Cảm ơn các ý kiến đóng góp chân tình của anh em, mặc dù chưa có trải nghiệm chạy trên QL1 nhưng tết rồi em có chuyến VT - Đà Lạt cũng rút ra được chút ít kinh nghiệm, phương châm vừa đi vừa nghỉ em sẽ cố gắng hoàn thành chuyến đi của mình. Mục tiêu an toàn là trên hết các bác ah
Những lời khuyên nhủ góp ý của anh em đi trước rất có giá trị mình nên làm theo, xin cảm ơnNgày đầu khuyên bác chyaj tới Tuy Hoà, ks giá rẽ , ăn uống k lo chặt chém. Chứ ở NT cũng chẳng chơi gì . Khi về ghé cũng đc
Anh này khuyên có lý nè.Ngày đầu khuyên bác chyaj tới Tuy Hoà, ks giá rẽ , ăn uống k lo chặt chém. Chứ ở NT cũng chẳng chơi gì . Khi về ghé cũng đc
* VT - Quy Nhơn ~630 km đường thoáng, quen đường chạy tốt khoảng 10-12 tiếng còn không thì phải 13-14 tiếng. Hơi quá sức cho chặng đầu xuyên Việt.
* VT-Nha Trang 420km chạy tốt khoảng 7-8 tiếng còn không phải 9-10 tiếng.
* Nha Trang - Tuy Hòa ~115km đường tốt, đi khoảng 2-3 tiếng.
* VT- Tuy Hòa ~530km khoảng 9-11 tiếng tùy tài.
Nếu đi Tuy Hòa thì cứ QL1 thẳng tiến không ghé NT, không đi đường ven biển nam, bắc NT sẽ đỡ mệt hơn.
Từ VT ra QL1 nên đi qua La Gi ra ngã ba 46. Gần tới N3 46 có đường tránh qua N3 đường đôi đẹp.
Xe 2.0 thì đi khỏe rồi. Thông tin về thành phần đoàn đi anh đưa ít quá nên nhiều người khó tư vấn. Anh tham khảo thêm mấy thớt xuyên Việt về tết vừa rồi nhiều thông tin bổ ích mà chưa bị lạc hậu.
Ở VT anh ở đâu? VT có anh @baolamanhVT , @loiVT ... hay đi lắm anh liên lạc thử xem.
Chúc anh chuẩn bị đầy đủ, vững tin mai bữa lên đường.
Có gì mới anh review lại cho anh em biết với nha.
Cảm ơn anh đã tư vấn đầy đủ và chi tiết, còn 1 tháng nữa để chuẩn bị tài chính, sức khỏe và đồng lòng của các thành viên gia đình. Em đi 1 xe gia đình 4 người lịch trình 5 ngày vừa đi và tham quan Đà Nẵng - Huế, chặng về rút ngắn 3 ngàyAnh này khuyên có lý nè.
* VT - Quy Nhơn ~630 km đường thoáng, quen đường chạy tốt khoảng 10-12 tiếng còn không thì phải 13-14 tiếng. Hơi quá sức cho chặng đầu xuyên Việt.
* VT-Nha Trang 420km chạy tốt khoảng 7-8 tiếng còn không phải 9-10 tiếng.
* Nha Trang - Tuy Hòa ~115km đường tốt, đi khoảng 2-3 tiếng.
* VT- Tuy Hòa ~530km khoảng 9-11 tiếng tùy tài.
Nếu đi Tuy Hòa thì cứ QL1 thẳng tiến không ghé NT, không đi đường ven biển nam, bắc NT sẽ đỡ mệt hơn.
Từ VT ra QL1 nên đi qua La Gi ra ngã ba 46. Gần tới N3 46 có đường tránh qua N3 đường đôi đẹp.
Xe 2.0 thì đi khỏe rồi. Thông tin về thành phần đoàn đi anh đưa ít quá nên nhiều người khó tư vấn. Anh tham khảo thêm mấy thớt xuyên Việt về tết vừa rồi nhiều thông tin bổ ích mà chưa bị lạc hậu.
Ở VT anh ở đâu? VT có anh @baolamanhVT , @loiVT ... hay đi lắm anh liên lạc thử xem.
Chúc anh chuẩn bị đầy đủ, vững tin mai bữa lên đường.
Có gì mới anh review lại cho anh em biết với nha.
Không bị bắn mới lạ, chạy lúc nào cũng như....ma đuổi.Chú ý đoạn qua khỏi Phan thiết đường ngon nên CSGT bắn tốc độ cà ngoài khu dân cư. Hôm lễ em bị bắn ngoài khu dân cư
Kế hoạch của anh là đi 5 về 3, theo mình nên đảo lại: đi 3 về 5.Cảm ơn anh đã tư vấn đầy đủ và chi tiết, còn 1 tháng nữa để chuẩn bị tài chính, sức khỏe và đồng lòng của các thành viên gia đình. Em đi 1 xe gia đình 4 người lịch trình 5 ngày vừa đi và tham quan Đà Nẵng - Huế, chặng về rút ngắn 3 ngày
Trao đổi với anh trên cơ sở thực tế của mình (sức khỏe hạn chế vì qua tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi, ra ngoài nớ hay mải vui bà con, bạn bè, đôi lần có việc đột xuất nên hay bị kéo dài thời gian...), nên có cái có thể không phù hợp với anh. Anh xem cái gì nghe được thì nghe nha.
Khi đi còn khỏe tranh thủ đi 3 ngày là vừa, khi về mệt rồi thì vừa đi vừa nghỉ nên để 5 ngày.
