Lộc Phát
2/9/17
1.375
21.642
113
35
Chào năm mới các bác Os. Chia sẻ với các bác chuyến đi đáng nhớ và ý nghĩa của gia đình em...Hành trình du xuân trải nghiệm... đi Phà ra đảo Phú Quốc và chọn địa điểm đón giao thừa , nghỉ dưỡng ở khu Địa Trung Hải ..

Ba ơi mình đi đâu thế ?  5N4Đ du xuân Hậu Giang - Kiên Giang, đón giao thừa tại Phú Quốc


IMG_20240210_001306.jpg


Xuất phát 10h30 sáng 28 ÂL, đi gần 3 tiếng đến huyện Châu Thành A , ghé ăn trưa Món cháo lòng Cái Tắc nổi tiếng Hậu Giang nhưng không ngon như lời đồn..hic..

GridArt_20240212_164333089.jpg


Nghỉ ngơi 1 tí , thẳng tiến đến Rạch Giá theo đường QL61. Đường nhỏ nhưng mặt đường đẹp đi rất êm. Băng qua các huyện Gò Quao, Rồng Giềng, Châu Thành cảm giác khá buồn tẻ.....nhưng vừa tới Rạch Giá thì thật sự bất ngờ với sự sầm uất , hiện đại nơi đây...thành phố ven biển, chợ hoa tết...hoàng hôn vừa kịp buông xuống, tạo cảm giác rất phấn khích...dường như dân Kiên Giang dồn về Rạch Giá ở hết hay sao ấy, rất xôm tụ, náo nhiệt ..haha..
GridArt_20240212_165114692.jpg


Dạo chơi ngắm cảnh hoàng hôn ở khu lấn biển, hòa vào sự nhộn nhịp dòng người mua sắm ... Sau đó cả nhà đi ăn đặc sản bún cá Rạch Giá, rất tươi ngon, đặc sắc... nhà em ăn ở quán Bún Cá 352 Mạc Cửu...
GridArt_20240212_191341468.jpg


Về khách sạn cất đồ đạc tắm rửa xong, đi dạo Rạch Giá về đêm, rất lung linh, đường xá sạch sẽ thông thoáng, quy hoạch bài bản, nếu có thêm bãi biển có thể tắm được, chắc chắn Rạch Giá sẽ rất phát triển du lịch.
Chụp hình với cổng Tam Quan, biểu tượng của thành phố..
GridArt_20240212_191427587.jpg


Sáng 29 ÂL tết, từ Rạch Giá theo QL80, mất tầm 2 tiếng đồng hồ để đến Hà Tiên. Đường cũng tốt, dễ đi.... dọc đường rất nhiều chợ búa, nhìn bà con mua sắm tết khá vui, đoạn gần đến Hà Tiên thì nhiều cảnh đẹp...
GridArt_20240212_192522908.jpg

Chạy thẳng đến cửa khẩu Hà Tiên check in lấy cảm giác chinh phục , rồi ghé di tích Thạch Động gần đó thăm quan , khá ma mị...
GridArt_20240212_223620006.jpg

Ăn trưa với món bún kèn, bún nhâm của Hà Tiên, lạ miệng nhưng không đặc sắc lắm..
GridArt_20240212_224849716.jpg

Con gái thì không ăn bún, mua cơm hộp lên cà phê Pháo Đài ăn ngắm cầu Tô Châu, lên tới nơi thì thấy quán cà phê đã dở bỏ ngưng hoạt động, vậy là tự nhiên cả nhà bao luôn cả khu nghỉ ngơi , ngắm cảnh free.. haha..
GridArt_20240212_224135195.jpg


Mua vé phà từ trước. Chọn chuyến 14h30, giá vé phà Thạnh Thới xuất phát từ Hà Tiên là 185k người lớn, 130k trẻ em, xe 5 chỗ 850k ( tài xế free ).
IMG_20240213_000722.jpg

Phà rộng rãi, sạch sẽ... Thời tiết đẹp nên chạy êm, ai sợ say sóng thì lên oto ngồi luôn trong đó là bao phẻ hok ói .kkk.. phà từ Hà Tiên tới Phú Quốc thì mất tầm 2 tiếng rưỡi...
GridArt_20240212_225442469.jpg


