Mộ vua và hoàng hậu, du khách đến đây phải có bác bảo vệ ra mở cổng mới vào được.












Vừa rồi chỉ đi 2 lăng và nếu đi hết sẽ không hay lắm nên gia đình để dành quay lại lần sau. Nhất là các bạn nhỏ ở nhà cũng phải có thời gian để học, tìm hiểu trước khi đến tham quan hay hơnTrong số các lăng tẩm thì mình thích nhất lăng Minh Mạng và lăng Tự Đức vì trông rất uy nghiêm và kiến trúc đẹp. Lăng vua Gia Long thì trầm mặc lặng lẽ, lăng Khải Định thì pha trộn nhiều phong cách nên trông nó hơi cầu kỳ diêm dúa và nhỏ hơn nhiều so với các vua trước. Nói chung mình yêu thích Huế cho dù nhiều người nói Huế buồn, mình đi 3 lần rồi vẫn chưa thấy chán và chỉ mong có dịp quay trở lại khi dịch đã yên. Cám ơn bạn đã chia sẻ.
đồng ý với bác, em vừa đi Huế dip Tết rồi là lần đầu tiên, thấy khá thích khung cảnh thành phốTrong số các lăng tẩm thì mình thích nhất lăng Minh Mạng và lăng Tự Đức vì trông rất uy nghiêm và kiến trúc đẹp. Lăng vua Gia Long thì trầm mặc lặng lẽ, lăng Khải Định thì pha trộn nhiều phong cách nên trông nó hơi cầu kỳ diêm dúa và nhỏ hơn nhiều so với các vua trước. Nói chung mình yêu thích Huế cho dù nhiều người nói Huế buồn, mình đi 3 lần rồi vẫn chưa thấy chán và chỉ mong có dịp quay trở lại khi dịch đã yên. Cám ơn bạn đã chia sẻ.
em cũng chỉ đi kịp lăng Gia Long và lăng Minh MạngVừa rồi chỉ đi 2 lăng và nếu đi hết sẽ không hay lắm nên gia đình để dành quay lại lần sau. Nhất là các bạn nhỏ ở nhà cũng phải có thời gian để học, tìm hiểu trước khi đến tham quan hay hơn