Thấy được căn nhà trơ vơ bên đường
Rồi căn tiếp theo, hình như nhà ở đây không có người thì phải.... im thinh thík


Rồi căn tiếp theo, hình như nhà ở đây không có người thì phải.... im thinh thík


Gần đến đỉnh thì độ cao càng dữ hơn.... cái này mà tuột dốc 1 cái chắc trôi đi hết quá!
Rồi.... đã tới nơi!



Rồi.... đã tới nơi!

Vừa bước xuống xe, thấy có 1 quầy bán hàng nho nhỏ, nói chung những thứ "tặc sản của nơi này...
Bảo đây là Sáp Mật Ong rừng, nhưng không biết có đúng vậy không nha! hên xui hén
Quả Dứa rừng
Báo Hồng xử đẹp 1 lúc 2 quả!
mimo đu theo...kakaka



Bảo đây là Sáp Mật Ong rừng, nhưng không biết có đúng vậy không nha! hên xui hén

Quả Dứa rừng

Báo Hồng xử đẹp 1 lúc 2 quả!

mimo đu theo...kakaka

Last edited by a moderator:
Tranh thủ làm phát cho mấy mụ
VC Focker !
Hạnh phúc trên đỉnh Mẫu Sơn


Milly đang điều khiển từ xa

VC Focker !

Hạnh phúc trên đỉnh Mẫu Sơn

Milly đang điều khiển từ xa

Kiến trúc cổ trông rất đẹp, có cái ....hơi cũ, không xài phí quá thui!
Trên này mà dám xây cả Hồ bơi mới sợ nè!
Thấy nhà nào cũng ghi là nhà nghĩ nhưng vào thì chẳng có ai??? không hiểu họ kinh doanh kiểu gì
?

Trên này mà dám xây cả Hồ bơi mới sợ nè!


Thấy nhà nào cũng ghi là nhà nghĩ nhưng vào thì chẳng có ai??? không hiểu họ kinh doanh kiểu gì

1 số thứ không xài được cũng để hoang
Hohohoho... có cần thiết phải lựa cái chỗ đẹp zị để ...cứu thân không chớ

!


Hohohoho... có cần thiết phải lựa cái chỗ đẹp zị để ...cứu thân không chớ

