- Status
- Không mở trả lời sau này.
vẫn còn kịp mà bác,
nếu bác đã nói vậy thì em biết bác là người có hiếu, chẳng qua là chăm chú chuyện $$$, vợ con,... quá rồi quên thôi, lòng hiếu thảo vẫn ở trong tâm của mỗi người mà.
Điều em thích nhất là ba má đã sát cánh cùng em từ lúc em mới biết lái, đi cùng em dợt xe, đi chơi leo đèo, lún xình, cùng đẩy,... nói chung rất nhiều thứ... từ vui cho đến buồn (lật xe),... những chuyện này sẽ mãi mãi trong tâm em. (cũng may là phước nhà em còn cho nên chưa sao)
Do thứ tự post bài hơi lộn xộn, em đang làm lại list để tham khảo dể hơn
nếu bác đã nói vậy thì em biết bác là người có hiếu, chẳng qua là chăm chú chuyện $$$, vợ con,... quá rồi quên thôi, lòng hiếu thảo vẫn ở trong tâm của mỗi người mà.
Điều em thích nhất là ba má đã sát cánh cùng em từ lúc em mới biết lái, đi cùng em dợt xe, đi chơi leo đèo, lún xình, cùng đẩy,... nói chung rất nhiều thứ... từ vui cho đến buồn (lật xe),... những chuyện này sẽ mãi mãi trong tâm em. (cũng may là phước nhà em còn cho nên chưa sao)
Do thứ tự post bài hơi lộn xộn, em đang làm lại list để tham khảo dể hơn
BlackJolie nói:bác chủ làm em mủi lòng quá, từ hồi ra đời đi làm tới giờ chưa bao giờ dẫn ông bà già đi du lịch ở đâu được, tự nhiên thấy mình bất hiếu ghê gớm![]()
lên DL rồi thì đi chùa
xong rồi về....
Tối hôm đó, sau khi đi ăn xong, em đi vòng vòng đàlạt, chạy thế nào không biết, cuối cùng lại đi thẳng vào hướng doanh trại quân đội, nhìn thấy bảng cấm quay đầu rồi, em đi thẳng tiếp, trước mặt là cổng doanh trại, con đường duy nhất là phải quẹo trái, em xinhan quẹo, quẹo tí, thấy đường nhỏ quá, hết đưòng, chỉ 2B đi thôi, sao bây giờ ta!!!!
Em lùi xe lại theo hướng de đích về cổng doanh trại, xong, em định vọt ga đi, ai dè, trong trạm, có 1 chiến sỉ nhảy ra với khẩu AK trong tay, trước đầu xe em, giật mình, hạ kiếng xuống... thì ra chú ý nói là cấm quay đầu
, em năn nỉ tí, chú ấy cho qua, quá hên 



xong rồi về....
Tối hôm đó, sau khi đi ăn xong, em đi vòng vòng đàlạt, chạy thế nào không biết, cuối cùng lại đi thẳng vào hướng doanh trại quân đội, nhìn thấy bảng cấm quay đầu rồi, em đi thẳng tiếp, trước mặt là cổng doanh trại, con đường duy nhất là phải quẹo trái, em xinhan quẹo, quẹo tí, thấy đường nhỏ quá, hết đưòng, chỉ 2B đi thôi, sao bây giờ ta!!!!
Em lùi xe lại theo hướng de đích về cổng doanh trại, xong, em định vọt ga đi, ai dè, trong trạm, có 1 chiến sỉ nhảy ra với khẩu AK trong tay, trước đầu xe em, giật mình, hạ kiếng xuống... thì ra chú ý nói là cấm quay đầu
nghe nhiều về phan rang_Vịnh Vĩnh Hy mà em lại chưa đi, thế là kế hoạch được duyệt cho cả gia đình em đi
Phan Rang_Hoàn Cầu resort 20/05/2011
Như mọi khi, em vẫn làm tài từ tối 19/5/2011, đến Phan Rang_Hoàn Cầu resort sáng 20/05/2011
Sau khi nghĩ ngơi tí, em làm liền, ông bà nghĩ trong phòng tí, còn lại, chụp hình
Phan Rang_Hoàn Cầu resort 20/05/2011
Như mọi khi, em vẫn làm tài từ tối 19/5/2011, đến Phan Rang_Hoàn Cầu resort sáng 20/05/2011
Sau khi nghĩ ngơi tí, em làm liền, ông bà nghĩ trong phòng tí, còn lại, chụp hình









- Status
- Không mở trả lời sau này.