Đang xem xét làm chuyến sg-đnBác ý đi vc son, nên nếu ko sợ vụ nắng nôi thì xe máy là hợp lý. Vừa dễ xoay xở nơi lạ và tiết kiệm chi phí. Còn đi oto thì cũng ok, DN ko có mấy vụ bánh mỳ nhảm (xi nhan khi đường cong, sai làn....) Biển báo thì rõ ràng, cứ đi bt là ok hết. Nếu lỡ có sai, bác xuống trình bày em là dân du lịch chắc CSGT cũng bỏ qua (cái vụ này em nghe kể nhiều chứ em chưa chứng kiến vì em là dân Dn, đi sai là cứ BB cầm về). DN cứ sai là BB nhé mấy bác, ko có bánh mỳ gì hết. À DN đường nào có biển 412 thì đi đúng nhé. CA bắt lỗi này là chính. Còn CSTT thì...hên xui nhé.![]()
chắc kg "đúc người " đâu bác , ơ mà ra đó phong cảnh " hữu tình " , chắc nhờ bác làm quen môi trường rau cỏ và máy bay để đúc quáRồi vậy là em hiểu ý của vc bác rồi. Bác muốn đi theo kiểu nghỉ dưỡng chứ ko phải chạy sô cho hết địa điểm.
Chúc vc bác vui vẻ và hẹn gặp tại ĐN.
P/s: Hình như vc bac đi "đúc người" thì phải.![]()
Wellcom bác. Trên 4R khá nhiều AE đi ĐN rồi. Quan trọng là sắp xếp time thôi, chứ DL ĐN thì yên tâm.Đang xem xét làm chuyến sg-đn
Cái này em cai khá lâu rồi Hùi trc còn có tham gia AC.com, sau nó sụp thì bỏ luôn. Em sống trong SG cũng 12 năm mới về lại ĐN mà.chắc kg "đúc người " đâu bác , ơ mà ra đó phong cảnh " hữu tình " , chắc nhờ bác làm quen môi trường rau cỏ và máy bay để đúc quá![]()

Bác Blaze90 em đoán chắc sinh 90 nhỉ. Nếu vậy thì là thế hệ 9x đấy, và vậy thì em hơn bác gần 1 giáp thôi. Mình cũng còn...trẻ chán

đúng rồi bác , em thích còn trẻ lắm chứ ra đường mấy em sv mỗi lần hỏi đường toàn kêu chú kg ahWellcom bác. Trên 4R khá nhiều AE đi ĐN rồi. Quan trọng là sắp xếp time thôi, chứ DL ĐN thì yên tâm.
Cái này em cai khá lâu rồi Hùi trc còn có tham gia AC.com, sau nó sụp thì bỏ luôn. Em sống trong SG cũng 12 năm mới về lại ĐN mà.
Bác Blaze90 em đoán chắc sinh 90 nhỉ. Nếu vậy thì là thế hệ 9x đấy, và vậy thì em hơn bác gần 1 giáp thôi. Mình cũng còn...trẻ chán![]()
Em vừa đi về ngày 20/06, đi có mấy ngày mà cv dồn quá, mà 24-26/6 lại đi Đà Lạt nên kh có time lên OS, em chia sẽ chuyến đi của em như sau
- Phương tiện: bay ra DN, thuê chiếc Innova thần thánh 3 ngày giá 1tr/ngày vì e đi 8 người (7L+1be) chổ thuê là cty Vitraco xe sạch đẹp, bảo dưỡng tốt , có cái giá hơi cao
- Lịch trình:
Đêm ngày 1: bay ra ĐN chuyến đêm
Ngày 2: đi Bà Nà chơi 1 ngày, chiều về ghé gỏi cá Thanh Hương ở Nam Ô, có món gỏi ướt và gỏi khô khá lạ miệng. Tối làm chuyến city tour
Ngay 3: dậy sớm đi Huế, đi đèo về hầm thăm đỉnh đèo Hải Vân, kinh thành, lăng tẩm, chùa Thiên Mụ, về ghé Lăng cô tham qua . Ăn thì có cơm hến, bún mắm nêm.( chú ý: nếu chạy xe ra Huế thì cẩn thận nha, vì CA Huế kh ưa biển số ngoại tỉnh, qua hầm ngắn hay dài là đều phải bật đèm hết nhé, kh nên vượt phải QL1 nha, mặc dù đường 2 lane ô tô đều đi dc, may là em phản xạ kịp kh là tốn thời gian tranh cãi rồi, a ấy chạy ra giữa đường lun, định đưa cạp nông chỉ e, nhưng e kịp đạp thắng nên anh ấy từ từ lết vào lề)
