Hạng B2
6/9/06
366
276
63
Alone In The Dark
Hello xin chào mọi người

Hôm nay em liều mạng lên đây làm bài chia sẻ về vấn đề Du lịch Phú Quốc bằng cách tự lái xe đi... Bữa giờ em thấy trên Fanpage nhiều bác hỏi lắm... Sẵn e mới đi về nên em làm luôn một bài cho ôn lại cảm giác.. Xe em đi chuyến này là sedan nha các bác

av OS.jpg

Bài này em sẽ chia làm các hạng mục nhỏ sau để các bác dễ hình dung ợ:

Cờ líp e vừa đi:

Thời gian đi
Em canh thời gian vào ngày trong tuần để một phần bớt được lượng xe di chuyển về miền Tây và né ngày về vào ngày cuối tuần.. Em đã chọn khoảng thời gian là di chuyển tối thứ 4 và về ngày Thứ 7 (nhưng lỡ phát sinh thêm 1 ngày trên đảo vì mê chơi :p)

IMG_7055.JPG

Đoạn đường Cao Tốc N2 (Lộ Tẻ - Rạch Sỏi) thì phải​

Chi Phí:
Bình thường chi phí sẽ rơi vào khoảng:

- Ở khách sạn tại Dương Đông: tầm 500 - 1tr (Book qua các trang như: Traveloka, Mytour, Booking, Agodo....) x 3 ngày = 3tr
- Ăn cho một gia đình 3 người tầm 200 - 400k/ bữa chưa bao gồm chi phí ăn nhậu :p (Cái này lên các trang review địa điểm trên FB nhiều lắm) x 3 ngày = 3tr
- Đi phà + xăng: Phà Hà Tiên - Phú Quốc khứ hồi cho xe 4 chỗ 700 x 2 = 1.4tr - Người lớn: 185k/ người (cứ thế tính lên) - Trẻ em dưới 1m (Free) - (tài xế FREE)
- Xăng: tầm 2 bình khoảng 1.5tr

- Nước uống và các thứ linh tính: 1tr
TỔNG CHI PHÍ: hơn 10tr cho 1 gia đình 3 người + xe 4 chỗ


IMG_7107.JPG

Dinh Cậu một địa điểm nên đến khi ở Dương Đông​

IMG_7322.JPG

Và chợ đêm Phú Quốc... nơi nhiều teen ah nhầm nhiều đồ ăn​

Còn em đi:
- Ở Vinpearl Resort & Golf 3 ngày 2 đêm và trọn gói dịch vụ (ăn 3 bữa + vé vào Wonder + Safari chán nghỉ) / phòng sea view giá: 6.2tr (đã có hỗ trợ :p)
- 1 đêm ở Dương Đông (Resort bé bé bao ăn sáng: 840k / đêm
- Ăn uống tại Resort nên FREE + ăn nhậu 3 đêm được anh em bản địa hỗ trợ nên cũng FREE
- Đi phà + xăng: Phà Hà Tiên - Phú Quốc khứ hồi cho xe 4 chỗ (700 x 2 = 1.4tr) - Người lớn: 185k/ người (cứ thế tính lên) - Trẻ em dưới 1m (Free) - (tài xế FREE) - Xăng: tầm 2 bình khoảng 1.5tr
- Nước uống và các thứ linh tính: 1tr
Tổng thiệt hại: hơn 12tr (Em không khoe mẽ gì... vì em xác định đi chuyến này thì hè khỏi phải đi nên ra một lần cho đáng rồi về cày)


IMG_7206.JPG

Bên trong chỗ em ở​

IMG_7241.JPG

Hoàng hôn trên biển nhìn từ chỗ em ở
IMG_7216.JPG

Bơi Hồ xong em ra bơi biển cho cơ thể có vitamin Sea ạ​

Lưu Ý: Cung đường TP.HCM - PQ không có trạm thú phí nên bớt được khoảng này và may mắn em không bị tốn bánh mì ạ

Chuẩn bị những gì:

