bác
Khép lại lịch sử đau thương.
Rảnh, ngồi lục lại hình, có cái nào thì post cái đó, thời gian có thể lộn xộn tí (sau này, em sẽ làm lại menu để tiện theo dõi, kiểu này hơi bị rối)
Àh, em cũng nghĩ, đây cũng có thể là hồi ức gia đình em, cũng ok chứ hả? (hy vọng mod không xóa)
Mục tiêu của em là chia sẽ cho những ai chưa đi, những ai còn ba má thì tranh thủ mà tạo cơ hội cho ông bà vui sống, nhiều thông tin chi tiết.... để cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn :D

lần này, em đi tour, thành phần chắc chắn là có ông bà rồi, hình ảnh thì khỏi phải nói, nhiều vô kể :D

HCM-Phan Thiết_Malibu_HCM (05/2010)
lần này, chùa là trạm dừng đầu tiên
DSC00287-phan+thiet-703211.JPG


vợ em và đứa cháu
DSC00289-707034.JPG


chùa quảng long

DSC00293-713481.JPG


DSC00294-715407.JPG


DSC00295-717043.JPG


Khi mới đến, ai cũng mệt, đi thẳng vô phòng luôn, con em đây
DSC00297-720167.JPG


con và cháu
DSC00298-721493.JPG


bà &cháu
DSC00308-733734.JPG


ngồi ở trong, thấy phượng đỏ rực... ra ngoài thôi

DSC00313-741588.JPG


DSC00316-746744.JPG


 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Lần này, em đi tour của resort lo luôn từ A-Z
đến lúc trưa thì..ăn trưa :)


DSC00324-758519.JPG


DSC00325-759659.JPG


DSC00326-760800.JPG


DSC00327-762040.JPG


DSC00328-763513.JPG


DSC00329-764730.JPG


DSC00330-765964.JPG


 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
mặc dù ở malibu resort nhưng mình vẫn có thể "thông" qua năm châu resort
DSC00334-767253.JPG


em cách đây 2 năm nè :)

DSC00337-771560.JPG


ông bà cũng vậy

DSC00339-774068.JPG


bò... biển?

DSC00342-777838.JPG


rồi em cũng "lạng" 1 vòng qua Năm châu resort (nhân tiện, PR giúp nó cái)
DSC00346-782536.JPG


DSC00347-783981.JPG


DSC00348-785295.JPG


DSC00351-787708.JPG


DSC00354-792186.JPG






 
Status
Không mở trả lời sau này.