Chủ đề tương tự
QUá đã!
Em nghĩ các bác đi oto rồi gởi đâu đó bán kính 10km rồi đạp vô chứ bụng bác nào cũng bự và nhiều đồ chơi vậy sao thồ được hén! 

Hôm đó chỉ có em và 1 thằng nữa là đi xe ô tô (bỏ theo 2 con xe đạp xếp), 2 người còn lại là đạp từ SG lên Thác Mai các bác ạh. Bọn em đang tự hành xác mà hehehe, nói đùa chứ để tồn tại trong rừng đòi hỏi phải có sức khỏe và sức bền ... đang tập mà. Món này chỉ hợp với những người nào thục sự thích phiêu lưu thôi
Nhóm tụi em đang có những cái trò khác người, tập tành sống và du khảo theo kiểu hoang dã, càng xa ánh sáng văn minh càng thích. Mua đồ chuyên dụng cũng kha khá mấy cái loại dành cho survival (cái sợi dây thừng màu vàng là dây chuyên dụng của VĐV leo núi đó, bền và chắc, lều chỏng thì không sợ mưa dột, bếp nấu cá nhân của quân đội Thụy Sỹ, dao găm các kiểu ... ) các bác mà vào rừng tối om ngồi nhậu ngắm trăng bên suối nghe tiếng "chim kêu vượn hú " em bảo đảm là phê tới già. Sáng tinh mơ thức dậy sớm tự nấu nước pha cafe làm đồ ăn sáng ngồi cạnh suối thưởng thức thì có bằng tiên. Trưa đến đạp xe vào rừng khám phá ... chẹp chẹp... chiều tối đốt lửa (chú ý phải có đủ điều kiện chữa cháy và đào hố đúng kỹ thuật mới đốt lửa được kg thì cháy rừng mất) quay thú rừng (những con nào kiểm lâm cho xực thì mới xực nhé kg thì đi tù đấy) tùng xẻo mà nhậu biết chừng nào say. Riêng cái khoảng trút bầu tâm sự giữa rừng thì phê lòi ... hehe
Cái điều mà em tự hào là sau khi cắm trại bọn em trả lại thiên nhiên những gì của nó, rác và bao bì đều được dọn dẹp sạch sẽ theo đúng tiêu chí bảo vệ môi trường.
Nhóm tụi em đang có những cái trò khác người, tập tành sống và du khảo theo kiểu hoang dã, càng xa ánh sáng văn minh càng thích. Mua đồ chuyên dụng cũng kha khá mấy cái loại dành cho survival (cái sợi dây thừng màu vàng là dây chuyên dụng của VĐV leo núi đó, bền và chắc, lều chỏng thì không sợ mưa dột, bếp nấu cá nhân của quân đội Thụy Sỹ, dao găm các kiểu ... ) các bác mà vào rừng tối om ngồi nhậu ngắm trăng bên suối nghe tiếng "chim kêu vượn hú " em bảo đảm là phê tới già. Sáng tinh mơ thức dậy sớm tự nấu nước pha cafe làm đồ ăn sáng ngồi cạnh suối thưởng thức thì có bằng tiên. Trưa đến đạp xe vào rừng khám phá ... chẹp chẹp... chiều tối đốt lửa (chú ý phải có đủ điều kiện chữa cháy và đào hố đúng kỹ thuật mới đốt lửa được kg thì cháy rừng mất) quay thú rừng (những con nào kiểm lâm cho xực thì mới xực nhé kg thì đi tù đấy) tùng xẻo mà nhậu biết chừng nào say. Riêng cái khoảng trút bầu tâm sự giữa rừng thì phê lòi ... hehe
Cái điều mà em tự hào là sau khi cắm trại bọn em trả lại thiên nhiên những gì của nó, rác và bao bì đều được dọn dẹp sạch sẽ theo đúng tiêu chí bảo vệ môi trường.
Quá tuyệt, tập-ăn-chơi-sạch
1. tập : tập thể thao
2. ăn : không ăn sao mà đi tiếp
3. chơi : đến đó không chơi thì đi làm gì
4. sạch : chơi xong cách bác trả lại môi trường sạch và xanh
Em cũng ước được như cái bác, nhưng đi bằng xe máy-ô tô thì ổn, chứ xe đạp thì sợ đi xong rồi về không đủ sức
1. tập : tập thể thao
2. ăn : không ăn sao mà đi tiếp
3. chơi : đến đó không chơi thì đi làm gì
4. sạch : chơi xong cách bác trả lại môi trường sạch và xanh

Em cũng ước được như cái bác, nhưng đi bằng xe máy-ô tô thì ổn, chứ xe đạp thì sợ đi xong rồi về không đủ sức