Có 1 bác tài trên chục năm cầm vô lăng bảo em thế này:
- Đường, ngõ, nhà... rộng rãi đến mức thoải mái: đầu vào cho nhanh rồi de ra.
- Còn nếu không rõ, không chắc thì cứ đít mà đưa vào vì có 2 kính hậu để canh rồi.
Khi em áp dụng cho ngõ nhà em:
- Vào đầu không được bác ạ, khó canh và kẹt tùm lum.
- Vào đít... kém như em mà làm đến lần thứ 3 là nhuyễn.
Còn tại sao thì em không biết, nhưng đúng là vào đít dễ hơn nhiều lần bác ạ và khi nhìn vào nhà cũng đẹp hơn...
- Đường, ngõ, nhà... rộng rãi đến mức thoải mái: đầu vào cho nhanh rồi de ra.
- Còn nếu không rõ, không chắc thì cứ đít mà đưa vào vì có 2 kính hậu để canh rồi.
Khi em áp dụng cho ngõ nhà em:
- Vào đầu không được bác ạ, khó canh và kẹt tùm lum.
- Vào đít... kém như em mà làm đến lần thứ 3 là nhuyễn.
Còn tại sao thì em không biết, nhưng đúng là vào đít dễ hơn nhiều lần bác ạ và khi nhìn vào nhà cũng đẹp hơn...