Tối về kiếm đặc sản DN ăn xong ra uống nước bên bờ sông Hàn ngắm rồng phun lửa và phun nước
Ngày 4: sáng đi ra chợ hải sản ngay ngã 3 Hoàng Sa - Lê Đức Thọ mua hải sản ra bán đảo Sơn Trà ăn, hải sản tươi sống giá phải chăng, có chế biến luôn công tính riêng, còn bán đảo Sơn Trà thì chịu khó chạy vô sâu 1 tý có bãi Đá hay bãi Obama ..., thuê cái chòi lá ngồi trên gành đá sát biển ăn hải sản hay có thể thuê 1 cái lò than để nướng hải sản tươi sống là tuyệt, nước biển xanh trong có thể nhìn thấy cá và san hô lun. E thấy tắm ở đây đa phần là dân địa phương và các cặp đi chụp hình cưới rất nhiều
Chiều tranh thủ về sớm để đi Non nước, đi xong tầm 5h chạy thẳng ra Hội An lun, vì hôm e đi là ngày rằm nên có đốt đèn và thả hoa đăng. Tối về trả xe lun
Ngay 5: sáng bắt taxi ra chợ Hàn, ăn sáng trong chợ, mua sắm các cái, cà phê dọc sông Hàn, trưa về trả phòng rồi ra cơm niêu trên Nguyễn Tri Phương gần sân bay ăn xong rồi ra máy bay về lại SG
- Phương tiện: bay ra DN, thuê chiếc Innova thần thánh 3 ngày giá 1tr/ngày vì e đi 8 người (7L+1be) chổ thuê là cty Vitraco xe sạch đẹp, bảo dưỡng tốt , có cái giá hơi cao
- Lịch trình:
Đêm ngày 1: bay ra ĐN chuyến đêm
Ngày 2: đi Bà Nà chơi 1 ngày, chiều về ghé gỏi cá Thanh Hương ở Nam Ô, có món gỏi ướt và gỏi khô khá lạ miệng. Tối làm chuyến city tour
Ngay 3: dậy sớm đi Huế, đi đèo về hầm thăm đỉnh đèo Hải Vân, kinh thành, lăng tẩm, chùa Thiên Mụ, về ghé Lăng cô tham qua . Ăn thì có cơm hến, bún mắm nêm.( chú ý: nếu chạy xe ra Huế thì cẩn thận nha, vì CA Huế kh ưa biển số ngoại tỉnh, qua hầm ngắn hay dài là đều phải bật đèm hết nhé, kh nên vượt phải QL1 nha, mặc dù đường 2 lane ô tô đều đi dc, may là em phản xạ kịp kh là tốn thời gian tranh cãi rồi, a ấy chạy ra giữa đường lun, định đưa cạp nông chỉ e, nhưng e kịp đạp thắng nên anh ấy từ từ lết vào lề)
Tối về kiếm đặc sản DN ăn xong ra uống nước bên bờ sông Hàn ngắm rồng phun lửa và phun nước
Ngày 4: sáng đi ra chợ hải sản ngay ngã 3 Hoàng Sa - Lê Đức Thọ mua hải sản ra bán đảo Sơn Trà ăn, hải sản tươi sống giá phải chăng, có chế biến luôn công tính riêng, còn bán đảo Sơn Trà thì chịu khó chạy vô sâu 1 tý có bãi Đá hay bãi Obama ..., thuê cái chòi lá ngồi trên gành đá sát biển ăn hải sản hay có thể thuê 1 cái lò than để nướng hải sản tươi sống là tuyệt, nước biển xanh trong có thể nhìn thấy cá và san hô lun. E thấy tắm ở đây đa phần là dân địa phương và các cặp đi chụp hình cưới rất nhiều
Chiều tranh thủ về sớm để đi Non nước, đi xong tầm 5h chạy thẳng ra Hội An lun, vì hôm e đi là ngày rằm nên có đốt đèn và thả hoa đăng. Tối về trả xe lun
Ngay 5: sáng bắt taxi ra chợ Hàn, ăn sáng trong chợ, mua sắm các cái, cà phê dọc sông Hàn, trưa về trả phòng rồi ra cơm niêu trên Nguyễn Tri Phương gần sân bay ăn xong rồi ra máy bay về lại SG
Chỉnh sửa cuối:
Lịch trình dầy quá nhỉEm vừa đi về ngày 20/06, đi có mấy ngày mà cv dồn quá, mà 24-26/6 lại đi Đà Lạt nên kh có time lên OS, em chia sẽ chuyến đi của em như sau
- Phương tiện: bay ra DN, thuê chiếc Innova thần thánh 3 ngày giá 1tr/ngày vì e đi 8 người (7L+1be) chổ thuê là cty Vitraco xe sạch đẹp, bảo dưỡng tốt , có cái giá hơi cao
- Lịch trình:
Đêm ngày 1: bay ra ĐN chuyến đêm
Ngày 2: đi Bà Nà chơi 1 ngày, chiều về ghé gỏi cá Thanh Hương ở Nam Ô, có món gỏi ướt và gỏi khô khá lạ miệng. Tối làm chuyến city tour
Ngay 3: dậy sớm đi Huế, đi đèo về hầm thăm đỉnh đèo Hải Vân, kinh thành, lăng tẩm, chùa Thiên Mụ, về ghé Lăng cô tham qua . Ăn thì có cơm hến, bún mắm nêm.( chú ý: nếu chạy xe ra Huế thì cẩn thận nha, vì CA Huế kh ưa biển số ngoại tỉnh, qua hầm ngắn hay dài là đều phải bật đèm hết nhé, kh nên vượt phải QL1 nha, mặc dù đường 2 lane ô tô đều đi dc, may là em phản xạ kịp kh là tốn thời gian tranh cãi rồi, a ấy chạy ra giữa đường lun, định đưa cạp nông chỉ e, nhưng e kịp đạp thắng nên anh ấy từ từ lết vào lề)
Tối về kiếm đặc sản DN ăn xong ra uống nước bên bờ sông Hàn ngắm rồng phun lửa và phun nước
Ngày 4: sáng đi ra chợ hải sản ngay ngã 3 Hoàng Sa - Lê Đức Thọ mua hải sản ra bán đảo Sơn Trà ăn, hải sản tươi sống giá phải chăng, có chế biến luôn công tính riêng, còn bán đảo Sơn Trà thì chịu khó chạy vô sâu 1 tý có bãi Đá hay bãi Obama ..., thuê cái chòi lá ngồi trên gành đá sát biển ăn hải sản hay có thể thuê 1 cái lò than để nướng hải sản tươi sống là tuyệt, nước biển xanh trong có thể nhìn thấy cá và san hô lun. E thấy tắm ở đây đa phần là dân địa phương và các cặp đi chụp hình cưới rất nhiều
Chiều tranh thủ về sớm để đi Non nước, đi xong tầm 5h chạy thẳng ra Hội An lun, vì hôm e đi là ngày rằm nên có đốt đèn và thả hoa đăng. Tối về trả xe lun
Ngay 5: sáng bắt taxi ra chợ Hàn, ăn sáng trong chợ, mua sắm các cái, cà phê dọc sông Hàn, trưa về trả phòng rồi ra cơm niêu trên Nguyễn Tri Phương gần sân bay ăn xong rồi ra máy bay về lại SG
thuê xe thì thủ tục như thế nào vậy bácEm vừa đi về ngày 20/06, đi có mấy ngày mà cv dồn quá, mà 24-26/6 lại đi Đà Lạt nên kh có time lên OS, em chia sẽ chuyến đi của em như sau
- Phương tiện: bay ra DN, thuê chiếc Innova thần thánh 3 ngày giá 1tr/ngày vì e đi 8 người (7L+1be) chổ thuê là cty Vitraco xe sạch đẹp, bảo dưỡng tốt , có cái giá hơi cao
- Lịch trình:
Đêm ngày 1: bay ra ĐN chuyến đêm
Ngày 2: đi Bà Nà chơi 1 ngày, chiều về ghé gỏi cá Thanh Hương ở Nam Ô, có món gỏi ướt và gỏi khô khá lạ miệng. Tối làm chuyến city tour
Ngay 3: dậy sớm đi Huế, đi đèo về hầm thăm đỉnh đèo Hải Vân, kinh thành, lăng tẩm, chùa Thiên Mụ, về ghé Lăng cô tham qua . Ăn thì có cơm hến, bún mắm nêm.( chú ý: nếu chạy xe ra Huế thì cẩn thận nha, vì CA Huế kh ưa biển số ngoại tỉnh, qua hầm ngắn hay dài là đều phải bật đèm hết nhé, kh nên vượt phải QL1 nha, mặc dù đường 2 lane ô tô đều đi dc, may là em phản xạ kịp kh là tốn thời gian tranh cãi rồi, a ấy chạy ra giữa đường lun, định đưa cạp nông chỉ e, nhưng e kịp đạp thắng nên anh ấy từ từ lết vào lề)
