Hạng D
16/7/20
1.429
888
113
51
View attachment 2431158
*Ảnh minh họa

Tai nạn trên đèo Bảo Lộc mấy hôm nay liên tục nhưng có vẻ các anh tài chạy đèo này còn lâu mới biết sợ.

Đèo dốc đòi hỏi lái xe phải có kinh nghiệm để xử lí các tình huống, chắc nhiều bác cho rằng chạy vượt hàng mới là tài cứng, quen đường đèo. Con đèo có hơn 10 cây số nhưng hơn 100 đoạn cua nguy hiểm

Nguyên tắc cơ bản khi đi đèo kiểu này là bám đuôi: Trên những đoạn đèo dài và hẹp, việc chạy “bám đuôi” sau một chiếc xe khác là điều rất thuận lợi. Chiếc xe chạy ngay phía trước như một “hoa tiêu” dẫn đường, giúp lái xe nhìn thấy trước được độ dốc, góc cua, chướng ngại vật,… qua đó xử lý tình huống bằng cách sử dụng ga – phanh – số cho phù hợp.
Nhiều người cứ sốt ruột vì tốc độ của người phía trước rồi mạnh dạn vượt. Nếu lái xe đã quen với đèo, biết đoạn nào có khúc cua thì không nói, nhưng lái mới không đoán trước đường phía trước chẳng may có chuyện gì thì đoàn xe phía sau bị vạ lây

Tuy vậy, không nên chạy quá sát xe phía trước mà vẫn phải có khoảng cách an toàn, phòng trường hợp chiếc xe này phanh gấp.


Thôi vẫn mong các bác chạy đường đèo thì hạn chế chạy ẩu với, biết là không liên quan nhưng nhìn vẫn sợ
cách chức LD XXGT thay người mới là trật tự đâu vào đấy
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.757
113
nói riết hoá ra bình thường, E thì e thấy xe nào bên trái đang vượt thì rà thắng lại cho ngta vượt cho xong. đường cũng đâu cấm vượt đâu mà
Nhường nhịn như bác thì tốt rồi. Em cũng hay như thế. Nhưng case này ông kia vượt ẩu (không đủ điều kiện an toàn khi có xe ngược chiều) rồi đè đầu xin vào. Nhiều người bị ức chế kiểu này.
 
Hạng D
19/6/19
1.180
1.907
113
Cái này e cũng thấy nhiều nè, xào chẻ bất chấp là 1, đậu đỗ bất chấp là 2. Trên những nẻo đường em đã đi thì 60, 61 rất nổi trội.
Nói ra thì lại đụng chạm, nhưng e nghĩ thế này. mí a 60 61 mua xe nghĩ mình ta đây, khá là gì và này nọ, so với người trong xã huyện là hơn nhiều người, đôi khi còn là chủ kinh doanh lớn/nhỏ nữa. Nên thành ra có ý nghĩ ta đây ngon. Chứ so với sg và xã hội thì cũng bình thường.
 
Hạng B2
10/3/08
434
422
63
Kiểu như mấy a dịch vụ mai táng thì làm sao ngán quan tài :))) nên câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ không ăn thua đối với mấy a này.
Cơ mà mấy ông chạy tuyến như TB, xe rau e ko ngán, e ngán phượt thủ, ngán xe biển đồng bằng mà đạp ga ầm ầm tự tin nhưng chạy vượt ngu bỏ mẹ
 
Hạng F
1/8/12
5.716
5.734
113
TP HCM
Coi kỹ lại thì tôi thấy tay Vios 61 này ngoài việc chèn ngang trước mặt bác chủ ( có lẽ là hơi gấp...) ra còn mấy cú vượt sau này thấy cũng không có gì vì tầm nhìn thoáng, vạch chia làn là vạch đứt..... khi họ có việc cần đi nhanh và vượt đúng luật và an toàn thì cũng nên nhường cho họ chạy !!:)
3 ngày sau khi tai nạn, tôi có dịp chạy qua đèo BL, theo cảm nhận riêng thì thấy các xe chạy cẩn thận hơn nhiều !! :)
Riêng em nhận thấy đi đường ở phía trước có tai nạn GT chết người thì y như rằng sau khi đi qua khỏi nơi xảy ra tai nạn thì mọi người lái xe rất từ tốn. Không dám vượt và đi đúng tốc độ thậm chí còn chậm hơn, chắc bị ám ảnh nhưng loại trừ các anh xe rau, rác, khách thì vẩn phóng ào ào.
 
Hạng B2
4/1/16
336
278
63
32
Chạy nhìn thấy ghét nhỉ, cẳng biết nhanh được mấy giây mà ảnh hưởng người khác. Mấy xe khác cứ phải thắng nhừng cho ổng chen vô. Thề loại này sống chật đất
gấp gáp trên cả con đèo cùng lắm sớm hơn dc 3 4 phút mà gây nguy hiểm vô cùng
 
  • Like
Reactions: tuannguyen2410
Hạng B2
29/8/15
369
203
43
Nói thiệt ra đường chạy mà thấy mấy bác tài ẩu kinh. Cứ nhắm mắt vượt dù tầm nhìn phía trước khuât tầm nhìn. Nói thật mấy tài ẩu như này thì trước sau rùi cũng gây tai nạn thui. Hic
 
Hạng F
30/3/09
6.132
20.141
113
Coi kỹ lại thì tôi thấy tay Vios 61 này ngoài việc chèn ngang trước mặt bác chủ ( có lẽ là hơi gấp...) ra còn mấy cú vượt sau này thấy cũng không có gì vì tầm nhìn thoáng, vạch chia làn là vạch đứt..... khi họ có việc cần đi nhanh và vượt đúng luật và an toàn thì cũng nên nhường cho họ chạy !!:)
3 ngày sau khi tai nạn, tôi có dịp chạy qua đèo BL, theo cảm nhận riêng thì thấy các xe chạy cẩn thận hơn nhiều !! :)
đảm bảo đến 30/4 này, bọn tài văn phòng (hay còn gọi là tài ngày lễ) vẫn vượt ầm ầm
 
Hạng D
14/8/11
4.167
88.046
113
đảm bảo đến 30/4 này, bọn tài văn phòng (hay còn gọi là tài ngày lễ) vẫn vượt ầm ầm
Đời luôn có nhân quả !! Họ làm một lần chưa thấy...nhiều lần sẽ gặp quả xấu thôi !!
Kệ anh ạ !!