Tìm hiểu qua các anh đi trước, nên đi đường nào và về đường nào... và em quyết định tin theo chị Google Maps ( đi 1 đường về 1 đường khác) chỉ kẹt xe ở CT Trung Lương... Lúc đi là 6 tiếng hơn từ TP.HCM đến Phà Thành Thới (Hà Tiên) - Từ Hà Tiên về SG gần 11 tiếng vì con em nó đói rồi mắc wc các kiểu và đặc biệt đường ở trung tâm Long Xuyên đông
Và nhờ cầm theo tiền mặt ạ :)
Nhớ thủ theo đồ ăn, thức uống và nước trên xe
cho tất cả thành viên gia đình... Bác nào mê cafe thì làm bình giữ nhiệt chơi 2 ly vào là dư uống đến sáng
Ngoài ra, gia đình có trẻ nhỏ thì nên mang theo mền, gối và các phụ kiện cho bé để đảm bảo chạy đêm được xuyên suốt... Đường miền tây những khu đông người trước 12h đêm thì còn chỗ bán.. chứ sau giờ đó là bó tay.com
Nếu có 2 tài thì tốt
... mỗi người thay nhau lái 2 - 3 tiếng là đẹp bài.. chuyến nfay em đi một mình và nhóm bạn ra sau nên tất cả chuyến đi em đều tự lái.. khoảng này hơi đuối :)))

Cung Đường
Ban đầu con máu me tính ghé Chùa Bà ở Châu Đốc... mà cận giờ quá nên em quyết định về luôn cho kịp nắng
Từ HCM - Phà Thành Thới: Click here
Phà Thành Thới về HCM: Click here
Em đã thử và thành công

IMG_7064.JPG

Lên phà lúc 4:00am tại bến Phà Thành Thới (Hà Tiên)​

IMG_7851.JPG

Phà về số 8 và khởi hành lúc 11:00am... em đếm đâu đó hơn 30 xe​

Phà biển:
Lúc đầu em chỉ nghĩ có mỗi phà Thành Thới... đi rồi mới biết còn có thêm phà của Super Đông, Bình An nũa... Ai ưng cái nào thì đi cái đó nha
Em chọn phà của Thành Thới... vì anh Hải Lơ và A Lê Hoàng Thiện đi phà này.. nên em theo các idol
Ngựa ngựa đặt trên website cho chảnh mà nó hơi khó kkk... nên e chọn số Hotline call cho nó nhanh... NÊN GỌI TRƯỚC NGÀY ĐI TỪ 24 - 48H CHO AN TOÀN
Em chạy từ HCM đến Hà Tiên là 4:00am nên chọn phà lúc 4:25am để qua Phú Quốc cho kịp sáng và đón Bình Minh trên biển (cái này hay lắm ah nha)
Ngày về em chọn chuyến 11:00am vì ở khách sạn ăn sáng xong về dọn đồ là ra phà luôn (bến Phà Bãi Vòng cách Dương Đông tầm 16km)

IMG_7814.JPG

Phá số 5 là phà em đi từ Hà Tiên qua Phú Quốc... còn lúc về là phà số 8 (thời gian đi từ 2,5 đến 3 tiếng)​

Ăn đâu? đi đâu và làm gì ở Phú Quốc

Em xin nói về ăn trước:
- Các này các bác cứ lên các hội review Phú Quốc đọc một tí là ra hàng hàng xa số các quán ăn... từ rẻ cho đến xa xỉ... Nếu có chị em đi cùng nên chọn các điểm nổi tiếng để chị em checkin nhé (Bún Quậy Kiến Xây là nên vào ạ.. để biết thế nào là đông :)))
- Em thì chọn full dịch vụ nên 3 bữa ăn em đều ăn ở Resort (Free mà) chỉ có bữa tối đi nhậu là em ra Dương Đông
- Em được dân bản địa dắt đi nên đêm đầu em ăn Hải sản ở khu Hàm Ninh (4 người ăn hải sản các kiểu có hơn 1.2tr xem ảnh ạ), nếu các bác ngại đi xa thì trong Dương Đông có 3 trục đường chính là: Hùng Vương, Trần Hưng Đạo và 30/4 rất nhiều quán ăn... Em chọn quán tên Púb 108 Đường 30/4 (quán này ăn uống ổn có món gỏi có Trích ăn phê... nhóm tụi em nhậu 6 - 7 người.. bia uống tan nát mà có hơn 1.4tr)
- Trưa khu gần chợ đêm có bán cơm tấm và các hàng cơm phần ăn ok lắm


IMG_7096.JPG

Bún quậy Kiến Xây... tự làm nước chấm và mua phiếu trước khi vào bàn... đa số là tự phục vụ.. Nếu không vội thì đừng vào ăn khung giờ cao điểm nha các bác...Em từ phà là vào thẳng đây nên dính đông quá

IMG_7328.JPG
IMG_7331.JPG

Quán Sơn Trang em ăn ở Hàm Ninh (Phú Quốc)... dân bản địa dắt đi nên ngon bổ rẻ... trong ảnh có Cơm Ghẹ chiên, Tôm Tích, Ghẹ, Mực hấp và Sò tộ chưa ra​


Phú Quốc có chia làm hai phần: Nam và Bắc đảo
Nam đảo:

- Do tập đoàn SunWorld phát triển có hòn Thơm và cáp treo dài nhất châu Á (em chưa đi)
- Cảng An Thới: tour đi các hòn... vụ này bác thông qua các tour du lịch để ghép đoàn đi hoặc gia đình đông thì yêu cầu một tour riêng là ổn. Tour chọn gói bao gồm xe đưa đón và cano + chơi bời ăn trưa trên đảo + chụp ảnh sống ảo + flycam quay cho đoàn (em đã sài dịch vụ bên Dandy Travel Phú Quốc lên facebook kiếm là ra).. Chơi cái này là hết 1 ngày rồi nên các bác không phải suy nghỉ gì đâu.

