Lúc vừa thông xe, thình thoảng em cũng có gặp xxx chạy tới lui tuần tra..nhưng giờ bớt lại rồi...
Vừa thông xe khoản chưa đầy 1 tuần thì 1 hôm đi từ xa, em đã thấy ở đầu dãy phân cách chổ ngã 3 với chợ cầu đỏ có 1 đám người lúm xúm, chạy ngang thì thấy 1 ông thầy chùa, 1 bà mẹ và 1 thằng em nhỏ đứng cúng vái... thật là đau lòng...
Đến tối đi qua cv Gia Định, 1 lũ choai choai tụ tập đua xe (xưa em cũng thế thôi)... nhưng nghĩ tới cái cảnh lúc sáng đâm ra ấm ức, một lũ hại mình rồi hại người... em chạy qua chung cư Nguyễn Kiệm, móc đt gọi 113 mà đt hết pin mất... Đợi 1 chút thì có chắc có thông tin từ dân, rồi 1 đám cơ động, xxx này nọ tới lụm được vài em ... thế là em mãn nguyện được chút... em biết rằng trên đây thỉnh thoảng vẫn có mấy cậu mê tốc độ vào xem, nhưng em thì nói thẳng ... ai ghét em chịu... em thù đua xe lắm...mất ít nhất 3 thằng bạn vì cái đam mê khốn kiếp này, em giải nghệ luôn...