E đi sáng thứ 7 tới thứ 3 về, tính ko thé Bãi Dài mà đọc rv của các bác cái muốn ghée cũng tính giữa tháng 7, ra Cam Ranh ngủ 1 đêm, mai quay ra Tuy Hòa chơi 1 đêm xong lại quay vô Nha Trang. Hóng ké theo bác.
- Tags
- nha trang
E cũng vậy bác. đi ngang chứ chưa ở bao giờ, mà nghe nhiều người khen quá, biển trong, tắm thấy cá, cá massage cho ch*m luôn, khoái khoái. Nên ghé thử đêm ở cho biếtE đi sáng thứ 7 tới thứ 3 về, tính ko thé Bãi Dài mà đọc rv của các bác cái muốn ghé), 10 năm trước em đi Bãi Dài đúng mê luôn, ko biết giờ sao rồi
Bác có thể đạp ra Nha Trang, xong quay về CR relax 1 đêm rồi quay vô SG là đẹp. Đường vô cũng ngắn hơn đoạn.
Nếu vậy thì chắc đi ql1 về tới ct PT - VH luôn bác nhỉ? Để e thử option đó coi sao, vì e tính hết 1 ngày cho vợ con đi vinpearl rồiE cũng vậy bác. đi ngang chứ chưa ở bao giờ, mà nghe nhiều người khen quá, biển trong, tắm thấy cá, cá massage cho ch*m luôn, khoái khoái. Nên ghé thử đêm ở cho biết
Bác có thể đạp ra Nha Trang, xong quay về CR relax 1 đêm rồi quay vô SG là đẹp. Đường vô cũng ngắn hơn đoạn.
Đoạn ra bác trải nghiệm cao tốc CL-NT rồi, đoạn về bác đi đường ven biển cũng ok mà, thêm trải nghiệm.Nếu vậy thì chắc đi ql1 về tới ct PT - VH luôn bác nhỉ? Để e thử option đó coi sao, vì e tính hết 1 ngày cho vợ con đi vinpearl rồi
E cũng từng tính đi Vinpearl, mà nghĩ lại thấy phí quá, cáp treo thì đang bảo trì/sửa chữa, giá thì cao, mà vô đó là coi như vô chuồng. Hình như nhiều trò chơi đang bảo trì sửa chữa gì rồi (bác check lại thông tin). E thấy ở ngoài vi vu thoải mái hơn, ăn uống ngon và rẻ. Chỉ là quan điểm cá nhân, bác cứ theo ý mình mà múc.
À e cũng ko định chơi nhiều trò, chủ yếu đi cho F1 coi cá ở thuỷ cung thôiĐoạn ra bác trải nghiệm cao tốc CL-NT rồi, đoạn về bác đi đường ven biển cũng ok mà, thêm trải nghiệm.
E cũng từng tính đi Vinpearl, mà nghĩ lại thấy phí quá, cáp treo thì đang bảo trì/sửa chữa, giá thì cao, mà vô đó là coi như vô chuồng. Hình như nhiều trò chơi đang bảo trì sửa chữa gì rồi (bác check lại thông tin). E thấy ở ngoài vi vu thoải mái hơn, ăn uống ngon và rẻ. Chỉ là quan điểm cá nhân, bác cứ theo ý mình mà múc.
Thủy cung Nha Trang nhỏ và ít sinh vật lắm bác ạ, vô Viện hải dương là đủ. PQ ok về cái vụ Thủy cung hơn. Tốn mấy củ và mất cả ngày không lẽ vô chỉ ngó Thủy cung?À e cũng ko định chơi nhiều trò, chủ yếu đi cho F1 coi cá ở thuỷ cung thôi). Chứ 10 năm trước em đi thì em cũng ko chơi mấy
Thấy bác nói chắc em cũng suy nghĩ lạiThủy cung Nha Trang nhỏ và ít sinh vật lắm bác ạ, vô Viện hải dương là đủ. PQ ok về cái vụ Thủy cung hơn. Tốn mấy củ và mất cả ngày không lẽ vô chỉ ngó Thủy cung?![]()
Ghé đi bác, sẽ ko hối hận đâu. Bữa em ở Movenpick CR, biển sạch, trong xanh, rất êm. Thỉnh thoảng có đàn cá nhỏ bơi qua.E đi sáng thứ 7 tới thứ 3 về, tính ko thé Bãi Dài mà đọc rv của các bác cái muốn ghé), 10 năm trước em đi Bãi Dài đúng mê luôn, ko biết giờ sao rồi
Quán Tám Mẹo, bác ăn trúng cái quán có nhân viên đánh hội đồng 1 anh khách du lịch, lùm sùm cuối tháng 5 vừa rồi. Cho dù là đúng sai gì đi nữa thì việc nhân viên quán hội đồng khách du lịch là không thế chấp nhận...Báo cáo các Bác là em đã đi Nha trang và đã vô quán này. Đánh giá của em nói chung là ổn, chỉ mỗi buổi trưa thì hơi nóng tý.
Giá cả rẻ và hợp lý, nấu nướng ngon. Một số món em còn nhớ giá
- Hàu nướng mỡ hành: 90K/ đĩa 10 con
- Cua thịt: 560K kg (buộc dây ny lông)
- Tôm tích ngon, em quên giá rồi
- 10 người ăn hết tổng hơn 2 tr tý
Nha Trang có khách sạn mới xây đường bửu đoá, khu phước long (gần quán hải sản bến cảng), giá 450 phòng 3 giường: 2 đôi + 1 sofa bed, ở dc 6 người. Phòng 2 người thì 300 thôi. Đẹp, sạch. Khách Nga khoái ở chỗ này. Đậu xe thoải mái. Ăn uống rẻ, xuống biển 1.5km.