IMG_7727.JPG

Cano tụi em thuê giá khá tốt​

IMG_7732.JPG

IMG_7733.JPG

Hai tấm này là Hòn Móng Tay.. cực sạch và biểm êm.. phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ​

IMG_7755.JPG

Xa xa là cáp treo Hòn Thơm... hẹn lần sau em sẽ lên​

IMG_7749.JPG


Còn lần này em chơi lớn một lần... thuê cano riêng đi các đảo theo ý mình để đảm bảo an toàn dịch Covid ạ - nhóm em 5 người lớn 1 trẻ em + được giới thiệu nên giá chỉ có 2tr - không có chi phí ăn uống trên các đảo + tắm tự trả tiền và đi từ 2h30 đến 5h30

Cụ thể, cano đưa bác ra Hòn Mây núp trong (hòn này đông và nhiêu dịch vụ ăn uống và cũng là nơi nhiều đoàn đến nhất... em thấy dơ nhất :)))) - tiếp là cano đưa đi ngắm san hô sâu có hơn 4m ah (trò này vui phết vì em dân lặn nên mê + nước trong và sạch lắm) - cuối là về Hòn Móng Tay (cá nhân em thấy đẹp, sạch và giá đồ ăn hợp lý.. thích hợp cho các cấp tình nhân đưa nhau lên đỉnh ah nhầm.. đưa nhau đi tới)

Đi về dư thời gian ghé vào khu Mường Thanh và các resort khác chụp ảnh check in cũng ổn lắm... em thấy người ta nói vậy =))
Tối về Dương Đông đi chợ đêm.. thưởng thức đồ ăn trong chợ và ăn hải sản thôi... Đặc sản em thấy có muối tiêu ăn lạ và các sản phẩm khác...

Bắc đảo:

- Do tập đoàn Vin phát triển có full dịch vụ cho mọi người... đi mà không ở đây nên dành chọn 1 ngày từ sáng đến tối nhé (Safari tầm 3 tiếng là hết vào cho thú nó ngắm mình chứ ko phải mình đi ngắm thú :)))) (Wonder chắc cả ngày chưa chán, nhưng nhớ đi chiều chiều cho mát... em đi buổi trưa nắng tuột đường)
-
Khu vực bắc đảo còn có thêm Bãi tắm Sao Biển (Chỗ này sao biển nằm ở dưới nước nhiều tha hồ bắt lên chụp ảnh và thả xuống.
Tối về tự do :)))) hoặc quay lại Wonder ngắm toàn cảnh Vin về đêm chill lắm

IMG_7317.JPG

View phòng em nhìn ra Hồ bơi về đêm​

IMG_7337.JPG

Em và đại ka đi Wonder​

IMG_7395.JPG

Thổ dân gì mà trắng bà cố luôn hà

IMG_7352.JPG



IMG_7432.JPG

Bên trong thủy cung khá to và mát
IMG_7450.JPG



IMG_7487.JPG

IMG_7488.JPG

Toàn cảnh khu Vin​

IMG_7644.JPG

Bãi tắm Sao Biển... cát sạch nhưng lúc em ra thì bị rêu nên hơi dơ.. người dân khuyến cáo không nên tắm :(((​


Còn em đi... em ở trong Vin và đi những cái ở trên... một phần vì máu me lâu quá mới ra Phú Quốc... Lưu Ý; đường từ Vin di chuyển ra Dương Đông hơi xa... mỗi lần đi là hơn 25km và về thêm 25km nữa... Đường về Vin đang mở rộng nên hẹp và hơi xấu chạy ko phê như đường từ Dương Đông đi Cảng An Thới
Hàm Ninh
cách Dương Đông hơn 12km
Vin
cách Bãi tắm sao Biển: 18km
Dương Đông
ra sân bay16km
Dương ĐÔng
ra phà Bãi VÒng là: 15km
Dương Đông
ra cảng An Thới là: 23km

Em tạm hết ạ.... vì lịch trình em đi là như thế và xe em mượn của Honda VN để đi chuyến này....