Đi lần đầu chưa rành địa danh nên tranh thủ vừa đi vừa nắm thông tin để khi về ghé. Tránh tình trạng nơi chỉ cần ghé qua mình lại ở lâu tới khi cần ở lâu lại không đủ thời gian.
Đi nghỉ hè chắc có trẻ đi theo nhưng anh nói 4 người vậy coi như toàn người lớn thì khỏe rồi, đỡ lo.
Nếu (đấy là nếu) ngày đầu anh nghỉ Tuy Hòa (anh cứ nghỉ Tuy Hòa đi, chỉ 1 đêm thì so với Nha Trang anh không có gì phải hối tiếc đâu) thì ngày thứ hai anh bỏ qua Đà Nẵng, Huế ra thẳng Đông Hà mà nghỉ. Quãng đường khoảng 570km. Đường ra đó tốt, chạy khỏe.
Ngày thứ ba từ Đông Hà anh về Nam Định nhà anh chỉ còn ~540km thôi à.
Còn khi về quân tướng đã thấm mệt anh vừa đi vừa nghỉ vừa thăm thú các danh lam thắng cảnh, chủ động về thời gian.
Trên này nói được có vậy, anh ở VT thì giao lưu với mấy OSer VT, các anh ấy hay đi mòn đường, thuộc từng ổ gà, từng con dốc, nơi ăn nghỉ ngon bổ rẻ mà đảm bảo ATVSTP.
Ôi anh ra Nam Định - nơi sản sinh những lãnh tụ, cán bộ cấp cao cho đất nước thật tự hào.
Tiếc là anh đi đợt hè đền Trần không phát ấn chứ không nhờ anh giành cho 1 cái.
Chúc anh chuẩn bị cho tốt cho chuyến đi.
Bác viết hay quá em sẽ cân nhắc việc này, nhà em cũng toàn người lớn lên cũng k đáng ngại. Cảm ơn bác đã tận tình chỉ bảo em gắng liên hệ các anh em VT đã có kinh nghiệm để học hỏi thêmKế hoạch của anh là đi 5 về 3, theo mình nên đảo lại: đi 3 về 5.
Trao đổi với anh trên cơ sở thực tế của mình (sức khỏe hạn chế vì qua tuổi bẻ gãy sừng trâu rồi, ra ngoài nớ hay mải vui bà con, bạn bè, đôi lần có việc đột xuất nên hay bị kéo dài thời gian...), nên có cái có thể không phù hợp với anh. Anh xem cái gì nghe được thì nghe nha.
Khi đi còn khỏe tranh thủ đi 3 ngày là vừa, khi về mệt rồi thì vừa đi vừa nghỉ nên để 5 ngày.
Đi lần đầu chưa rành địa danh nên tranh thủ vừa đi vừa nắm thông tin để khi về ghé. Tránh tình trạng nơi chỉ cần ghé qua mình lại ở lâu tới khi cần ở lâu lại không đủ thời gian.
Đi nghỉ hè chắc có trẻ đi theo nhưng anh nói 4 người vậy coi như toàn người lớn thì khỏe rồi, đỡ lo.
Nếu (đấy là nếu) ngày đầu anh nghỉ Tuy Hòa (anh cứ nghỉ Tuy Hòa đi, chỉ 1 đêm thì so với Nha Trang anh không có gì phải hối tiếc đâu) thì ngày thứ hai anh bỏ qua Đà Nẵng, Huế ra thẳng Đông Hà mà nghỉ. Quãng đường khoảng 570km. Đường ra đó tốt, chạy khỏe.
Ngày thứ ba từ Đông Hà anh về Nam Định nhà anh chỉ còn ~540km thôi à.
Còn khi về quân tướng đã thấm mệt anh vừa đi vừa nghỉ vừa thăm thú các danh lam thắng cảnh, chủ động về thời gian.
Trên này nói được có vậy, anh ở VT thì giao lưu với mấy OSer VT, các anh ấy hay đi mòn đường, thuộc từng ổ gà, từng con dốc, nơi ăn nghỉ ngon bổ rẻ mà đảm bảo ATVSTP.
Ôi anh ra Nam Định - nơi sản sinh những lãnh tụ, cán bộ cấp cao cho đất nước thật tự hào.
Tiếc là anh đi đợt hè đền Trần không phát ấn chứ không nhờ anh giành cho 1 cái.
Chúc anh chuẩn bị cho tốt cho chuyến đi.
3, 5 hay 5, 3 thì bác vẫn phải đi hết cung đường. Em thì em chọn 4, 4.Bác viết hay quá em sẽ cân nhắc việc này, nhà em cũng toàn người lớn lên cũng k đáng ngại. Cảm ơn bác đã tận tình chỉ bảo em gắng liên hệ các anh em VT đã có kinh nghiệm để học hỏi thêm
Day 1: Dậy thật sớm và chiều ra đến Qui Nhơn, đi ăn rồi ngủ
Day 2: Trưa đến Hội An có nửa ngày để thăm thú, ngủ Hội An
Day 3 Ra Huế chơi, tối về Đông Hà ngủ
Day 4 về nhà
Back
Day 1: Dậy sớm chạy thẳng vào Phong Nha Kẻ Bàng chơi, tối về Đồng Hới Quảng Bình ngủ.
Day 2: Đà Nẵng (lên thẳng Bà Nà chơi cần thì đặt phòng trên đó ngủ luôn) hoặc về Đà Nẵng ngủ
Day 3: Tuy Hòa
Day 4: Về Vũng Tàu
Với 8 ngày và hơn 3500 km thì không có nhiều thời gian mà tham quan đâu vì thời gian lái xe trung bình mất 7-8 tiếng chưa tính ăn và nghỉ.
Chỉnh sửa cuối: