- Status
- Không mở trả lời sau này.
Lái xe ở VN thì ko ai dám nói hay đâu bác ơi. Anh em đọc bài của bác đều có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình.bienlao nói:cái này cũng khó nói bác ơi
bị lật xe xong rồi thì có thấy ai đâu, nếu có chăng nữa, người ta cũng trốn, ai dại gì mà ra chịu dính líu mấy vụ này cho mệt
mình xui, thiếu kinh nghiệm thì chịu![]()
A New Level nói:Bóng người là thiệt hay ảo giác vậy bác ? đọc đến đoạn này em thấy ghê ghêbienlao nói:và chuyện đã xảy ra: lúc này gần 2-3 giờ sáng, chợt thấy bóng người ngang đường từ trái qua, theo phản xạ![]()
Nhìn gia đình bác đi chơi thật hạnh phúc

yes, bác nói đúng, LX ở VN thì chịu, vấn đề là kinh nghiệm xử lý tình huống thôi.
Như em có kể ở trên trong chuyến đi 5 chùa ở Đà lạt vừa rồi: xe thành bưởi đang chạy trên đoạn cao tốc, thình lình con bò từ trong lề đường chạy ra, trời thì mưa lăm răm, đường rất trơn, không thể thắng gấp, tài xế TB chỉ đạp nhẹ chân thắng cho xem giảm tốc, giữ thẳng lái, không thắng gấp cũng như đánh lái sang trái để né con bò, cũng may là con bò sau đó lại quay đầu chạy vào lề đường, TX chấp nhận cán con bò để không gây nguy hiểm cho cả xe
Trường hợp này của bác tài TB nếu là người đi đường thì sao, em không dám nghĩ, nói ra
***nếu như không có kinh nghiệm, nhiều người sẽ đạp thắng gấp (sẽ quay đầu) hay tránh qua trái (vô lề hoặc con lươn)... là cả xe tiêu luôn.
Như em có kể ở trên trong chuyến đi 5 chùa ở Đà lạt vừa rồi: xe thành bưởi đang chạy trên đoạn cao tốc, thình lình con bò từ trong lề đường chạy ra, trời thì mưa lăm răm, đường rất trơn, không thể thắng gấp, tài xế TB chỉ đạp nhẹ chân thắng cho xem giảm tốc, giữ thẳng lái, không thắng gấp cũng như đánh lái sang trái để né con bò, cũng may là con bò sau đó lại quay đầu chạy vào lề đường, TX chấp nhận cán con bò để không gây nguy hiểm cho cả xe

Trường hợp này của bác tài TB nếu là người đi đường thì sao, em không dám nghĩ, nói ra
***nếu như không có kinh nghiệm, nhiều người sẽ đạp thắng gấp (sẽ quay đầu) hay tránh qua trái (vô lề hoặc con lươn)... là cả xe tiêu luôn.
A New Level nói:Lái xe ở VN thì ko ai dám nói hay đâu bác ơi. Anh em đọc bài của bác đều có thể rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình.bienlao nói:cái này cũng khó nói bác ơi
bị lật xe xong rồi thì có thấy ai đâu, nếu có chăng nữa, người ta cũng trốn, ai dại gì mà ra chịu dính líu mấy vụ này cho mệt
mình xui, thiếu kinh nghiệm thì chịu![]()
A New Level nói:Bóng người là thiệt hay ảo giác vậy bác ? đọc đến đoạn này em thấy ghê ghêbienlao nói:và chuyện đã xảy ra: lúc này gần 2-3 giờ sáng, chợt thấy bóng người ngang đường từ trái qua, theo phản xạ![]()
Nhìn gia đình bác đi chơi thật hạnh phúc![]()
em tiếp nhé (em có cảm giác giống như là nhật ký đời tôi vậy
)
bác nào thích thì em cám ơn nhiều, không thì đừng la em, tội nghiệp
ăn tối (ăn uống ngủ nghĩ là 1 trong 5 ngủ dục của con người mà: TÀI-SẮC-DANH-THỰC-THÙY (tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghĩ) đó mà
tắm biển
gia đình nhỏ
căn tin hồi xưa nè
hình như là rau muống biển
bác nào thích thì em cám ơn nhiều, không thì đừng la em, tội nghiệp
ăn tối (ăn uống ngủ nghĩ là 1 trong 5 ngủ dục của con người mà: TÀI-SẮC-DANH-THỰC-THÙY (tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghĩ) đó mà


tắm biển



gia đình nhỏ



căn tin hồi xưa nè

hình như là rau muống biển

- Status
- Không mở trả lời sau này.