- Status
- Không mở trả lời sau này.
heheheh cái Năm Châu này thì em cũng ở 1 lần roài, nói chung là okie ở tầm giá bình dân, em khoái nhà hàng của nó, ăn ngon bổ rẻ đúng nghĩa, em ăn cơm fần í, ăn sáng thì hơi tệ, ít lựa chọn, giá rẻ mà 
em tiếp nhé
dì em
phòng em ở, saunày mới biết có rắn lục
ông cụ non nè
bà cháu
mẫu đủ kiểu
đi lòng vòng chụp
bà nhìn thấy sợi dây gì xanh xanh trên cây dừa, tưởng là ai treo (mắt già không rỏ)
em chụp tùm lum cho đến khi lia máy thấy cái này thì mới biết là con rắn, em báo cho bảo vệ biết, tưởng họ làm gì, ai dè, họ lấy cầu thang tre. đập 1 phát... thì nó thế này.... vô tình, em phạm tội sát sinh ( em nghĩ lại, vậy còn hơn là để nó cắn người khác, biết mà không báo, tội chồng tội
dì em

phòng em ở, saunày mới biết có rắn lục



ông cụ non nè

bà cháu

mẫu đủ kiểu

đi lòng vòng chụp

bà nhìn thấy sợi dây gì xanh xanh trên cây dừa, tưởng là ai treo (mắt già không rỏ)

em chụp tùm lum cho đến khi lia máy thấy cái này thì mới biết là con rắn, em báo cho bảo vệ biết, tưởng họ làm gì, ai dè, họ lấy cầu thang tre. đập 1 phát... thì nó thế này.... vô tình, em phạm tội sát sinh ( em nghĩ lại, vậy còn hơn là để nó cắn người khác, biết mà không báo, tội chồng tội

- Status
- Không mở trả lời sau này.