



đến trưa mọi người ghé lại nhà hàng nghỉ ngơi và mua đồ ăn, nước uống . Thuyền vừa cập bến tay quản lí nhà hàng nhiệt tình đón tiếp, chào mời anh em ghé ủng hộ.






vụ này căng đây ta, hixhix em phải tích lúa từ bây giờ thì mới đủ xiền để rửa tới mấy lần hihihiTuan_beo nói:Tin vui: Mời các bác chuẩn bị rửa bằng nha!
HoDacDan nói:Trên đường quay về cảng Lotus ,lần đầu tiên thấy cảnh SG ban đêm từ giữa sông SG . Giống như những năm cuối 75 thế kỷ trước : Huhuraraaaa , tới Hongkong rồi , he he
![]()
viettuan27 nói:vụ này căng đây ta, hixhix em phải tích lúa từ bây giờ thì mới đủ xiền để rửa tới mấy lần hihihiTuan_beo nói:Tin vui: Mời các bác chuẩn bị rửa bằng nha!
hàng này ngon đó, bác tìm ở đâu vậy ? cái móc khóa inox web nó bán rời đã 10$ rồi .Tuan_beo nói:Hôm qua đi mua ve chai em lượm được cái này
![]()
Có mạc ở phía đầu
![]()
Có cả phao nổi cho sợ dây. sợi dây cực kỳ mềm mại, đầu có khóa bằng inox 304
![]()
Tra trên web thì ra đó là cái dây cứu sinh
http://www.mooringlines.com/life_buddy.htm