Phát huy tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm , tinh thần Quân và Dân cùng có ý thức bảo vệ XH , tinh thần tự giác của các Hiệp Sỹ ở Bình Dương , tinh thần đoàn kết của anh em Otofun và tinh thần cùng nhau chia sẻ nỗi đau của anh em Bim nói riêng và anh em OS nói chung
Em xin mạn phép lập topic kêu gọi anh em đoàn kết lại , thành lập lực lượng phản ứng nhanh hỗ trợ lẫn nhau trong lúc gặp sự cố
Em sắp đi chơi 1/5 rồi nên ko viết dài dòng , em chỉ xin tổng hợp ý kiến của các bác Haobui(?) , moonriver , lus , canadabuon, HP.Stereo , Hamvuiti ...vv....vv..
Việc làm cụ thể đầu tiên là rình cái bọn chó chết đã vặt trủi lủi cặp gương của Haobui , đập bể kiếng lấy iPod , iPhone và 1 túi xách có 26m tiền mồ hôi xương máu của haobui
Vậy là đội phản ứng nhanh gồm có Haobui(?) , moonriver , lus , canadabuon, HP.Stereo , Hamvuiti
Dự kiến cuối tuần sau làm 1 cái bả độc nhử chó phát nhỉ ???
- Để con xe ở giữa , 6 người thì mỗi đầu đường 3 người , các bác tự trang bị những gì các bác cho là cần thiết
- Yêu cầu
xe phải có gắn bảo vệ kính để nó không bẻ luôn ( hoặc ko bẻ dc nhanh ) ,
xe không có ký hiệu riêng và không dán decal để tránh bị trả thù ( xe em, bác Linh và Vàng Anh là không dc roi) .
- Khi thấy chó tấp vào xe để đái là 1 bác dùng tele chụp hình (bác moon, mợ Ốc ? ) vị trí đứng của bác có thể là
lùm cây hoặc ngoi trong quán nước
chụp qua cửa kiếng hoặc
đứng trên lan can ( nhà haobui? )
- Máy dt bác soạn sẵn
tin nhắn GO ,
sau khi bác chụp hình xong thì send vào máy nhóm trưởng ( mỗi nhóm ở 1 đầu đường ) là anh em 2 đầu ập lại .
- Dự kiến là anh em
xả stress 1 chút , sau đó đưa thằng bé lên xe chở đến quán nhậu ngồi nhậu roi
để thằng bé lại tính tiền ( cũng có thể là không dùng option này để tránh trường hợp chú bé nhớ mặt vài người ) . 1 số option phụ có thể là lấy điện thoại của chú bé (cũng là từ tiền ăn cắp) gọi dt cho 113 hoặc CA Phường đưa về phường xử lý . Còn dt chú bé thì tịch thu rồi đem bán, tiền đấy để anh em đi
rửa xe ( rửa xe only ) , còn lại
xung vào quỹ donate cho chuyến làm từ thiện sắp tới (người già và trẻ em khuyết tật) . 1 option nữa như lưu lại chữ kỹ như film Iglorious Basterds thì dã man quá
Ngoài ra mình cũng có thể hù nó bằng 1 số chiêu , chủ yếu để cho nó sợ và tởn thôi chứ mình cũng chả làm thật :
- Đây toàn là những người mà xe đã bị ăn cắp hoặc bị vặt đồ , có thể do mày vặt hoặc thằng khác vặt . Lần này bọn tao cảnh cáo chỉ cho mày
bó bột khoảng 1 tháng , lần sau tao mà bắt được mày thì
đừng hỏi vì sao ........
- Tao sẽ
photo lại CMND của mày , lần sau xe bị vặt là hội tao
biết phải tìm mày ở đâu
- Hình mày bọn tao sẽ
chụp lại và
đưa lên các diễn đàn oto , trên này
trí thức cũng có mà
đầu gấu cũng hơi nhiều
. Mày về khuyên nhủ mấy thằng trộm cắp như mày nên nương tay , kẻo các ông ấy bị vặt gương thì mày là thằng nhận hậu quả đầu tiên vì mặt mày được lưu trên chỗ công cộng rồi
Các bác có cao kiến thì post thêm nhé . Bác nào đăng ký đội phản ứng nhanh thì để tên và sdt tại đây để anh em lưu theo nhóm
Em hy vọng mỗi nhóm nhỏ sẽ góp phần đẩy lùi tệ nạn trong Tp , trả lại giấc ngủ bình yên cho các bác tài
. Em rất thích nhóm Hiệp Sỹ ở Bình Dương , tuy chỉ là những người làm thuê hoặc chạy xe ôm nhưng vẫn sẵn sàng bỏ ra cả buổi để rình bắt tội phạm . Em nghĩ những người dân quanh đấy đi xe ôm chắc gửi tiền gấp mấy lần tiền xăng , hihi
Thoi em đi chơi lễ đây ạ , chúc các bác enjoy những ngày lễ
p/s :
- các bác lưu ý tránh manh động để ko vi phạm Pháp luật
- chỉ ập vào sau khi đã chụp hình có đầy đủ tang chứng vật chứng
- bàn giao thủ phạm cho CA ngay sau khi bắt