Vì topic chỉ cho up 30 tấm ảnh.. em xin up tiếp ở comment dưới
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
6/9/06
366
276
63
Alone In The Dark
Em xin phép up thêm ảnh trong chuyến đi cho phong phú ạ

IMG_7089.JPG

Bến phà Thạnh Thới - Cảng Bãi Vòng (Phú Quốc)

IMG_7112.JPG


IMG_7131.JPG

View từ Dinh Cậu (Dương Đông) nhìn ra

IMG_7183.JPG


IMG_7301.JPG

Chỗ em ở và nhìn ra thấy cái này nè


Vin Safari và Wonder
IMG_7355.JPG

Đại lộ gì em quên mất tên rồi...

IMG_7360.JPG


IMG_7396.JPG


IMG_7476.JPG


IMG_7495.JPG

Bên trong Wonder nó như thế này... nghe đâu tháng 4 này chính thức mở thành phố không ngủ


IMG_7520.JPG

Đi bộ hơn 20 phút thì đến được chỗ lên xe Bus cho thú nó ngắm mình :)))

IMG_7534.JPG


IMG_7554.JPG

Nhà bác nào có trẻ em nên vào đây, cũng hay lắm... nếu không ở Vin các bác có thể mua vé online thông qua các trang thương mại điện tử hoặc liên hệ với các nhà tour... Còn đi máy bay ở Dương Đông các bác có thể thuê xe 7 - 16c (em nghe nói chi phí đâu đó hơn 700k/ngày) đi lại cũng ok lắm

IMG_7646.JPG

Đu quay về đêm


c8a98b14ff8d0cd3559c.jpg

Bãi tắm sao Biển là đây... sao biển ở dưới nhiều lắm

Du lịch Phú Quốc bằng xe hơi tự lái... 4 ngày 3 đêm... Dễ ợt

Chơi với đại ka em phải full bảo hộ

0628bd1fc9863ad86397.jpg

Còn chơi mình ên... em lột sạch bảo hộ.... Chỗ ngắm san hô... độ sâu tầm 4 - 6m biển êm và trong lắm

IMG_7720.JPG


IMG_7771.JPG

Một góc của cảng An Thới... lúc này em đi tour mấy đảo về

IMG_7782.JPG

Em bị mê bơi... nên ở khách sạn hay kiếm có hồ bơi để cho em và ku con bơi :p... Tên khách sạn: Tom Hill Resort thì phải... nằm trên đồi cao view ok lắm... Em ở phòng view Garden giá 839k và đặt qua Mytour.... rộng 55m

Ngày về gặp được bác bên hội Outlander Miền Nam
IMG_7843.JPG


Honda City RS (27).jpg


Honda City RS (33).jpg

Lúc chờ phà em thấy cầu tàu đẹp.. ra làm vài tấm cho chiếc Honda City RS

Đoạn đường lúc về lại TP.HCM em đi theo như định vị ở trên... dẫn dẫn đi hồi thấy vào CT ở Long An... sau 10 tiếng chạy xe... tê tái

IMG_7862.JPG


IMG_7886.JPG


IMG_7887.JPG


IMG_7896.JPG

Em nghe nói ở đâu có cây Thốt Nốt là ở đó đất Cam... có phải vậy không các bác


IMG_7901.JPG

Dừng chân tại cách Tri Tôn (An Giang) không xa ăn trưa ven đường mà có 30k / tô... ăn ngon bổ rẻ :)
Chỗ này gần nơi mấy anh xe 16c dừng lại cho khách mua me và các đặc sản

IMG_7910.JPG

Đặc sản CT Trung Lương ngày Chúa Nhật... kẹt xe tan nát
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
26/8/08
62
351
63
Bác chủ thớt cho em hỏi là đi phà nhà bác có bị say không vậy? Em nghe 2 vc đứa bạn kể đi phà cao tốc gì đó ra PQ say sml, lúc quay lại thì đỡ hơn. Tụi nó bảo lần sau đi máy bay cho lành.o_O
 
  • Like
Reactions: Hcivic and zerobuon
Hạng B2
6/9/06
366
276
63
Alone In The Dark
Bác chủ thớt cho em hỏi là đi phà nhà bác có bị say không vậy? Em nghe 2 vc đứa bạn kể đi phà cao tốc gì đó ra PQ say sml, lúc quay lại thì đỡ hơn. Tụi nó bảo lần sau đi máy bay cho lành.o_O
Không bác ơi... mình ở trên xe hạ ghế ngủ là ổn ạ... còn lên trên ghế của phà ko ngả ra được... có thể bạn bác đi vào mùa biển động thì say tan nát