Tối về kiếm đặc sản DN ăn xong ra uống nước bên bờ sông Hàn ngắm rồng phun lửa và phun nước
Ngày 4: sáng đi ra chợ hải sản ngay ngã 3 Hoàng Sa - Lê Đức Thọ mua hải sản ra bán đảo Sơn Trà ăn, hải sản tươi sống giá phải chăng, có chế biến luôn công tính riêng, còn bán đảo Sơn Trà thì chịu khó chạy vô sâu 1 tý có bãi Đá hay bãi Obama ..., thuê cái chòi lá ngồi trên gành đá sát biển ăn hải sản hay có thể thuê 1 cái lò than để nướng hải sản tươi sống là tuyệt, nước biển xanh trong có thể nhìn thấy cá và san hô lun. E thấy tắm ở đây đa phần là dân địa phương và các cặp đi chụp hình cưới rất nhiều
Chiều tranh thủ về sớm để đi Non nước, đi xong tầm 5h chạy thẳng ra Hội An lun, vì hôm e đi là ngày rằm nên có đốt đèn và thả hoa đăng. Tối về trả xe lun
Ngay 5: sáng bắt taxi ra chợ Hàn, ăn sáng trong chợ, mua sắm các cái, cà phê dọc sông Hàn, trưa về trả phòng rồi ra cơm niêu trên Nguyễn Tri Phương gần sân bay ăn xong rồi ra máy bay về lại SG
Note với bác: em vừa đi Bà Nà về đây, nên đi cáp treo bác ah, nhóc nhà bác nhỏ thì nên vô đo chiều cao trước rồi mua vé, nhóc nhà em 1,05m bị hù trên 1m ko free nên e mua, ai dè ko xài mất 5 xị
Lên Bà Nà, nếu có đồ ăn thì ok, ko thì bác vô ăn trưa trước (10h-10;30) ăn là vừa. sau đó ra chơi, đợi đến tầm 12h vô ăn thì chỉ có đói vì chờ lâu.
Cáp đi lên có 2 tuyến, 1 tuyến lên thẳng đỉnh luôn, 1 tuyến ghé vườn hoa gì đó rồi lại đi lên tiếp (nên đi tuyến này). Em quên tên tuyến cáp rồi, bác vô đó hỏi nó lại. Mua thêm cái quạt chạy pin cho nhóc nhỏ, chứ xếp hàng nóng như thiêu, người thì đông như kiến
Lên Bà Nà, nếu có đồ ăn thì ok, ko thì bác vô ăn trưa trước (10h-10;30) ăn là vừa. sau đó ra chơi, đợi đến tầm 12h vô ăn thì chỉ có đói vì chờ lâu.
Cáp đi lên có 2 tuyến, 1 tuyến lên thẳng đỉnh luôn, 1 tuyến ghé vườn hoa gì đó rồi lại đi lên tiếp (nên đi tuyến này). Em quên tên tuyến cáp rồi, bác vô đó hỏi nó lại. Mua thêm cái quạt chạy pin cho nhóc nhỏ, chứ xếp hàng nóng như thiêu, người thì đông như kiến
Xin phép lôi thớt lên chút. lần đầu tiên mình góp ý lên web của ĐN (cách đây mấy ngày) và đã được Sở XD trả lời. Góp ý của mình khá đơn giản nhưng Sở trả lời rất cụ thể. Vấn đề vẫn chưa được giải quyết nhưng qua cách trả lờ imình rất happy.
Link: http://egov.danang.gov.vn/web/guest/gop-y?pageid=view&ykien=5727
Nếu anh em đi DL về có gì phật ý, mình nghĩ nên góp ý lên đây, vì 1 ĐN nói riêng và vì VN nói chung.
Thân...
P/s: đoạn đường này ngay trước nhà mình nhé. Người góp ý là mình.
Link: http://egov.danang.gov.vn/web/guest/gop-y?pageid=view&ykien=5727
Nếu anh em đi DL về có gì phật ý, mình nghĩ nên góp ý lên đây, vì 1 ĐN nói riêng và vì VN nói chung.
Thân...
P/s: đoạn đường này ngay trước nhà mình nhé. Người góp ý là mình.
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuo...ap-vien-nghi-bi-ngo-doc-20160629115422731.htm
ĐN nè bác chủ, update mới nhất đó
ĐN nè bác chủ, update mới nhất đó