Tới Phú Quốc, hoàng hôn vẫn còn
IMG_20240213_001234-01.jpeg


Cả nhà đói rồi, chạy thẳng vào Dương Đông ăn đặc sản bún quậy, quán Bình Dung này nằm cạnh biển, dân địa phương ăn nhiều, em thấy tươi ngon..
GridArt_20240213_001943868.jpg


Về khách sạn tắm rửa, tối đi dạo chợ đêm mua sắm vài thứ, ăn vài món ăn vặt, có quán bán đồ ăn Thái Lan này cực ngon, 2 mẹ con ở Thái Lan 15 năm về mở quán, nhiệt tình dễ thương, mấy bác có tới Chợ Đêm ghé ăn ủng hộ...
GridArt_20240213_003048380.jpg


30 Tết . Nhà em dành toàn thời gian khám phá khu Địa Trung Hải của Sun Group ở Nam Đảo
shophouse-dia-trung-hai-01.jpg

Trải nghiệm cáp treo vượt biển dài nhất thế giới ngắm cảnh siêu siêu đẹp , cáp treo sẽ đưa đến Đảo Hòn Thơm để vui chơi cả ngày với công viên nước rất nhiều chủ đề và các trò chơi cảm giác mạnh , chiều có thể lặn ngắm san hô và tắm biển... Vé người lớn 850k cáp treo 2 chiều , bao gồm các trò chơi và có ăn trưa buffe rất ngon.. Cáp treo hoạt động 9h sáng đến 17h là chuyến cuối về lại Địa Trung Hải Sunset town..
GridArt_20240213_015331395.jpg

Tối về ghé chợ đêm trong khu để ăn uống và coi show vortex Kiss of the Sea cực kì mãn nhãn
IMG_20240213_014503-01.jpeg
FB_IMG_1707490885282.jpg


Và lí do em chọn đón giao thừa ở Phú Quốc, vì Địa Trung Hải có một view bắn pháo hoa siêu lung linh, view ngắm hoàng hôn cực lãng mạn.. hihi..
GridArt_20240213_020217471.jpg

GridArt_20240213_020427816.jpg


Sáng mồng 1, đi chùa đầu năm. Chùa Hộ Quốc nổi tiếng và đông đúc
IMG_20240213_020813-01.jpeg

Chiều đi ăn gỏi cá Trích, thổ địa giới thiệu quán Hoàng hôn này view bao đẹp, gỏi cá trích ăn rất dính, hải sản tươi...
GridArt_20240213_022502173.jpg

Tắm biển ở bãi biển khu Địa Trung Hải..
1707759671620.jpg

Ngày cuối đi phà Thạnh Thới về Rạch Giá, chỉ có 1 chuyến duy nhất trong ngày , vé mắc hơn phà Hà Tiên khá nhiều, xe và tài tính vé riêng, chạy tầm 3 tiếng rưỡi..
IMG_20240213_025856-01.jpeg

Trên đường về Sài Gón, ghé 2 thành phố của Hậu Giang là Vị Thanh và Ngã Bảy thăm thú một chút...
GridArt_20240213_030539255.jpg

Kết thúc một chuyến đi trọn vẹn khởi đầu cho năm mới.
Chúc các bác năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự bình an, may mắn, phát tài .... Và đặc biệt là có nhiều chuyến đi tuyệt vời để cùng nhau chia sẻ những hành trình, những kỉ niệm... Cheer....
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
3/10/15
9.851
12.125
113
Khu lấn biển giờ còn ổn không nhỉ
Nhớ hồi mấy năm trước xuống đây mình ở ngay cái khách sạn của hoa hậu Nga 2008 ở, thấy treo đầy ảnh về kỳ thi hoàn vũ năm đó. Khách sạn mini nhỏ xinh.
 
  • Like
Reactions: Thảo Điền 68
Hạng D
15/9/08
2.040
2.212
123
Tôi đang định đi PQ
Tiền phà cho 2 Lớn ,1 pé + 1 xe 5 chỗ 2 chiều = 4tr + 1.5 tr xăng = 5.5tr
Vé máy bay dịp này khoảng 6.6tr / 3 vé..
Tính ra đi máy bay phẻ và đỡ sức hơn ....
 
  • Like
Reactions: Thảo Điền 68